Yêu sao một Hà Nội nghĩa tình

Nguyễn Kỳ Duyên (Hoài Đức, Hà Nội)
Chia sẻ

Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi gắn liền với những giai thoại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Không chỉ chứng kiến nhiều biến cố lịch sử quan trọng của dân tộc, Hà Nội còn là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử, nơi tinh hoa hội tụ, trung tâm văn hóa, chính trị, thương mại và du lịch quan trọng của cả nước. Đó còn là mảnh đất của những con người thủ đô - những người đội nắng phơi sương, tài hoa uyên bác, văn minh thanh lịch và giàu lòng yêu thương.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại nói: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, mỗi lần nhắc đến Hà Nội, ta không thể không nhắc đến con người nơi đây, Hà Nội chất chính ở những con người chất phác, từ lời ăn tiếng nói đến cách ứng xử đều rất mực văn minh, lễ độ. Đây đã là nét chuẩn mực được truyền lại qua nhiều thế hệ của mỗi con người gốc Hà thành. Nếu có một ngày bạn ghé thăm Thủ đô, bạn sẽ thấy ở đó luôn ấm tình người, mọi người ai nấy cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn tận tình về đường sá, xe cộ, nơi ăn chốn ở cho dù bạn có đến từ bất cứ đâu.

Yêu sao một Hà Nội nghĩa tình - 1

Ảnh minh họa

Sinh ra và lớn lên trong mảnh đất này đã tạo nên cho em sự gắn bó không thể tách rời, có lẽ bởi sự thân thuộc, bình yên mà chỉ có thành phố này mang lại. Là một người con thủ đô, ngọn lửa tự hào về truyền thống nét đẹp văn hoá dân tộc luôn thắp sáng trong em. Thật may mắn khi em được sống trong hòa bình, em có thể có một cuộc sống hạnh phúc được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha ông đi trước. Những trang sử hào hùng của dân tộc đã cho em hiểu thêm về những thăng trầm của thành phố, những đánh đổi và mất mát lấy được tự do của dân tộc, tất thảy đều được lưu giữ tại nơi đây. Càng tìm hiểu về điều đó, em càng thêm yêu tất cả những thứ thuộc về Hà Nội, về con người thủ đô chính gốc. Thật khó để tưởng tượng những vẻ đẹp và sự thân thuộc đó nếu như chưa tận mắt chứng kiến và trải nghiệm Hà Nội. Em tin chắc rằng đó sẽ là một trải nghiệm ý nghĩa mà bất cứ ai cũng không nên bỏ lỡ. Và em cũng tin rằng họ sẽ có những cảm nhận như em, ngay cảm giác đứng trên chính mảnh đất vàng này thôi cũng khiến con người ta rạo rực một niềm tin yêu, niềm hy vọng vào tương lai của Thủ đô. 

 Đến với kinh đô ngàn năm văn hiến - nơi hội tụ tinh hoa của cả nước, ngoài vẻ đẹp hoài cổ, thanh tao đến từ những khu phố cổ, những con đường Thủ đô tấp nập thì mùi hương thoang thoảng của hoa sấu và hương thơm ngọt ngào của cốm cũng khiến con người ta rung động ngày từ giây phút đầu tiên. Ta có thể cảm nhận rõ “ mùi hương Hà Nội “ và cái chất riêng không thể nhầm lẫn với các thành phố khác. Hà Nội còn ghi đậm dấu ấn về văn hoá như trà đá vỉa hè, các khu tập thể đông đúc, các gánh hàng hoa, hàng cốm, hàng xôi... Và tất cả sự đặc biệt này đến từ mọi thứ thuộc về Hà Nội, nhưng có lẽ, điều đi sâu vào tâm trí mỗi người lữ khách - chìa khóa mở cửa trái tim con người chính là sự che chở, ấm áp len lỏi trong khắp ngõ ngách xa gần của thành phố này. Từng gánh hàng rong, những khu phố cổ, cung đường Hà Nội, ta đều có thể bắt gặp những con người chân chất, mộc mạc, đặc biệt là rất thân thiện và hiếu khách: Những cô cậu học sinh luôn mỉm cười chào hỏi lẫn nhau, những cô chú bán hàng rong luôn gợi những câu chuyện thú vị và trò chuyện vui vẻ, hay những người thanh niên tình nguyện luôn năng lượng và đầy nhiệt huyết... Chính những con người đó đã tạo nên những nhung nhớ, ấn tượng khiến cho ta cảm nhận được sự ấm áp đến từ những điều nhỏ bé đơn giản nhất, hạnh phúc đến từ sự yêu thương, sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau. Là một người lớn lên trong cái nôi của Hà Nội, em đã không ít lần chứng kiến những khoảng khắc đẹp về sự giúp đỡ từ những con người xa lạ vào hoàn cảnh khó khăn. Cho dù bạn gặp rắc rối gì, luôn có người sẵn sàng giúp bạn mà không cần bất cứ sự đáp nghĩa nào. Nếu bạn bị hỏng xe giữa đường, sẽ có người giúp bạn tìm chỗ sửa xe; nếu bạn bị ngất xỉu trên đường, sẽ có người dân hỏi thăm, giúp đỡ… Mỗi lần như vậy, mọi người đều luôn mang một nụ cười, một sự nhiệt thành muốn giúp đỡ bạn, điều đó tạo nên sự yêu thương trên mảnh đất này.

 Sự yêu thương đó đã nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người con nơi đây trở thành một con người tử tế, văn minh để rồi chính họ gieo lên những mầm xanh khác và lan toả tình yêu đến mọi người. Điều này đã được thanh niên Thủ đô truyền tai nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau chung sức gây dựng, nâng tầm Hà Nội trở thành nơi đáng sống nhất, phát triển nhất cả nước để xứng đáng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Yêu sao một Hà Nội nghĩa tình - 2

Ảnh minh họa

 Và để hướng ứng sự học tập và làm việc theo tư tưởng của Bác, những kế hoạch về sự giúp đỡ, sự tình nguyện luôn được các bạn thanh niên đoàn viên tổ chức một cách kĩ lưỡng, chu đáo, chỉn chu nhất có thể. Từ việc từ thiện những vùng miền gặp khó khăn cho đến những hoạt động học tập giải trí của học sinh thủ đô luôn được quan tâm, theo dõi và tổ chức đều đặn. Có thể kể đến như các hoạt động quyên góp sách, hiến máu nhân đạo, làm sạch đẹp khu phố và việc tổ chức hoạt động sinh hoạt hè cho các bé thiếu nhi vào kì nghỉ đều diễn ra thường xuyên.

Là một bí thư đoàn, em được tham gia rất nhiều các hoạt động bổ ích, làm đẹp cho xã hội, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được góp sức vào sự phát triển của thành phố. Và trong tất cả mọi hoạt động đó đều có sự dẫn dắt, đóng góp không nhỏ của các nữ đoàn viên, bí thư đoàn; vì vậy, có thể thấy sự cống hiến và nhiệt huyết của phụ nữ thủ đô là rất lớn. Sự góp mặt và tham gia của họ đã khẳng định vị thế và tầm quan trọng của phụ nữ trong mọi hoạt động xã hội, hay có thể nói là không kém gì phái mạnh. Dưới góc nhìn của bí thư đoàn, em luôn dành sự ngưỡng mộ, trân trọng cho những người phụ nữ của thời đại và không ngừng nỗ lực để hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội thành nơi lý tưởng, đáng sống.

 Để có thể thực hiện hóa ước mơ về Thủ đô mẫu mực, lý tưởng thì trách nghiệm của mỗi công dân là cần thiết, hay trách nhiệm chúng em – lớp thanh niên là rất quan trọng. Vì vậy, chúng em cần học tập, trau dồi năng lực của bản thân, không ngừng học hỏi và tiếp thu sự đổi mới, sáng tạo và tích cực hội nhập với xu hướng của thời đại. Hãy cùng xây dựng và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của Hà Nội, một Thủ đô hoà bình, thịnh vượng, phát triển bền vững, nơi mà chúng em có quyền tự hào mỗi khi nhắc đến quê hương cội nguồn của mình.

Chia sẻ

Nguyễn Kỳ Duyên (Hoài Đức, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục

13 câu hỏi thú vị về SEA Games: Ai “săn vàng” đỉnh nhất, Việt Nam đang nắm giữ kỷ lục ở những môn thi đấu nào?

13 câu hỏi thú vị về SEA Games: Ai “săn vàng” đỉnh nhất, Việt Nam đang nắm giữ kỷ lục ở những môn thi đấu nào?

Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games là sân chơi thể thao lớn trong khu vực, được tổ chức lần đầu vào năm 1959. Trải qua hơn 65 năm tồn tại, đã có 33 kỳ SEA Games được tổ chức, đây là ngày hội được người dân đón chờ để chứng kiến những màn thi đấu đẹp mắt, bứt phá của các vận động viên.

Tiền bạc... xé toạc tình thân

Tiền bạc... xé toạc tình thân

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà N.T.B.S (SN 1983, em gái Thành).

Cô gái vượt lên mọi giới hạn

Cô gái vượt lên mọi giới hạn

Kareen Kaur, nữ tay đua tuổi teen người Singapore đang trở thành biểu tượng cho khát vọng vượt lên mọi giới hạn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dám theo đuổi đam mê trên những đường đua tốc độ.

Trở thành thủ khoa nhờ giữ lời hứa với chính mình

Trở thành thủ khoa nhờ giữ lời hứa với chính mình

Chỉ trong 3 năm rưỡi, Nguyễn Thị Hằng, tân cử nhân ngành Kinh tế và Kinh doanh số của Học viện Chính sách và Phát triển đã hoàn thành chương trình học với điểm trung bình tuyệt đối 4.0/4.0, và vinh dự được vinh danh là một trong “95 thủ khoa xuất sắc” của thành phố Hà Nội năm 2025.

Chống tin giả trong thời đại số

Chống tin giả trong thời đại số

Giữa thời đại mạng xã hội cuộn chảy từng giây, thông tin đến với chúng ta nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Nhưng tốc độ ấy cũng kéo theo những “đợt sóng ngầm” mang tên: Tin giả. Bởi lẽ có khi chỉ một dòng tin nhỏ bé nhưng lại kịch tính đến mức gây hoang mang. Từ vụ “tài liệu 88 trang” lan truyền chóng mặt đến các hình ảnh AI dựng cảnh mưa lũ thương tâm, người dùng, đặc...

Mối tình sâu đậm của vợ chồng “Tôn Ngộ Không”

Mối tình sâu đậm của vợ chồng “Tôn Ngộ Không”

Tây Du Ký là một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ngô Thừa Ân, kể về hành trình thu thập kinh điển của Đường Tăng và ba đồ đệ: Tôn Ngộ Không - Trư Bát Giới, và Sa Tăng. Điều thú vị, bộ phim đã “se duyên” cho cặp vợ chồng Tôn Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng và bà xã Vu Hồng. Họ đã sống bình dị bên nhau suốt hàng...