Loại quả xưa không ai ngó ngàng, giờ làm thành món đặc sản đắt khách dịp Tết, chị em thành phố thích mê

H.A
Chia sẻ

Từ loại quả quê không ai mang ra mua bán, những năm gần đây, những món ăn vặt từ trái cà na ở miền Tây trở thành đặc sản nổi tiếng, nhiều người ưa chuộng.

Trái cà na được xem là thức quà bình dị, mộc mạc của tự nhiên ban tặng cho người dân vùng sông nước miền Tây, trong đó có nhiều nhất ở Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp… 

Theo tìm hiểu, trái cà na còn gọi là trám xanh, vào mùa từ khoảng tháng 8, tháng 9 đúng vào thời điểm nước lũ dâng cao tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trái có hình bầu dục, kích thước to gần bằng đầu ngón tay cái và lớp vỏ trơn láng căng mịn. Khi còn non, cà na có màu xanh mướt và ngả về vàng nhạt khi đạt đến độ chín. Người dân ở miền Tây cho biết khi lũ về, nhiều cây trái không thể sống được qua mùa nước nổi nhưng chỉ riêng cây cà na lại có thể sống được, còn cho ra những trái căng tròn, lúc lỉu. 

Loại quả xưa không ai ngó ngàng, giờ làm thành món đặc sản đắt khách dịp Tết, chị em thành phố thích mê - 1

Trái cà na là thức quà thiên nhiên ban tặng cho người dân vùng sông nước miền Tây

Trước đây, thời còn nghèo khó, trái cà na gắn bó với cuộc sống người dân ở miền Tây, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Đặc biệt, đám trẻ con rủ nhau trèo nhanh thoăn thoắt lên cây cà na rung cho trái rụng xuống, rồi cả nhóm nhảy ùm xuống sông lượm trái, chấm muối ớt vừa chua vừa chát, nhưng vẫn ăn ngấu nghiến.

"Hồi đó không ai mang trái cà na ra mua bán. Những năm gần đây, khi du lịch phát triển, trái cà na được biết tới nhiều hơn. Cà na có thế làm được nhiều kiểu như chấm muối ớt, mứt cà na, muối dưa, ô mai, cà na ngâm nước mắm ớt, cà na ngào đường trộn ớt... trở thành món ăn vặt được nhiều chị em ưa chuộng", chị Huyền (ở An Giang) chia sẻ. 

Chị Huyền cho biết cứ đến mùa chị lại gom trái cà na, đóng thùng xốp gửi đi các tỉnh thành. Ngoài quả tươi, chị và mẹ còn nhận các đơn hàng cà na ngâm nước mắm ớt, cà na ngào đường trộn ớt để bán. Hàng làm đến đâu khách đặt hết đến đây vì món này có vị chua ngọt hấp dẫn.

Loại quả xưa không ai ngó ngàng, giờ làm thành món đặc sản đắt khách dịp Tết, chị em thành phố thích mê - 2

Loại quả xưa không ai ngó ngàng, giờ làm thành món đặc sản đắt khách dịp Tết, chị em thành phố thích mê - 3

Từ thứ ăn vặt dân dã, giờ đây cà na được làm thành nhiều món đặc sản nổi tiếng khắp nơi

Hiện trái cà na được bán tại hầu hết các khu chợ ở miền Tây, cả ở trên vỉa hè của nhiều tuyến đường. Còn trên chợ mạng, cà na trở thành mặt hàng đắt khách, nhiều chị em đặt mua để làm món ăn vặt. Theo khảo sát, cà na tươi có giá 45.000-55.000 đồng/kg, trong khi đó, cà na ngâm chua ngọt, cà na đập dập trộn muối ớt siêu cay,... có giá lên tới 150.000 đồng/kg. Người bán đóng thành từng túi nhỏ, nửa kg/túi và bán sỉ lẻ trên chợ mạng. 

Loại quả xưa không ai ngó ngàng, giờ làm thành món đặc sản đắt khách dịp Tết, chị em thành phố thích mê - 4

Cà na được bán đi nhiều tỉnh thành, mang lại thu nhập cho người dân miền Tây

Đặc biệt, những ngày Tết Nguyên đán, món mứt cà na rất đắt khách bởi những món mứt truyền thống đã quá quen thuộc, mứt cà na vừa lạ lại còn có vị chua ngọt dễ ăn. Theo đó, ngoài vị chua ngọt thơm ngon thì mứt cà na vẫn còn giữ được vị chua đặc trưng của trái cà na. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, cứ sát Tết, bà con ở An Giang lại tập trung làm mứt cà na để bán, kiếm thêm thu nhập.

Chia sẻ

H.A

Tin cùng chuyên mục

Ai là 3 con trai làm vua của Kiên Thái vương: Người bạc nhược, người ban chiếu Cần Vương, có công trong sử Việt?

Ai là 3 con trai làm vua của Kiên Thái vương: Người bạc nhược, người ban chiếu Cần Vương, có công trong sử Việt?

Là người con thứ 26 của vua Thiệu Trị, dù tài giỏi nhưng Nguyễn Phúc Hồng Cai không được kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, 3 người con của ông sau này lần lượt trở thành các vị vua của nhà Nguyễn, trong đó có một người vô cùng nổi tiếng về tinh thần yêu nước, ban chiếu Cần Vương chống Pháp trong sử Việt.

Cậu bé gốc Việt vinh dự được đọc thơ cho Phu nhân Ngô Phương Ly

Cậu bé gốc Việt vinh dự được đọc thơ cho Phu nhân Ngô Phương Ly

Tháng 10 vừa qua, Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều ngày 21/10 tại Helsinki, phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly đã đến thăm, dự giờ lớp học tiếng Việt tại Trường phổ thông liên cấp Vesala, thành phố Helsinki,...

Cây dại mọc ven sông suối nay lên đời thành đặc sản lạ với giá đắt đỏ 600.000 đồng/kg, có tiền cũng khó mà mua

Cây dại mọc ven sông suối nay lên đời thành đặc sản lạ với giá đắt đỏ 600.000 đồng/kg, có tiền cũng khó mà mua

Trước kia loài cây này chỉ mọc hoang hoặc tìm thấy ở ven các con sông, suối nhưng khi nhận ra giá trị kinh tế và giá trị về dinh dưỡng của nó, nhiều nông dân đem về trồng, thu được tín hiệu khả quan. Nay các bộ phận của cây này đều trở thành đặc sản “hiếm có khó tìm”, giá đắt đỏ vẫn được săn lùng, tìm mua.

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ 

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ 

Mới đây, cô Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1976, ở TP HCM) đã chia sẻ thông tin tìm người thân là mẹ nhỏ và hai anh thất lạc nhiều năm. Vì năm đó, khi cha đưa mẹ nhỏ cùng hai con riêng về, mẹ lớn đã không đồng ý nên 3 người đã bỏ đi biệt tích. Thật may mắn sau 50 năm họ đã có duyên hội ngộ, cả hai người phụ nữ vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, cùng nhau trò chuyện để tháo gỡ hết trăn...