Người phụ nữ lấy “hòa bình, an ninh, công lý” làm động lực phát triển

ĐỖ HỮU
Chia sẻ

Luôn đau đáu về số phận những con người ở các khu vực đang xảy ra xung đột, bà Sigrid Kaag cho biết sẽ làm tất cả để hoà bình, an ninh và công lý được thực thi dành cho tất cả mọi người dân trên toàn thế giới.

Luôn đau đáu về số phận những con người ở các khu vực đang xảy ra xung đột, bà Sigrid Kaag cho biết sẽ làm tất cả để hoà bình, an ninh và công lý được thực thi dành cho tất cả mọi người dân trên toàn thế giới.

Không chùn bước

Sinh ra ở Rijswijk (Hà Lan), từng tốt nghiệp các trường đại học Mỹ ở Cairo (Ai Cập), Oxford (Anh) và trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA), bà Sigrid Kaag bắt đầu làm việc cho các tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ) từ năm 1994. Bà đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong hệ thống LHQ như: Phó tổng Thư ký UNDP; Giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của UNICEF tại Jordan, hay Điều phối viên đặc biệt của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học và Phái bộ giám sát của LHQ tại Syria.

Bà thông thạo 6 ngôn ngữ gồm tiếng Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Arab và Tây Ban Nha. Với năng lực cùng sự tận tuỵ của mình, cuối tháng 12/2023, bà Sigrid Kaag nhận quyết định bổ nhiệm làm Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại dải Gaza. Quyết định này được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết then chốt liên quan tới cuộc xung đột tại khu vực này. Nghị quyết nhằm kêu gọi các bên tuân thủ nghĩa vụ luật pháp quốc tế, trong đó có Luật nhân đạo quốc tế; tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp, an toàn và không bị cản trở một cách trực tiếp cho dân thường Palestine ở dải Gaza.

30 năm làm việc trong các tổ chức của LHQ, bà đã tích lũy nhiều kinh nghiệm để xử lý những vấn đề phức tạp. Phần lớn thời gian làm việc của bà gắn với khu vực Trung Đông. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Hanke Bruins Slot khẳng định, bà Sigrid Kaag là người phù hợp cho vai trò đầy thách thức này nhờ kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm ngoại giao đầy mình.

Người phụ nữ lấy “hòa bình, an ninh, công lý” làm động lực phát triển - 1

Bà Sigrid Kaag luôn lấy hoà bình, an ninh và công lý dành cho mọi người làm động lực phát triển của bản thân.     
Ảnh: AP

Nỗ lực trợ giúp người dân Gaza

Những xung đột ngày càng leo thang ở dải Gaza đang khiến tình trạng thảm hoạ tại khu vực trở nên trầm trọng. Mới đây, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo nguy cơ xảy ra nạn đói đang gia tăng từng ngày. Theo đó, hơn 2 triệu người sống tại vùng lãnh thổ này đang phải đối diện với nạn đói trầm trọng.

Điều này đã thôi thúc bà Sigrid Kaag tới thăm khu vực Al-Arish (Ai Cập) để đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ tới dải Gaza. Bà dự kiến xây dựng một cơ chế nhằm đẩy nhanh dòng hàng cứu trợ nhân đạo thông qua các nước không liên quan tới cuộc xung đột. Bà nhấn mạnh sự cần thiết của viện trợ nhân đạo đầy đủ để đến Gaza.

"Nhu cầu thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế hiện là vấn đề cấp bách trên khắp dải Gaza. Mặt khác, sự an toàn của đội ngũ nhân viên cứu trợ nhân đạo và khả năng duy trì hoạt động hỗ trợ liên tục rất cần thiết. Cần tăng quy mô viện trợ được chuyển đến Gaza vì các chuyến hàng đến chỉ đủ đáp ứng 30%-40% cư dân", bà nói và khẳng định sẽ xem xét các phương thức hòa giải nhằm giảm bớt các thủ tục kiểm soát an ninh liên quan đến việc cung cấp viện trợ. Bà cũng đưa ra lời kêu gọi tạo ra một nền tảng thống nhất để trao đổi dữ liệu về viện trợ.

Bên cạnh đó, bà Sigrid Kaag cũng đưa ra những ý tưởng hợp tác chặt chẽ về việc mở một hành lang viện trợ hàng hải quốc tế tới Gaza. Ý tưởng này nhận được sự đồng thuận của liên minh gồm Ủy ban châu Âu, Síp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh về việc mở một tuyến hàng hải để các tàu vận tải lương thực có thể đi qua đó nhằm tăng khả năng viện trợ nhân đạo cho dải Gaza.

Với tâm niệm lấy hoà bình, an ninh và công lý dành cho mọi người làm động lực phát triển của bản thân, bà Sigrid Kaag tiếp tục có những cam kết mạnh mẽ, cũng như nhiều sáng kiến bên cạnh các nỗ lực không mệt mỏi để giúp đỡ những người dân đang phải chịu tác động của chiến tranh, đặc biệt là những người dân sống ở khu vực Gaza.

Chia sẻ

ĐỖ HỮU

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ bình yên cho con từ những ký ức buồn

Gìn giữ bình yên cho con từ những ký ức buồn

Ở tuổi 32, Hân, một nhân viên văn phòng lần đầu chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình khi hoàn thiện căn hộ chung cư rộng 81m², nơi vợ chồng cô chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Với Hân, việc sở hữu căn nhà không đơn thuần là dấu mốc tài chính, mà là thời điểm cô xác nhận mình thực sự có một chốn đi về thuộc về mình, sau hơn hai mươi năm sống trong nhiều xáo trộn.

Khi sự khác biệt trở thành sức mạnh

Khi sự khác biệt trở thành sức mạnh

Nnena Kalu là một hình mẫu đặc biệt cho hình ảnh người phụ nữ thành công, khi không chỉ vượt qua những trở ngại cá nhân mà còn góp phần làm thay đổi tư duy của cả một ngành nghệ thuật.

Tết này có người chung lối

Tết này có người chung lối

Không biết lần thứ bao nhiêu, Thuần nghe mẹ giục: “Con xem kiếm lấy một người bầu bạn. Bố mẹ có yêu thương con đến mấy cũng chẳng thể nào sống mãi cùng con được”.

Tiếng mùa xuân

Tiếng mùa xuân

Đọc thơ Lâm Nguyễn, độc giả có ấn tượng sâu sắc với bài “Tiếng mùa xuân” được sáng tác đầu năm 2024, nhân chuyến cùng người thân thăm Vườn Quốc gia Ba Vì. Qua bức tranh mùa xuân ngôn từ đẹp đẽ, tác giả thể hiện tình yêu tha thiết với cuộc đời và cảnh vật quê hương đất nước.