Người phụ nữ bán loại giấy cổ xưa còn sót lại trên phố cổ, lưu giữ cả sắc phong vẽ thủ công hoa văn rồng chìm của vua

LÊ PHƯƠNG.
Chia sẻ

Không chỉ sở hữu ngôi nhà cổ, được nhiều khách du lịch ghé thăm, bà Tâm cũng là người hiếm hoi ở Hà Nội bán mặt hàng cổ xưa.

Trên con phố Hàng Cân sầm uất, bên cạnh những ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, bán các mặt hàng như quần áo, cafe hay đồ gia dụng…, có một ngôi nhà hơn trăm tuổi nằm lọt thỏm giữa phố, bán mặt hàng “hiếm có khó tìm” trong thời hiện đại, đó là giấy dó.  

Giấy dó được trưng bày trong những chiếc tủ cũ kỹ, cửa hàng chẳng biển hiện, cũng không quảng cáo và mặt hàng này chỉ bán cho những người biết sử dụng nó. Bà Lê Thị Thanh Tâm (79 tuổi) - người đang trông coi căn nhà và cũng là người trực tiếp bán hàng cho biết, trong phố cổ thì chỉ còn duy nhất cửa hàng của bà bán mặt hàng này, còn nơi khác thì bà chưa tìm hiểu.

Người phụ nữ bán loại giấy cổ xưa còn sót lại trên phố cổ, lưu giữ cả sắc phong vẽ thủ công hoa văn rồng chìm của vua - 1

Ngôi nhà cổ kính đang được bà Tâm bán giấy dó nằm lọt thỏm giữa phố. 

Theo bà Tâm, giấy dó là loại giấy được sản xuất từ vỏ cây dó, theo quy trình thủ công được truyền lại qua nhiều thế hệ ở một số làng nghề ở Việt Nam. Giấy được dùng cho vẽ tranh trong mỹ thuật dân gian Việt Nam, đặc biệt là để làm giấy điệp cho tranh Đông Hồ, hay lưu giữ các tài liệu, vì loại giấy này rất bền. “Trên cuộc đời này người sống được hơn 100 năm rất hiếm, nhưng những gì viết trên giấy dó thì có thể tồn tại đến vài trăm năm, thậm chí là hơn thế”, bà Tâm chia sẻ.

Bà Tâm kể rằng, trước kia ngôi nhà bà đang ở là cửa hàng tạp hóa nổi tiếng khắp phố cổ, nó không khác gì siêu thị bây giờ. Sau đó, do cơ chế cũ nên phải đóng cửa, đến mãi những năm 1990 bà mới mở lại cửa hàng nhưng chỉ bán giấy dó là chính.

Người phụ nữ bán loại giấy cổ xưa còn sót lại trên phố cổ, lưu giữ cả sắc phong vẽ thủ công hoa văn rồng chìm của vua - 2

Người phụ nữ bán loại giấy cổ xưa còn sót lại trên phố cổ, lưu giữ cả sắc phong vẽ thủ công hoa văn rồng chìm của vua - 3

Nơi bà Tâm trưng bày giấy dó cũng rất đơn giản và cũ kỹ. 

Hơn 30 năm trôi qua, trải qua bao thăng trầm bà Tâm vẫn gắn bó với những tập giấy dó truyền thống. Chính sự tận tâm lưu giữ những mặt hàng và giá trị truyền thống của bà mà nhiều khách nước ngoài, nếu đến Hà Nội mua giấy dó là sẽ tìm đến bà, trong đó nhiều nhất là khách hàng ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Giấy dó bà bán ra được sản xuất sản xuất hoàn toàn thủ công, không có tác động của hóa chất bên trong tờ giấy, vì thế nó còn sử dụng trong chế biến thực phẩm. Để làm được 1 tờ giấy dó cần trải qua vô số công đoạn, mất nhiều thời gian lẫn sức người. Ví như chỉ với việc ngâm vỏ cây dó đã tốn khoảng 3 tháng. Sau khi ngâm xong lại cần đun liên tục trong 3 ngày 2 đêm rồi trải qua thêm một loạt công đoạn nữa từ giã, xeo, ép, bóc, phơi... mới có được thành phẩm là tờ giấy dó hoàn chỉnh.

“Do lượng người sử dụng ít, làm nhiều công đoạn nên hiện giấy dó không được sản xuất nhiều, sản phẩm tôi đang bán cũng được tích trữ từ ngày xưa, nay vẫn còn và bán cho những người am hiểu và thực sự biết giá trị của loại giấy này”, bà Tâm nói.

Người phụ nữ bán loại giấy cổ xưa còn sót lại trên phố cổ, lưu giữ cả sắc phong vẽ thủ công hoa văn rồng chìm của vua - 4

Hiện lượng khách mua giấy dó không còn nhiều như xưa.

Trải qua vài chục năm bán giấy dó, bà Tâm cho rằng bà làm việc này không phải vì mục đích kinh tế. Mong muốn lớn nhất của bà là góp phần lưu giữ một phần văn hóa cho thế hệ con cháu. Nhất là khi giấy dó là thứ làm nền, để những văn hóa khác được viết/vẽ lên.

“Không chỉ viết thư pháp, rất nhiều dòng họ mua giấy dó về viết gia phả, làm giấy điệp vẽ tranh hay trước đây, giấy dó còn dùng để làm sắc phong của vua chúa”, bà Tâm chia sẻ và cho biết hiện bà cũng đang lưu giữ một sắc phong vẽ thủ công hoa văn rồng chìm thời Nguyễn.

Người phụ nữ bán loại giấy cổ xưa còn sót lại trên phố cổ, lưu giữ cả sắc phong vẽ thủ công hoa văn rồng chìm của vua - 5

Bức sắc phong thời vua nhà Nguyễn được vẽ thủ công hoa văn rồng chìm trên giấy dó. 

Thực chất giấy dó có rất nhiều loại và chỉ người có kinh nghiệm mới biết và phân biệt được loại nào là tốt nhất. Theo đó, giấy dó càng mỏng lại càng tốt, bởi "nhiều dó" và thường dai hơn. Mỗi lớp giấy gọi là bóc"giấy. Giấy có 1 bóc, 2 bóc là loại giấy tốt và dai nhất. Thành phẩm thứ 2 sau khi tạo ra giấy dó là giấy bải (loại 2) và cuối cùng là giấy moi (loại 3).

“Hiện cửa hàng tôi bán chạy nhất là giấy bải (loại 2), với khoảng vài chục vạn tờ đã được bán ra. Loại này cũng được làm từ cây dó nên những tới giấy này rất dai. Nhiều cửa hàng, gia đình mua về để lọc canh cua, hay các hiệu thuốc đông y mua về để lọc thuốc. Loại giấy này rất dai có thể chà, bóp hay ép tùy ý mà không bị rách”, bà Tâm chia sẻ.

Người phụ nữ bán loại giấy cổ xưa còn sót lại trên phố cổ, lưu giữ cả sắc phong vẽ thủ công hoa văn rồng chìm của vua - 6

Bà Tâm lo lắng sau thế hệ bà không còn ai bán và lưu giữ loại giấy đặc biệt này nữa. 

Điều bà Tâm suy tư nhất lúc này là sau thế hệ bà sẽ không còn ai hứng thú với loại giấy bản địa, có truyền thống lâu đời và lưu giữ bao nét đẹp văn hóa này. “Mỗi khi cầm tờ giấy dó lên, hay nhìn những tác phẩm được sáng tạo trên tờ giấy mình bán ra, tôi nhận thấy hơi thở của văn hóa đang phảng phất trong đó”, bà nói.

Chia sẻ

LÊ PHƯƠNG.

Tin cùng chuyên mục

Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng

Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng

Gần đây, Công an TP Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý độ tuổi vi phạm ngày càng trẻ hóa, nhất là lứa tuổi học sinh với mức độ nguy hiểm, hậu quả đáng báo động.

Nón mê của bà...

Nón mê của bà...

“Bà ơi, bà chuẩn bị nhanh lên, cháu phải đi rồi”, “Bà ơi, sao bà lâu vậy”. “Đây rồi, con chờ bà một chút, bà xong ngay đây”...

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.

Người “gấp nan giữ nắng” ở Chàng Sơn

Người “gấp nan giữ nắng” ở Chàng Sơn

Từ những thanh tre mảnh, những tờ giấy dó mỏng tang, qua đôi tay khéo léo của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, nay là xã Tây Phương, Hà Nội), những chiếc quạt giấy truyền thống được “thổi hồn” để sống dậy trong đời sống đương đại.

Mẹo trang điểm mùa đông

Mẹo trang điểm mùa đông

Mùa đông với không khí hanh khô, nhiệt độ thấp khiến làn da dễ mất nước. Nhiều người gặp khó khăn khi muốn duy trì lớp trang điểm (makeup) mướt mịn cả ngày. Sau đây là những mẹo trang điểm mùa đông giúp lớp makeup luôn tươi tắn, mịn màng và lâu trôi, bảo vệ làn da khỏi khô nẻ trong mùa lạnh.

Tích cực chuyển đổi số để phục vụ nhân dân

Tích cực chuyển đổi số để phục vụ nhân dân

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hà Nội không chỉ “số hóa” quy trình, mà còn “nhân văn hóa” cách phục vụ. Với phương châm “Vì người dân - vì sự phục vụ”, mỗi bước chuyển mình của ngành đều hướng tới mục tiêu giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ, người già, người yếu thế được tiếp cận nhanh hơn, thuận tiện hơn với chính sách an sinh xã hội của Nhà...