Ở Hà Nội có hàng chả rươi hút khách theo công thức “ba xoa hai đập”, quán bé xíu, ai muốn mua phải xếp hàng chờ

Thảo Anh
Chia sẻ

Nếu bạn muốn thưởng thức món chả rươi với hương vị dân dã, nguyên bản không cầu kì thì chả rươi dốc Hòe Nhai chính là nơi bạn có thể ghé qua ngay để thưởng thức kẻo hết mùa.

Ở Hà Nội thì chẳng thiếu nơi bán chả rươi, nhắc tới món này, người ta thường nghĩ ngay đến chả rươi ở Hàng Chiếu, Lò Đúc… Thế nhưng, có một hàng chả rươi khác mà có lẽ phải là dân sành ăn mới biết, đó là quán chả rươi nằm trên vỉa hè, đoạn dốc phố Hòe Nhai (quận Ba Đình).

Ở Hà Nội có hàng chả rươi hút khách theo công thức “ba xoa hai đập”, quán bé xíu, ai muốn mua phải xếp hàng chờ - 1

Chả rươi là món ăn quen thuộc của người Hà Nội

Chủ quán là bà Huyền, bà từng có hơn 30 năm bán rươi rong khắp phố phường Hà Nội với tiếng rao thành thương hiệu: "Ai mua rươi ra mua". Gần nửa đời người cắp thúng rươi đi mọi ngõ ngách của Thủ đô, khi tuổi cao, không còn trẻ khỏe nữa, bà Huyền chuyển sang bán chả rươi ở vỉa hè phố Hòe Nhai.

Gọi là quán cho sang, thật ra địa điểm bán chỉ có 3 cái bàn, vài chiếc ghế nhựa được đặt ngay dưới một gốc cây ở đoạn dốc Hòe Nhai. Hàng ngày, khoảng 10 giờ trưa, bà Huyền bắt đầu mở quán, đa số thực khách là người dân hàng phố hoặc khách quen đến ăn tại chỗ. Cứ người nọ truyền tai người kia đến ăn thử rồi dần dần quen và đến mùa rươi lại ghé tới quán.

Ở Hà Nội có hàng chả rươi hút khách theo công thức “ba xoa hai đập”, quán bé xíu, ai muốn mua phải xếp hàng chờ - 2

Bà Huyền bán chả rươi ở dốc Hòe Nhai

Bí quyết thu hút khách của bà Huyền thật ra chẳng có gì, bà chỉ bán chả rươi bình dân, không có công thức gia truyền hay dập khuôn gì, cứ "ba xoa hai đập" mà làm. Bà Huyền không làm theo một định lượng cố định, trước đây, bà được mẹ chế biến cho ăn như thế nào thì giờ làm bán thế đó. 

Xuề xòa nhưng vẫn giữ được hương vị nguyên bản của món ăn, có lẽ chính điều đó đã níu chân thực khách mỗi mùa rươi đến, nước mắm chấm chả rươi cũng được bà Huyền pha rất vừa miệng, kết hợp với rau sống, bún rất tròn vị.

Bà Huyền thường lấy rươi từ các mối buôn ở nhiều tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh... Rươi lúc nào cũng là tươi, nhờ đó, miếng chả rươi ở đây ăn đậm vị, béo ngậy hơn. 

Ở Hà Nội có hàng chả rươi hút khách theo công thức “ba xoa hai đập”, quán bé xíu, ai muốn mua phải xếp hàng chờ - 3

Rươi phải là rươi tươi mới ngon và đậm vị

Với kinh nghiệm gần nửa đời người gắn bó với con rươi, bà Huyền cho biết làm chả rươi tuy dễ mà khó, những ai không biết cách làm, rươi sẽ tan hết thành bột. Theo bà, rươi mua về rửa sạch rồi để ráo, thịt nạc vai băm nhỏ, thêm vài miếng vỏ quýt cũng băm thật nhỏ, trộn đều với thì là, hành hoa, hành khô rồi đập thêm vài quả trứng tùy theo sở thích của mỗi người. 

Tất cả những nguyên liệu đó đem trộn đều với rươi. Sau đó bắc chảo lên bếp, chờ mỡ già rồi để nhỏ lửa, múc từng muôi hỗn hợp vừa trộn đổ vào chảo rán. Cứ để lửa riu riu thế mà rán khi nào vàng đều hai mặt thì vớt ra ăn nóng.

Mỗi ngày, bà Huyền bán được khoảng hơn 100 chiếc chả rươi, có nhiều lúc đông khác phải đứng xếp hàng chờ. Khách thường đến đông tầm chiều tối, có người tới ngồi ăn tại quán, nhưng phần lớn mang về cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Ở Hà Nội có hàng chả rươi hút khách theo công thức “ba xoa hai đập”, quán bé xíu, ai muốn mua phải xếp hàng chờ - 4

Những chiếc chả rươi thơm ngon hút khách

Giá bà Huyền bán là 15.000 đồng/chiếc. Tại quán bà Huyền, nếu thực khách ăn bún kèm với chả rươi thì nhất định là bún con hến, lá bún vừa một miếng ăn, chứ không phải bún lá to hay bún rối. Bao năm nay vẫn vậy, cách làm truyền thông chuẩn vị xưa đã giúp chả rươi của bà Huyền hút khách mà chẳng cần biển hiệu hay quảng cáo. 

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Giữ lại cho Hà Nội một thú chơi tao nhã

Giữ lại cho Hà Nội một thú chơi tao nhã

Giữa nhịp sống hiện đại, Hà Nội vẫn còn đó những khoảng lặng dịu dàng, nơi vẻ đẹp truyền thống được nâng niu bằng sự tỉ mẩn, kiên nhẫn và tình yêu sâu nặng với văn hóa xưa. Trong căn nhà nhỏ của mình, chị Nguyễn Thị Thu lặng lẽ chẻ từng lớp cánh hoa từ quả đu đủ xanh, giữ lại cho Hà Nội một thú chơi tao nhã đã từng hiện diện trong mâm cỗ Tết, trong nếp nhà của người...

Để mọi nhà, mọi người đều có Tết

Để mọi nhà, mọi người đều có Tết

Phát huy tinh thần “ tương thân, tương ái”, không để ai bị bỏ lại phía sau, với các hoạt động thiết thực, cụ thể, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã chung tay cùng các cấp ngành, chính quyền địa phương chăm lo cho phụ nữ, trẻ em đón Tết đầm ấm, an toàn, vui tươi.

“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

Sống xa quê hương, nhưng những người mẹ ấy vẫn luôn ý thức giữ gìn cội rễ cho con mình. Và Tết cổ truyền của dân tộc, chính là dịp để họ trao truyền cho con phong tục, văn hóa Việt, giúp con yêu hơn Tổ quốc Việt Nam. Những cái Tết ở phương xa, có thể không đủ đầy hoa đào, bánh chưng xanh, nhưng tinh thần tự tôn dân tộc thì luôn tràn đầy.

Nỗi nhớ mang tên “Tết Việt” ở Trung Phi

Nỗi nhớ mang tên “Tết Việt” ở Trung Phi

Ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi, tháng Giêng không có mưa xuân lây phây trên những mái phố rêu phong, cũng chẳng có cái rét ngọt khiến người ta muốn xích lại gần nhau. Thay vào đó, mùa xuân gõ cửa căn cứ của những người lính Mũ nồi xanh - lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bằng cái nắng hanh hao đến cháy da và những bụi đỏ đặc trưng của vùng xích đạo.

Xuân về trên vùng núi Tản

Xuân về trên vùng núi Tản

Mỗi độ xuân sang, vùng đất ven núi Tản Viên như chậm rãi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mây núi bảng lảng trôi qua lưng chừng sườn đá, chồi non khẽ lay trong gió ấm, hương thuốc Nam từ những làng nghề lâu đời ở Ba Vì, Suối Hai… lan tỏa dịu dàng, thấm vào không gian một cảm giác bình yên rất đỗi thân quen...

“Đẹp bền vững” đón Tết

“Đẹp bền vững” đón Tết

Sở hữu một vóc dáng thon gọn để tự tin diện những bộ đồ yêu thích trong dịp Tết là nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" đầy rủi ro, việc hiểu đúng về cơ chế tích mỡ và nguyên tắc giảm cân khoa học sẽ giúp chị em duy trì “vẻ đẹp bền vững”.