Hành trình 4 năm khép lại, Doãn Phùng Hải Ly xuất sắc nhận danh hiệu thủ khoa toàn khóa đầu tiên của ngành Quản trị Thương hiệu - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội). Đây là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô nữ sinh bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.
Chọn thực hành và trải nghiệm để hiểu chính mình
Hải Ly khiêm tốn chia sẻ, cô không phải là nữ sinh thực sự nổi bật trong những năm học phổ thông, kết quả học tập của cô còn thua kém nhiều bạn cùng trang lứa. Khi bước chân vào môi trường đại học, bảng thành tích của Ly mới thực sự bắt đầu nhờ ý chí, chăm chỉ và quyết tâm.
Trong bốn năm đại học, Hải Ly nhiều lần giành học bổng khuyến khích học tập, được công nhận là Sinh viên xuất sắc xuyên suốt toàn khóa và may mắn trở thành thủ khoa đầu ra. Với cô, những kết quả này mang ý nghĩa ghi nhận cho sự ổn định, kỷ luật và thái độ học tập nghiêm túc.

Doãn Phùng Hải Ly - Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được TP Hà Nội vinh danh
Hải Ly sớm nhận ra thế mạnh của mình không nằm ở nghiên cứu học thuật, nơi có rất nhiều bạn giỏi giang và có đam mê, đào sâu trong lĩnh vực chuyên môn. Thay vào đó, cô chọn cho mình con đường thực hành và trải nghiệm.
Trong quá trình học và làm việc, Ly tập trung vào các dự án truyền thông, quản trị thương hiệu mang tính ứng dụng cao, để có thể sớm thực hành việc nghiên cứu hành vi người dùng, khảo sát, phân tích dữ liệu và đo lường hiệu quả được triển khai trực tiếp trong bối cảnh thật, doanh nghiệp thật. Đó là một hình thức nghiên cứu ứng dụng, giúp em hiểu thị trường, hiểu con người và hiểu giới hạn của chính mình.
“Nhìn lại hành trình từ những năm phổ thông đến đại học, điều em trân trọng hơn cả là trong quá trình học tập và trải nghiệm, em dần hiểu rõ hơn khả năng và giới hạn của bản thân. Từ đó, em lựa chọn đi làm sớm, chủ động va chạm với nhiều lĩnh vực khác nhau, học hỏi từng chút một qua công việc thực tế, để chuẩn bị cho chặng đường phía trước một cách chậm rãi và phù hợp với mình”, Hải Ly tâm sự.
Nói về phương pháp học tập để có thành tích tốt, Hải Ly cho biết, cô em có “tuyệt chiêu” hay bí kíp gì quá đặc biệt. Nữ sinh có một tôn chỉ thôi: Mình học cái gì thì mình sẽ thật sự “sống” với nó, tức là đặt mình vào trong thế giới đó, nhìn mọi thứ theo góc nhìn đó, và lấp đầy mọi thứ xung quanh bởi chính kiến thức mình đang học.
“Bản thân em vốn là người khá đãng trí, nên nếu chỉ học để nhớ thì em rất dễ quên. Vì vậy, điều em luôn cố gắng là hiểu kiến thức đó sinh ra để làm gì và được dùng trong bối cảnh nào. Khi đã hiểu bản chất, em không quá áp lực chuyện ghi nhớ”, Hải Ly chia sẻ thêm.

Thành quả xứng đáng sau hành trình nỗ lực
Song song với việc học trên giảng đường, cô đi làm và va chạm với nhiều môi trường doanh nghiệp khác nhau. Đó là thời gian để Hải Ly va chạm và đặt mình trong một bối cảnh cụ thể rồi chợt nhận ra tình huống đó gần như trùng khớp với một lý thuyết mình vừa học. Những khoảnh khắc “eureka” như vậy đến rất tự nhiên, và cũng chính lúc đó kiến thức được gắn chặt vào trải nghiệm thực tế, khiến cô nhớ rất sâu và rất lâu.
Với Hải Ly, học tập hiệu quả không nằm ở việc học nhiều hay học nhanh, mà ở việc để lý thuyết có cơ hội được sống trong thực tế. Khi kiến thức được đặt vào bối cảnh thật, nó không còn là bài học khô cứng, mà trở thành công cụ để mình hiểu thế giới và tự tin hơn trong những lựa chọn của mình. Còn một yếu tố quan trọng nữa, là mình luôn cần phải khao khát “được học”, “được biết thêm”, và không ngừng tò mò về những gì mình chưa biết.
Cô nữ sinh hướng ngoại và không ngại kết nối
Ngoài những lúc học tập, Hải Ly thích được tự mình nghĩ ngợi, vẽ vời và sáng tạo theo nhiều cách khác nhau. Là người luôn hướng về sáng tạo, cô dành khá nhiều thời gian cho việc đọc. Ly thích đọc tiểu thuyết và văn học. Mỗi lần đọc, điều khiến em tò mò nhất không chỉ là câu chuyện, mà là cách các tác giả có thể xây dựng nên những bối cảnh tưởng như rất “ảo”, nhưng lại hợp lý và thuyết phục đến lạ trong đời sống thật. Điều đó luôn khiến Ly suy nghĩ nhiều về cấu trúc, logic và chiều sâu của sáng tạo.
Ngoài ra, cô nữ sinh cũng thích xem phim hoạt hình, là một cách để trau dồi tư duy sáng tạo rất gần gũi. Từ một tình huống sẽ có nhiều cách giải quyết khác nhau, dù thành công hay thất bại thì tất cả đều mở ra những hướng tiếp cận rất thú vị. Hải Ly thường gọi đó là sự lãng mạn trong sáng tạo, bởi trí tưởng tượng ở những bộ phim này được tự do thử nghiệm mà không sợ đúng sai.

Những người đồng hành tuyệt vời
“Em may mắn được học trong một lớp có tinh thần đoàn kết và luôn sẵn sàng tương hỗ nhau. Chúng em cùng học, cùng làm dự án, cùng tranh luận và cũng cùng nhau chia sẻ rất nhiều áp lực trong bốn năm học. Chính không khí ấy khiến việc học tập trở nên nhẹ nhàng và có động lực hơn rất nhiều”, Hải Ly bộc bạch.
Và cũng chính sự kết nối đã tạo ra những kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của cô gái trẻ. Đó là những buổi “concert” do các bạn nam trong lớp tổ chức dành cho các bạn nữ một cách chỉn chu. Mỗi buổi concert đều có tên gọi, chủ đề, concept rõ ràng, được đầu tư về nội dung, hình ảnh và cảm xúc.
Với Hải Ly, những kỷ niệm như vậy phản ánh rõ nét văn hóa lớp học mà cô và các bạn đã cùng nhau xây dựng, để mỗi cá nhân đều được tôn trọng, được ghi nhận và được truyền cảm hứng từ chính những điều giản dị nhất. Những kỷ niệm ấy sẽ giúp cô nhớ rất lâu cảm giác được học tập trong một tập thể ấm áp, tử tế và đầy năng lượng như thế.
Về gia đình, Hải Ly chia sẻ: "Gia đình em cũng như rất nhiều gia đình khác, ở một mức bình dị và vừa đủ. Khi còn nhỏ, em là một đứa khá ương bướng, nên đến bây giờ nhìn lại, em luôn thấy mình mang ơn bố mẹ và chị gái rất nhiều vì đã bao dung, kiên nhẫn và dạy em từng bước để trở thành con người như hôm nay”.

Gia đình là nguồn động lực to lớn
Hải Ly tự nhận cá tính của mình là sự pha trộn từ nhiều nguồn trong gia đình. Cô học được ở mẹ sự mạnh mẽ, bản lĩnh và khả năng giữ chính kiến. Ở bố, cô học được sự linh hoạt, hướng ngoại và cách ứng xử mềm mại với mọi người. Còn ở chị gái, có lẽ Ly thừa hưởng một chút sự lì lợm và tinh thần cố gắng đến cùng.
Gia đình luôn là động lực rất rõ ràng để Hải Ly cố gắng mỗi ngày. Từ năm nhất, trong một buổi sinh hoạt đầu khóa, khi được hỏi về ước mơ, điều Ly nghĩ đến đầu tiên là mong muốn gia đình có thể được sum họp đầy đủ, không bị áp lực về giới hạn địa lý, vì chị gái đang sống ở nước ngoài.
Trên hành trình học tập và trưởng thành, Hải Ly luôn cố gắng sống và làm việc tử tế, bền bỉ, để từng bước tiến gần hơn đến ước mơ rất giản dị đó. Với cô, gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là điểm tựa giúp em đi tiếp một cách vững vàng và có trách nhiệm hơn với cuộc đời mình.
Hãy trở thành một người phụ nữ có tri thức
Hải Ly cho biết, ngành Quản trị Thương hiệu đến với cô như một cái duyên định sẵn, lại có chút… bồng bột của tuổi trẻ. Nguyện vọng ban đầu của Ly là ngành Ngôn ngữ Đức, vì cô đã có nền tảng ba năm học tiếng Đức ở bậc phổ thông và từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường ngôn ngữ một cách khá chắc chắn.
Thế nhưng chỉ sau một lần tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển sinh của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật về ngành Quản trị Thương hiệu, Ly đã dành thời gian tìm hiểu rất kỹ. Càng đọc, cô càng thấy tò mò. Từ chương trình đào tạo, cách tiếp cận liên ngành cho đến những mô tả về nghề nghiệp tương lai, tất cả đều chạm đúng vào sự quan tâm của cô ở thời điểm đó.
Và rồi chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Hải Ly quyết định đổi nguyện vọng. Nhìn lại, bản thân cô vẫn hay đùa rằng mình đã bị “lừa” bởi chính ngành nghề mà sau này mình lại gắn bó rất lâu.

Kỷ niệm của thanh xuân rực rỡ
“Điều khiến em tin vào lựa chọn này là cách ngành học tiếp cận thương hiệu một cách bài bản và có chiều sâu, không chỉ dừng lại ở truyền thông hay hình ảnh, mà đi vào tư duy chiến lược, hành vi con người và bối cảnh xã hội. Ở thời điểm em nhập học, đây là một hướng đào tạo còn khá mới tại Việt Nam, mang tính đón đầu xu hướng và chưa được triển khai rộng rãi ở nhiều trường.
Sau bốn năm học tập và trải nghiệm, em thấy mình may mắn vì quyết định có phần liều lĩnh ngày đó. Ngành học ấy không chỉ cho em một nghề để làm, mà còn giúp em hình thành cách quan sát, phân tích và đặt câu hỏi trước thế giới xung quanh. Với em, đó là giá trị lớn nhất của lựa chọn này”, Hải Ly bộc bạch.
Khi nhận danh hiệu thủ khoa và là thủ khoa toàn khóa đầu tiên của ngành, cảm xúc của Hải Ly khá khó gói gọn trong một khoảnh khắc. Cô đã từng viết hai bài rất dài trên trang cá nhân, vào ngày tốt nghiệp và vào dịp được tuyên dương ở cấp thành phố. Cô vẫn hay đùa rằng danh hiệu này giống như “từ trên trời rơi xuống”, bởi cô luôn tự thấy thành tích học tập của mình ở mức ổn, đủ hài lòng, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi trội nhất.
“Khi được xướng tên và vinh danh, em vẫn cảm thấy rất vui và tự hào. Với em, đó không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân, mà còn là một vinh dự khi được đại diện cho thế hệ sinh viên khóa đầu của ngành đi nhận phần thưởng ấy. Em tin rằng niềm tự hào này không thuộc về riêng em. Đó là kết quả của bốn năm nỗ lực chung của cả tập thể… Với em, đó là một dấu mốc đẹp, đủ để nhắc mình phải tiếp tục sống tử tế, có trách nhiệm với những gì mình đã nhận được”, Hải Ly chia sẻ.

Danh hiệu thủ khoa sẽ là bước đệm trong tương lai
Nữ thủ khoa mong muốn trở thành một người phụ nữ có tri thức, đủ hiểu biết để nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo, đủ tình cảm để không trở nên khô cứng, và đủ chân thành để giữ được sự tử tế với bản thân và với người khác. Đó là nền tảng cô muốn xây dựng cho bản thân, bền bỉ và lâu dài.
Chia sẻ về định hướng sự nghiệp sắp tới, Hải Ly xác định tiếp tục theo đuổi con đường phát triển thương hiệu một cách nghiêm túc. Cô mong muốn được làm việc trong môi trường có chiều sâu, được học hỏi từ các anh chị đi trước trong ngành, tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án cụ thể. Trong dài hạn, cô đặt mục tiêu trở thành một Brand Manager, đủ năng lực chuyên môn trách nhiệm để đồng hành cùng một thương hiệu xuyên suốt quá trình phát triển.
“Tương lai cần được định hướng rõ ràng nhưng sẽ luôn có những cơ hội mở ra không ngờ tới. Em chọn cách tiến bước từng chặng, làm tốt những gì đang có trong tay, và không ngừng hoàn thiện mình để xứng đáng với con đường đã chọn”, Hải Ly nhắn nhủ.