5 quán cafe view phố cổ đẹp nhất Hà Nội, ngồi "chill" cuối tuần thì "hết sảy"

H.M
Chia sẻ

Nhâm nhi tách cafe, ngồi "tám" chuyện rôm rả cùng bạn bè và ngắm nhìn dòng người tấp nập, bạn nên lưu lại những quán cafe view phố cổ tuyệt đẹp này ở Hà Nội!

Eden Coffee

Quán Eden Coffee nằm ngay cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội luôn là địa điểm lui tới của khá nhiều bạn trẻ. View của quán nhìn ra khu vực phố cổ cùng Nhà thờ cực kỳ “tây”, nên hiển nhiên quán trở thành một nơi được nhiều du khách yêu thích.

5 quán cafe view phố cổ đẹp nhất Hà Nội, ngồi "chill" cuối tuần thì "hết sảy" - 1

Quán ở trên tầng thượng với không gian rộng rãi, thoáng mát, không gian này càng ấn tượng hơn khi bỏ đi phần mái che giúp cho tầm nhìn thoáng đãng hơn. Dưới chân là lớp cỏ xanh tạo cảm giác thoải mái dễ chịu cho khách. Đây cũng là một nơi khá lãng mạn vào buổi tối bởi giàn đèn lung linh được giăng khắp nơi.

Hanoi House Cafe

Hanoi House Cafe một quán cà phê mang đậm hơi hướng cổ kính được lòng rất nhiều du khách nước ngoài khi đặt chân tới quán. Quán được decor xinh xắn, vẫn giữ được chất riêng và hòa niệm. Hanoi House ẩn mình dưới một thành phố nhộn nhịp, điểm dừng chân giữa dòng người hối hả, Không gian quán chỉ nhỏ thôi, thích hợp cho những bạn thích đi một mình hay đi với một vài người bạn, cùng nhâm nhi thưởng thức đồ uống cùng nhau tâm sự.

5 quán cafe view phố cổ đẹp nhất Hà Nội, ngồi "chill" cuối tuần thì "hết sảy" - 2

Quán cũng có view ban công cực kỳ chill, có thể ngắm dòng người qua lại tấp nập. Cảm giác đầu tiên khi vào Hanoi House như đang bước vào một ngôi nhà cũ kỹ có gam màu tối nhưng được trang trí bàn ghế và vật dụng rất tinh tế. Bạn có thể chọn lựa ngồi trong nhà, trên gác hay ra ngoài lan can để nhìn xuống phố. Vào buổi trưa quán thường vắng khách hơn chiều, tối và bạn sẽ có dịp lắng nghe những bản tình ca Hà Nội hoặc khúc nhạc không lời.

Loading T Cafe

Bạn sẽ có cảm giác như đang ngồi thưởng thức cafe trong một ngôi nhà Hà Nội những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Tới đây bạn sẽ được thả mình trong không gian yên bình, hoài cổ, lắng nghe những giai điệu nhạc Pháp du dương và uống những cốc cafe thơm ngon.

5 quán cafe view phố cổ đẹp nhất Hà Nội, ngồi "chill" cuối tuần thì "hết sảy" - 3

Ngoài các loại cafe, quán còn có các loại trà, sinh tố và nước trái cây để bạn có thể thoải mái lựa chọn. Đặc biệt, view quán nhìn ra phố cổ nên rất đẹp, bạn có thể tự tin chụp những bức hình sống ảo lung linh. 

Ban Công cafe

Nằm trong căn biệt thự Pháp cổ trên phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban Công cafe là vị trí tuyệt vời để ngắm phố cổ, hoài niệm về một Hà Nội xưa cũ.

Quán có không gian 3 tầng khá rộng, nội thất bài trí ấm cúng, phân chia rõ theo từng phòng. Những bức tường ve vàng được hoa giấy nở rộ phủ kín, và các góc ban công "ăn tiền"... là điểm thu hút thực khách đến quán. Đặc biệt trên tầng 2 có một phòng hoa xinh, ai đến quán cũng ghé vào chụp ảnh.

5 quán cafe view phố cổ đẹp nhất Hà Nội, ngồi "chill" cuối tuần thì "hết sảy" - 4

Giữa không gian cổ kính, nhâm nhi ly cafe bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn dòng người qua lại quả là thú vị. Ngoài những món đồ uống gây thương nhớ, quán phục vụ cả đồ ăn, bao gồm nhiều loại bánh, set ăn sáng và trưa, phù hợp cho các đôi hẹn hò, nhóm bạn tổ chức tiệc nhỏ.

A Little Hoian Coffee

Bạn sẽ có cơ hội thưởng thức cafe Hội An giữa lòng Hà Nội tại A Little Hoian, không gian quán khá rộng, cách trang trí độc đáo, ở từng góc nhỏ của quán là những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng Hội An như chùa Cầu, các bức tranh tái hiện những viên gạch trang trí mang nét kiến trúc cổ ở quầy đồ uống… Ngoài ra view của quán còn nhìn ra khu phố cổ tấp nập bên dưới. Đây xứng đáng nằm trong top những quán cafe view đẹp ở khu vực phố cổ Hà Nội.

5 quán cafe view phố cổ đẹp nhất Hà Nội, ngồi "chill" cuối tuần thì "hết sảy" - 5

Điều đặc biệt nhất ở quán chính là thường xuyên tổ chức các buổi mini show âm nhạc, rất thích hợp cho những người yêu âm nhạc đến đây cùng bạn bè. Nhân viên của quán thân thiện, nhiệt tình khiến ai đã từng đến đây đều muốn quay lại.

Chia sẻ

H.M

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo phiên chợ nằm trên đỉnh đèo, mua đủ thứ đặc sản rừng không nơi nào có giữa biển mây

Độc đáo phiên chợ nằm trên đỉnh đèo, mua đủ thứ đặc sản rừng không nơi nào có giữa biển mây

Trên đỉnh Chóp Ly hùng vĩ, nơi mây trời giao hòa cùng núi non trùng điệp, chợ phiên Keo Lôm hiện lên như một nét chấm phá đầy màu sắc, một điểm hẹn văn hóa độc đáo của mảnh đất Điện Biên Đông. Không chỉ là nơi giao thương sầm uất, Keo Lôm còn là bức tranh sống động về đời sống, văn hóa của đồng bào vùng cao, thu hút những trái tim yêu khám phá tìm về.

Con vật nhìn rợn gai ốc nhiều người xua đuổi lại là đặc sản của người Quảng Nam, mang hương vị của lòng hiếu thảo

Con vật nhìn rợn gai ốc nhiều người xua đuổi lại là đặc sản của người Quảng Nam, mang hương vị của lòng hiếu thảo

Mối cánh là một món ăn đặc biệt mà nhiều người thành phố có thể rùng mình khi nghĩ đến. Thay vì là loài vật gây hại, với đồng bào Cơ Tu, "tôm bay" của núi rừng này lại là một tặng phẩm quý giá, biểu tượng của lòng hiếu thảo và nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Chợ trăm năm tuổi giữa lòng xứ dừa: Cấu trúc như một mê cung, ai không quen đến sẽ lạc nhưng đồ ăn vặt thì siêu ngon

Chợ trăm năm tuổi giữa lòng xứ dừa: Cấu trúc như một mê cung, ai không quen đến sẽ lạc nhưng đồ ăn vặt thì siêu ngon

Giữa lòng thành phố Bến Tre, chợ Bến Tre không chỉ là nơi mua bán nhộn nhịp mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của “xứ dừa”. Với lịch sử hơn trăm năm, vị trí đắc địa và nét ẩm thực dân dã hấp dẫn, nơi đây lưu giữ trọn vẹn hơi thở đời sống miền Tây sông nước.

Miền Tây và những món đặc sản "kinh dị" khiến người yếu vía chạy mất dép, nhưng Ngọc Trinh mê như điếu đổ

Miền Tây và những món đặc sản "kinh dị" khiến người yếu vía chạy mất dép, nhưng Ngọc Trinh mê như điếu đổ

Ẩm thực miền Tây không chỉ nổi tiếng với những món ăn dân dã đậm chất đồng quê, mà còn khiến thực khách khắp nơi “dở khóc dở cười” với những đặc sản nghe tên đã rùng mình: thịt chuột đồng và đuông dừa. Hai món ăn tưởng chừng "khó nuốt" này lại là tinh hoa của xứ sở sông nước, không chỉ được người dân bản địa yêu thích mà còn chinh phục cả những cái tên...