Ngày rét nhất ở Hà Nội trong đợt không khí lạnh này, và cũng là ngày rét nhất từ đầu mùa Đông này, đã qua. Như vậy tức là nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tăng dần. Hôm nào Hà Nội sẽ có nắng trở lại?
Bao giờ không khí lạnh ở miền Bắc suy yếu, Hà Nội có nắng và nhiệt độ tăng?
Nhiệt độ thực đo ở Hà Nội vào sáng nay, 23/1, còn thấp hơn cùng thời điểm hôm qua: Lúc 6h sáng nay là 10,3 độ C, còn hôm qua là 10,9 độ C.
Nhưng thời điểm có mức nhiệt độ thấp nhất trong một đợt lạnh không nhất thiết rơi vào ngày rét nhất. Bởi vì hôm qua Hà Nội rét hại, nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C; còn hôm nay dù nhiệt độ sáng sớm thấp hơn một chút nhưng trong ngày lại tăng, đến chiều nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 14 - 15 độ C, vẫn rất rét nhưng là mức rét đậm chứ không phải rét hại nữa.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 23/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.
Dự báo từ chiều đến tối 24/1 hoặc sáng 25/1, không khí lạnh ở miền Bắc bắt đầu suy yếu. Do đó, ngày mai nhiệt độ ở Hà Nội tăng tiếp 1 - 2 độ C nữa so với hôm nay.
Và đến 25/1 thì ban ngày ở Hà Nội sẽ hết rét (nhiệt độ vượt 20 độ C) dù buổi sáng tất nhiên nhiệt độ vẫn hơi thấp: 16 - 17 độ C.
Ngoài ra, bầu trời Hà Nội cũng có xu hướng sáng dần, tức là giảm mây. Chiều nay, trời sáng hơn cùng thời điểm hôm qua, thậm chí có thể le lói nắng. Trong vài ngày tới cũng vậy, lúc nhiều mây, lúc hửng nắng, nhưng nếu có nắng cũng chỉ nhẹ và ít, không rực rỡ và khô hanh như đợt rét trước nữa.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 25/1 (Chủ Nhật tới): Trời ấm lên rõ rệt. Ảnh: Ventusky, GFS.
Tóm lại, ngày rét nhất ở Hà Nội trong đợt không khí lạnh này - và từ đầu mùa Đông này - đã qua rồi. Ở Hà Nội có thể cũng chỉ rét rõ rệt hôm nay và ngày mai nữa thôi. Người dân nên mặc ấm, che mũi miệng khi ra ngoài trong thời tiết này, ngoài ra nếu cần phơi đồ thì cũng nên tranh thủ vì từ ngày 25/1, khi trời ấm lên thì dự báo cũng sẽ ẩm hơn.
Hà Nội rét đậm, khi nào trời tăng nhiệt? (Nguồn: Tiền Phong)
Bị nhắc nhở việc hút thuốc, nam hành khách đập phá tài sản trên ô tô ở Đà Nẵng
Đơn vị công an tại Đà Nẵng đang xác minh vụ người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập phá tài sản trên xe ô tô vì bị nhắc nhở việc hút thuốc.
Ngày 23/1, Công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam hành khách đập phá tài sản trên xe ô tô dịch vụ vì bị nhắc nhở việc hút thuốc.
Theo đoạn clip dài gần 2 phút lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 22/1 tại khu vực Miếu Bông, phường Hòa Xuân.
Một nam hành khách đội mũ bảo hiểm mở cửa ô tô, ngồi vào ghế trước và hút thuốc lá. Tài xế nhắc vị khách cần hút thuốc xong rồi mới lên xe để tránh ám mùi, ảnh hưởng đến những hành khách đi sau. Tuy nhiên, nam hành khách đã chửi thề và yêu cầu tài xế kéo gương xe xuống để tiếp tục hút thuốc.

Nam hành khách (áo trắng) vừa hút thuốc vừa dùng mũ bảo hiểm đập vỡ màn hình trên xe ô tô. Ảnh: Cắt từ clip.
Không chấp nhận yêu cầu của vị khách, tài xế từ chối nhận cuốc xe và mời khách xuống xe. Tiếp đó, nam hành khách bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đập vỡ màn hình điện tử trên ô tô và đánh về phía đầu tài xế.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi côn đồ của nam hành khách và mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý vụ việc.
Xe tải chở xe múc tông sập cổng chào làm 2 người tử vong
Xe tải chở theo một xe múc khi lưu thông đã va vào cổng chào thôn Đắc Ốc, xã La Êê, TP. Đà Nẵng làm sập cổng. Lúc này, xe múc ở phía trên đè lên cabin xe tải, hai người trên xe tử vong
Ngày 23/1, lãnh đạo xã La Êê, TP Đà Nẵng cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.
Thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày, tài xế Vương Thanh Tuấn (24 tuổi, trú xã Nam Giang, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 77C-14467, ngồi bên cạnh là anh Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, ngụ xã Khâm Đức, TP. Đà Nẵng) hướng về thôn Đắk Ốc, xã La Êê. Trên xe tải chở theo một xe múc.
Do xe múc quá cao nên khi xe tải chạy qua đã va vào cổng chào thôn Đắc Ốc làm sập cổng. Lúc này, xe múc ở phía trên đè lên cabin xe tải. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Tuấn và anh Hùng tử vong.
Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương đưa hai nạn nhân ra ngoài.
Theo lãnh đạo UBND xã La Dêê, nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện chở hàng quá khổ. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng điều tra, làm rõ. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, địa phương cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân.
Cắt khóa vào nhà dân trộm tiền, vàng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng
Thực hiện vụ trộm vàng và tiền tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng, hai đối tượng đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam.
Cơ quan CSĐT Công an An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Bình Yên (SN 1990) và Nguyễn Bé Nhí (SN 1993, cùng cư trú phường Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.


Lê Bình Yên và Nguyễn Bé Nhí tại cơ quan công an.
Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 1/1/2026, Lê Bình Yên mang kìm cộng lực chạy xe quanh các tuyến phố phường Long Xuyên để tìm nhà dân nhằm đột nhập trộm cắp tài sản.
Khi đến khu vực khóm Đông Thịnh 8, Yên nhận thấy một nhà dân khóa cửa ngoài, dự đoán không có chủ ở nhà nên cắt khóa vào lục lọi lấy trộm hơn 10 cây vàng, 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác, tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.
Đến ngày 5/1, Yên bị Công an phường Long Xuyên bắt giữ. Khám xét người, phương tiện và nơi ở của Yên, công an thu giữ nhiều ngoại tệ, vàng trang sức và tang vật liên quan.
Tại cơ quan công an, Yên còn khai nhận, đêm 15/12/2025 đã cùng Nguyễn Bé Nhí cắt khóa, đột nhập vào một nhà dân trên đường Lê Minh Ngươn (phường Long Xuyên), trộm tiền, vàng và nhiều tài sản khác, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.