Ở Đà Nẵng có món bánh tráng đặc sản chỉ 10.000 đồng, khách muốn ăn nhanh phải tự cuốn tự nướng

Thảo Anh
Chia sẻ

Để thưởng thức món bánh tráng đặc biệt này tại Đà Nẵng, bạn có thể tìm thấy ở các quán ăn vặt ven đường khắp các ngõ hẻm. 

Không phải bánh tráng trộn hay bánh tráng nướng, ở Đà Nẵng nổi tiếng với một loại đặc sản, là bánh tráng kẹp. Nghe tên cũng có thể đoán ra cách chế biến của món ăn này. Nó cũng giống như bánh tráng nướng, nhưng được phủ bởi 2 lớp bánh tráng, kẹp giữa lag các loại topping như thịt băm, hành, xúc xích, trứng,... Tùy khẩu vị của thực khách mà chủ quán sẽ chọn những loại nguyên liệu khác nhau như pate, bò khô, kẹp trứng để cho dù là bánh cuộn hay trải thì đều có hương vị ngon hấp dẫn.

Quả thực đã nhắc đến những món ăn vặt ở Đà Nẵng thì bánh tráng kẹp là sự lựa chọn hàng đầu. Bạn có thể tham khảo 5 địa chỉ bán bánh tráng kẹp ngon nổi tiếng tại Đà Nẵng dưới đây. 

Bánh tráng kẹp Dì Hoa

Quán này rất nổi tiếng và là điểm đến yêu thích của giới trẻ ở quận Hải Châu. Theo cảm nhận của thực khách thì bánh tráng ở đây rất  ngon, vừa nướng lên còn nóng hổi và thơm lừng, chấm cùng tương ngọt càng hấp dẫn hơn khiến bao thực khách thích mê. Quán giữ bí quyết hút khách nhờ loại tương này do chính quán tự pha chế, chất sền sệt với đủ vị mặn ngọt cay.

Ở Đà Nẵng có món bánh tráng đặc sản chỉ 10.000 đồng, khách muốn ăn nhanh phải tự cuốn tự nướng - 1

Menu quán dì Hoa khá đa dạng

Không chỉ bán đa dạng các loại bánh tráng kẹp (bánh tráng kẹp trứng, kẹp pate trải, kẹp pate cuộn, kẹp bò khô trải...) quán còn có đủ món khác như bánh tráng khô bò, mít trộn, cóc mắm, xoài ruốc, gỏi gan rim… với mức giá chỉ từ 15.000 đồng. Quán nằm ở khu vực trung tâm và gần cầu Thị Lý nhưng lại núp trong hẻm nên hơi khó tìm. Tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách vì hương vị đặc biệt.

Bánh tráng kẹp Bà Năm 

Quán bánh tráng kẹp Bà Năm nằm ngay trên con phố có nhiều quán bánh tráng kẹp khác ở quận Thanh Khê, nhưng vẫn giữ được bản sắc và thu hút số lượng thực khách nhất định. Bên cạnh món bánh tráng kẹp Đà Nẵng thương hiệu thì thực đơn quán cũng khá thu hút và đa dạng, với những món ăn chơi như ổi xí muội, ốc đá, mít trộn, ram cuốn cải... 

Công thức nướng bánh tại đây là công thức gia truyền, kết hợp cùng nước chấm sốt bò tương ớt ngon, đậm đà đảm bảo ăn một lần là sẽ ghiền ngay. Hàng ngày, quán tiếp số lượng lớn khách tới ăn, giờ cao điểm phải xếp hàng dài. 

Bánh tráng kẹp Dì Hoàng

Nếu bạn muốn tìm một điểm đến có không gian khá thoáng, vừa trong nhà và vừa ngoài trời, thì có thể tới quán bánh tráng kẹp Dì Hoàng ở quận Thanh Khê. Nơi đây rất thích hợp cho những buổi tụ họp bạn bè, vừa ăn bánh tráng kẹp nóng hổi thơm ngon vừa tán gẫu. 

Ở Đà Nẵng có món bánh tráng đặc sản chỉ 10.000 đồng, khách muốn ăn nhanh phải tự cuốn tự nướng - 2

Phần topping ú ụ tại quán bánh kẹp dì Hoàng.

Thực đơn của quán khá đầy đủ các món ăn vặt như xoài dầm mắm, cá bò nướng, nem chua rán, phô mai que, khoai tây chiên... với giá từ 17.000 đồng. Tuy nhiên món bánh tráng kẹp vẫn được xem là best-seller vì hầu như ai cũng muốn thử một lần. Ở đây, pate cuốn với phần vỏ mềm và pate thơm đúng chuẩn nhà làm, bánh tráng ốp la thì có nhiều hành, trứng nhưng không bị tanh cho lắm, chấm với nước bò nêm vừa miệng và không cay.

Bánh tráng kẹp Dì Sương

Đây là quán bánh tráng kẹp Đà Nẵng lâu đời nhất nhì trong thành phố, nằm ở quận Thanh Khê. Bánh tráng kẹp Dì Sương cũng nằm trên con phố bánh tráng kẹp trên đường Điện Biên Phủ. Một đĩa bánh tráng kẹp tại đây đồng giá 17.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng. Nếu gọi mua về thì quán cũng có hộp đựng sạch sẽ, nhưng tốt nhất bạn nên ăn tại chỗ vì bánh vừa nướng ra sẽ giòn thơm hơn.

Theo review của các thực khách thì bánh tráng ốp la có 2 trứng, hành phi, tôm khô, hành lá vị ổn; bánh tráng kẹp pate giòn rụm, pate thơm béo; bánh tráng trứng cuốn thì dẻo mềm và nhiều trứng rất thơm. Để thỏa mãn thực khách quán còn bán thêm các món như nem chua rán, cá viên, khoai tây chiên, gỏi xoài khô bò, xoài dầm mắm, pizza trứng cút...

Bánh kẹp Bà Già

Ở Đà Nẵng có món bánh tráng đặc sản chỉ 10.000 đồng, khách muốn ăn nhanh phải tự cuốn tự nướng - 3

Đừng quên thưởng thức bánh tráng kẹp khi tới Đà Nẵng

Quán bánh kẹp Bà Già đã có mặt ở Đà Nẵng từ rất lâu và nằm sâu trong con hẻm cụt ở quận Cẩm Lệ. Quán có một mình bà cụ lo liệu nướng bánh khi có khách, xong lại tranh thủ gói bánh, vì bà cũng đã có tuổi nên thời gian làm bánh sẽ lâu hơn người khác. Do đó khách ghé tiệm thường thích tự cuốn, tự nướng và tự túc tương luôn để tiết kiệm thời gian.

Bánh tráng bà làm thì giòn rụm, nhân đậm đà và đủ loại từ pate, trứng, ruốc... với giá chỉ từ 10.000 đồng. Đơn giản mà ngon nhất có lẽ là bánh tráng nướng ruốc, chỉ đơn giản quẹt mắm ruốc rồi nướng bánh tráng lên mà vị ngon thì thần sầu. Bánh tráng pate hay trứng cũng ngon, nhưng lạ miệng nhất có lẽ là bánh tráng mực. Bánh tráng mực được kẹp với mực rim rồi nướng lên, vị mặn của mực hoà tan với bánh cực hợp mà không hề thấy dai hay cứng.

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo không bục giảng dạy học bằng trái tim

Cô giáo không bục giảng dạy học bằng trái tim

Chị hiền lành, thân thiện, cởi mở. Ngoài lúc bán hàng, khi rảnh chị thường gọi các trẻ em trong xóm cho kẹo, dạy học khiến tôi dành cho chị nhiều thiện cảm. Tôi thường sang phòng chị chơi mỗi khi rảnh rỗi. Phòng của cô bán rau chứa đầy những sách báo.

Nhộn nhịp trên công trường các công trình giao thông trọng điểm

Nhộn nhịp trên công trường các công trình giao thông trọng điểm

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, những ngày này trên những công trường giao thông trọng điểm của Thủ đô vẫn vang lên nhịp điệu lao động khẩn trương. Dưới nắng gắt hay mưa bất chợt, những người kỹ sư, công nhân vẫn bền bỉ bám công trường, dồn hết tâm sức cho từng hạng mục. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ làm nên tiến độ công trình, mà còn kết tinh ý chí, trách...

“Bình dân học vụ số” từ cơ sở

“Bình dân học vụ số” từ cơ sở

Phong trào “Bình dân học vụ số” đang trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác chuyển đổi số tại nhiều phường của Hà Nội. Với cách làm sáng tạo, linh hoạt, các phường như Đại Mỗ, Kim Liên, Ô Diên, Tương Mai… không chỉ phổ cập kỹ năng số đến cán bộ, đảng viên mà còn đưa tri thức số về tận tổ dân phố, từng gia đình. Qua đó, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía...

Nữ nghệ nhân miệt mài giữ gìn và phát huy nghệ thuật Tuồng

Nữ nghệ nhân miệt mài giữ gìn và phát huy nghệ thuật Tuồng

Sinh ra tại đất Tuồng thôn Đường Yên, xã Thư Lâm, Hà Nội (trước là thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh), bà Đỗ Thanh Hằng, sinh năm 1959 sớm có niềm đam mê với nghệ thuật Tuồng truyền thống. Bắt đầu tham gia thực hành di sản văn hóa từ năm 1977, đến nay, bà đã truyền dạy cho khoảng trên 250 lượt diễn viên Tuồng thuộc các thế hệ khác nhau. Nhờ đó bà đã góp phần đắp...

Người vợ khôn khéo

Người vợ khôn khéo

Tôi là người phụ nữ luôn hết lòng vì chồng con, vì gia đình. Mỗi ngày của tôi chỉ quanh quẩn với việc đi làm về nhà rồi lo lắng cơm nước cho chồng con.