Loại quả xưa chín rụng không ai ngó ngàng, giờ thành đặc sản nổi tiếng ở thành phố, vị chua ngọt hấp dẫn

H.A
Chia sẻ

Loại quả này có vị chua ngọt nên mấy năm gần đây được các chị em thành phố tìm mua về thưởng thức.

Mít là loại hoa quả rất được ưa chuộng trên thị trường vì có mùi thơm và vị ngọt hấp dẫn. Các loại mít được bán phổ biến như mít dai, mít mật, mít quê, mít thái, mít tố nữ, mít ruột đỏ… Nhưng vài năm gần đây còn xuất hiện một loại mít lạ, có vị chua và vị ngọt khiến các chị em thành phố tò mò, đó là quả mít nài.

Mít nài còn gọi là quả mít rừng, chúng mọc dại ở trong  rừng tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk và một số tỉnh miền Trung. Loại mít này cũng có mùi thơm như mùi mít, vỏ gai chi chít, múi vàng ươm nhưng kích thước bé hơn nhiều so với các quả mít khác.

Loại quả xưa chín rụng không ai ngó ngàng, giờ thành đặc sản nổi tiếng ở thành phố, vị chua ngọt hấp dẫn - 1

Quả mít nài có kích thước nhỏ, mỗi quả mít nài chỉ nặng từ 0,3-0,7kg

Người dân địa phương cho biết, trước đây quả mít nài rụng đầy gốc nhưng ít ai ngó ngàng, chỉ có người đi rừng nhặt ăn cho vui. Gần đây, khi các loại quả rừng rộ lên ở thành phố, được ưa chuộng vì vừa sạch, vừa lạ thì quả mít nài mới được biết tới nhiều hơn.

Chị Oanh (48 tuổi, ở Đắk Lắk) chia sẻ: “Trước đây ở trong rừng cây mít nài nhiều lắm, đến mùa quả lúc lỉu, chín rụng đầy gốc nhưng không mấy ai đoái hoài. Bởi quả này khác hẳn với mít thông thường, múi ướt, có vị chua lẫn ngọt chứ không ngọt hẳn. Giờ đây mít nài thành đặc sản lạ, tôi và những người trong làng lại vào rừng hái về bán cho thương lái”.

Loại quả xưa chín rụng không ai ngó ngàng, giờ thành đặc sản nổi tiếng ở thành phố, vị chua ngọt hấp dẫn - 2

Từng múi mít vàng ươm nhưng không ngọt đậm mà lại có vị vừa chua vừa ngọt, khá giống với vị của quả chanh leo

Chị Oanh cho biết quả mít nài chín rộ từ tháng 4 trở đi. Cây mít nài khá cao nên việc thu hái cũng rất khó khăn, người dân phải căng bạt dưới gốc hoặc dùng thang để trèo tít lên cao để hái. Sau khi hái, mít nài được bán cho thương lái, hoặc đóng thùng gửi đi các tỉnh thành, đặc biệt là ở Hà Nội, TP.HCM, Huế, Bình Dương…

Bán quả mít nài trên chợ mạng, chị Liên (ở Hà Nội) cho biết chị gom mít nài từ huyện Bù Gia Mập của tỉnh Bình Phước ra Hà Nội để bán với giá 40-50 nghìn đồng/kg, tùy thời điểm.

“Tôi chỉ bán hoa quả theo mùa, nhưng vài năm nay thấy quả mít nài bé bé xinh xinh lại có vị chua ngọt lạ miệng nên tôi gom về bán thử, ai ngờ chuyến nào cũng hết hàng vèo vèo. Mỗi quả mít nài chỉ nặng từ 0,3-0,7kg. Quả nhỏ nhất chỉ bằng nắm tay người lớn nhưng bên trong có rất nhiều múi. Múi nào múi nấy vàng ươm, thơm lừng, rất hấp dẫn.

Phần vỏ của quả mít nài khi chín thường rất mềm, có thể dễ dàng lột bỏ bằng tay. Đặc biệt, nó không hề có mủ gây khó chịu khi lột. Sau khi lột vỏ, có người thích ăn luôn nhưng cũng có người trộn múi mít với đường và muối cay rồi mới thưởng thức", chị Liên chia sẻ.

Loại quả xưa chín rụng không ai ngó ngàng, giờ thành đặc sản nổi tiếng ở thành phố, vị chua ngọt hấp dẫn - 3

Vì lạ lẫm nên mấy năm nay quả mít nài rất được ưa chuộng, đặc biệt các chị em văn phòng yêu thích các loại hoa quả chua

Háo hức đặt mua mít nài ăn thử, chị Hà (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết mít nài mùi rất thơm nhưng vị lại khác hẳn mít thông thường, chua như chanh leo: "Người bán có giới thiệu là mít có vị chua ngọt nhưng khi về nhà bổ ra ăn thử, nó chua hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, nhưng vì thích ăn chua nên tôi rất thích, làm món mít dầm đường rất ngon".

Chia sẻ

H.A

Tin cùng chuyên mục

Chú chó bất ngờ trở thành

Chú chó bất ngờ trở thành "ngôi sao" ở Brazil, là Phó hiệu trưởng danh dự, sở hữu tài khoản Instagram hơn 21k người theo dõi

Chú chó Silveira, linh vật không chính thức của Đại học Liên bang Santa Maria (UFSM), đang trở thành hiện tượng mạng xã hội tại Brazil. Với vẻ ngoài dễ mến và “chức danh” Phó hiệu trưởng danh dự, Silveira không chỉ chiếm trọn trái tim của sinh viên mà còn thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Nữ hoàng đế nổi danh với tài trị quốc nhưng không thể tự quyết chuyện mang thai, bị kiểm soát tới mức trầm cảm

Nữ hoàng đế nổi danh với tài trị quốc nhưng không thể tự quyết chuyện mang thai, bị kiểm soát tới mức trầm cảm

Catherine Đại đế (1729 - 1796) vốn là công chúa Sophie xứ Anhalt-Zerbst, sau khi kết hôn với Thái tử Pyotr của Nga, bà đổi tên thành Ekaterina Alexeyevna. Năm 1762, sau cuộc đảo chính cung đình, bà lên ngôi thay chồng và trở thành Nữ hoàng đế của nước Nga. Nổi danh với tài trị quốc nhưng Catherine Đại đế lại có một hành trình làm mẹ đầy cay đắng.