Tiệm hột vịt lộn lụp xụp nhất Sài Gòn ngày bán 4.000 quả, “khu nhà giàu” đắt gấp đôi vẫn đông, có quán tự ấp tự soi tự bán

Thảo Anh
Chia sẻ

Nếu không ngại phải chờ đợi hay bỏ ra mức giá cao để ăn hột vịt lộn Sài Gòn, hãy tới những địa chỉ nổi tiếng này. 

Hột vịt lộn từ lâu đã trở thành một món ăn đường phố quen thuộc của người dân Sài Gòn. Món ăn này ở vùng miền nào cũng có, nhưng tại Sài Gòn, thực khách sẽ được nếm trải hương vị khác biệt, đậm chất ẩm thực Sài thành. Nếu bạn đang muốn tìm một quán hột vịt lộn ngon khi đi du lịch TP HCM thì hãy cùng tham khảo ngay danh sách dưới đây. 

Hột vịt lộn Kim Thảo nổi tiếng “khu nhà giàu” 

Giữa lòng Thảo Điền, nơi nổi tiếng với những nhà hàng sang trọng và quán cà phê biệt thự, quán hột vịt lộn Kim Thảo nằm trên đường Xuân Thủy mang đến một hương vị dân dã nhưng vô cùng đặc biệt, thu hút nhiều thực khách đến thưởng thức. Đây là một quán ăn vặt bình dân đã có 12 năm kinh nghiệm, trở thành một trong những địa chỉ bán hột vịt lộn lâu đời và nổi tiếng nhất Sài Gòn. 

Tiệm hột vịt lộn lụp xụp nhất Sài Gòn ngày bán 4.000 quả, “khu nhà giàu” đắt gấp đôi vẫn đông, có quán tự ấp tự soi tự bán - 1

Hột vịt lộn ở “khu nhà giàu” Thảo Điền

Quán gây ấn tượng bởi hương vị đặc trưng của món trứng vịt lộn luộc theo công thức gia truyền. Mỗi quả trứng được luộc vừa tới, mang đến vị béo bùi, ngọt ngào mà không hề bị khô hay dai. Ngoài trứng vịt lộn, thực đơn còn có thêm một vài món ăn vặt quen thuộc như đậu phộng và bắp rang, đơn giản nhưng đủ để làm hài lòng những thực khách khó tính nhất. 

Quán bắt đầu mở cửa từ 3h chiều hàng ngày và luôn nhộn nhịp, đặc biệt từ khoảng thời gian 18h-19h. Giá bán ở đây là 12.000 đồng/trứng, có thể đắt gấp đôi quán khác nhưng giá cả luôn đi đôi chất lượng.Nhiều thực khách nhận xét, quán bán trăm trứng như một, ăn rất vừa miệng, không giá non và cũng không quá già. 

Hột vịt lộn chị Vân 

Quán nhỏ của chị Vân chỉ có hơn chục bộ bàn ghế lụp xụp mà mỗi ngày bán gần 4.000 hột vịt lộn. Đây là quán hột vịt lộn nước dừa muối mịn xịn nhất Sài Gòn được nhiều thực khách đánh giá. Điểm đặc biệt của quán nằm ở cách luộc trứng không đụng hàng. Trứng được luộc bằng nước dừa, rồi hấp giữ nóng với gừng. Chính cách luộc cầu kỳ, cẩn trọng đó khiến món ăn luôn thơm và bắt miệng.

Tiệm hột vịt lộn lụp xụp nhất Sài Gòn ngày bán 4.000 quả, “khu nhà giàu” đắt gấp đôi vẫn đông, có quán tự ấp tự soi tự bán - 2

Hột cút lộn xốt me ngon sánh mịn của quán

Một điều thú vị nữa nằm ở chén muối tiêu, muối cục được xay nhuyễn thật mịn với tiêu Đắk Lắk. Khách ăn tùy khẩu vị mà nặn thêm tắc. Hột vịt của quán mềm, béo, không quá già, không quá non. Loại trứng ấy được chủ quán lựa từ quê nhà - từ những con vịt thả đồng ăn mót lúa hay ăn côn trùng, ăn hạt nên lòng đỏ vàng sẫm và bùi.

Ngoài vịt lộn, quán còn có cút lộn, vẫn được chế biến theo hình thức luộc và xào me. Xốt me được thắng từ đường phèn và nước mắm ngon. Chén vịt lộn hay cút lộn xào me nóng hổi, thơm mùi ngòn ngọt chua chua, ăn với đậu phộng và tóp mỡ nhà thắng. Khách cứ thế ghé đến, ít thì cũng 1 luộc, 1 xào me. Quán bán giá bình dân, ăn no nê nhưng chỉ chừng 50.000 đồng/người.

Hột vịt lộn quán Trung Hiếu

Một cái tên rất quen thuộc khác trong danh sách những hàng hột vịt lộn ngon ở Sài Gòn là quán Trung Hiếu, nằm trên đường Trần Bình Trọng (Bình Thạnh). Nhìn chung, ở TP.HCM, tiệm vịt lộn rất nhiều nhưng cái độc đáo ở Trung Hiếu để khách nhớ đến là trứng nhà tự ấp tự soi tự bán chứ không phải lấy từ bên ngoài. Cũng nhờ đó mà chất lượng trứng ở quán này cũng đồng đều, chất lượng hơn những nơi khác. Hột vịt lộn to tròn, ngon, thơm nức mũi.

Tiệm hột vịt lộn lụp xụp nhất Sài Gòn ngày bán 4.000 quả, “khu nhà giàu” đắt gấp đôi vẫn đông, có quán tự ấp tự soi tự bán - 3

Trứng của quán tự cung tự cấp

Ngay khi quả trứng còn nóng hổi, đập nhẹ vào bát, bóc vỏ, húp nước, cảm giác từng vị bổ béo từ quả trứng chạm đến đầu lưỡi, thích mê chữ ê kéo dài. Bạn nên ăn kèm trứng vịt lộn với rau răm, chấm thêm muối để hương vị thêm đậm đà.

Không chỉ hột vịt lộn luộc, tiệm Trung Hiếu còn có hột vịt lộn xào me, cút lộn xào me, hột vịt vữa, lạp xưởng nướng, sữa chua phô mai... ăn cũng rất ngon miệng. Giá cả ở Trung Hiếu phù hợp túi tiền nên được nhiều bạn trẻ tìm đến khi du lịch Sài Gòn. 

Hàng hột vịt lộn Thu Hiền

Núp trong một con hẻm nhỏ ở đường Lê Hồng Phong (Quận 10), nhưng quán hột vịt lộn Thu Hiền hàng ngày vẫn đều khách ra vào. Có thể nói, đây là hàng hột vịt lộn ngon ở Sài Gòn cực đình đám với các tín đồ sành ăn, đặc biệt với những ai ở Quận 10.

Tiệm hột vịt lộn lụp xụp nhất Sài Gòn ngày bán 4.000 quả, “khu nhà giàu” đắt gấp đôi vẫn đông, có quán tự ấp tự soi tự bán - 4

Quán cho chất lượng đỉnh cao

Nhiều thực khách review ở quán này, hột cút lộn xào me ngon xuất sắc và được nhiều người yêu thích nhất. Phần nước sốt me được nêm nếm cực đậm đà, thấm đều qua từng quả trứng, ăn đến đâu cảm nhận rõ được đến đó. Ngoài ra, đậu phộng, rau răm, tóp mỡ được cho thêm càng giúp món vịt lộn cuốn lạ thường.

Khoảng tan tầm, từ 5h chiều trở đi, tiệm Thu Hiền rất đông đúc nên thường khách sẽ phải đợi một chút. Dù đông khách nhưng người bán và nhân viên phục vụ vẫn rất niềm nở, nhiệt tình. Mức giá ở đây cũng khá bình dân, phù hợp với túi tiền.  

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng

Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng

Gần đây, Công an TP Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý độ tuổi vi phạm ngày càng trẻ hóa, nhất là lứa tuổi học sinh với mức độ nguy hiểm, hậu quả đáng báo động.

Nón mê của bà...

Nón mê của bà...

“Bà ơi, bà chuẩn bị nhanh lên, cháu phải đi rồi”, “Bà ơi, sao bà lâu vậy”. “Đây rồi, con chờ bà một chút, bà xong ngay đây”...

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.

Người “gấp nan giữ nắng” ở Chàng Sơn

Người “gấp nan giữ nắng” ở Chàng Sơn

Từ những thanh tre mảnh, những tờ giấy dó mỏng tang, qua đôi tay khéo léo của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, nay là xã Tây Phương, Hà Nội), những chiếc quạt giấy truyền thống được “thổi hồn” để sống dậy trong đời sống đương đại.

Mẹo trang điểm mùa đông

Mẹo trang điểm mùa đông

Mùa đông với không khí hanh khô, nhiệt độ thấp khiến làn da dễ mất nước. Nhiều người gặp khó khăn khi muốn duy trì lớp trang điểm (makeup) mướt mịn cả ngày. Sau đây là những mẹo trang điểm mùa đông giúp lớp makeup luôn tươi tắn, mịn màng và lâu trôi, bảo vệ làn da khỏi khô nẻ trong mùa lạnh.

Tích cực chuyển đổi số để phục vụ nhân dân

Tích cực chuyển đổi số để phục vụ nhân dân

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hà Nội không chỉ “số hóa” quy trình, mà còn “nhân văn hóa” cách phục vụ. Với phương châm “Vì người dân - vì sự phục vụ”, mỗi bước chuyển mình của ngành đều hướng tới mục tiêu giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ, người già, người yếu thế được tiếp cận nhanh hơn, thuận tiện hơn với chính sách an sinh xã hội của Nhà...