Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, giờ thành đặc sản nổi tiếng ở Thanh Hóa, có vị chua ngọt hấp dẫn

H.A
Chia sẻ

Từ loại quả mọc hoang dại trên đồi núi, không mang lại giá trị kinh tế, giờ đây quýt hoi thành đặc sản nổi tiếng được nhiều người tìm mua. 

Ở Thanh Hóa có một loại quả nghe tên vừa quen vừa lạ, đó là quả quýt hoi. Quýt là hoa quả quen thuộc có ở cả 3 miền, nhưng quýt hoi ở Thanh Hóa có đặc trưng riêng.

Theo đó, quả quýt hoi có vị chua hơn các loại quýt khác nhưng khi ăn chúng ta sẽ cảm nhận vị đậm lưỡi, mát họng, thông mũi, sảng khoái. Ngoài phần ruột bên trong, phần vỏ của chúng có mùi thơm rất đặc biệt, người dân địa phương thường lấy vỏ làm gia vị tạo hương thơm khi nấu món canh ốc và một số món ăn khác. Vỏ của quả này còn được dùng làm trà, siro dùng trong gia đình, hoặc ngâm quả với mật ong trị ho.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, giờ thành đặc sản nổi tiếng ở Thanh Hóa, có vị chua ngọt hấp dẫn - 1

Quả mọc dại ở sườn đồi, trước đây chỉ có người dân địa phương biết tới, giờ người dân mở rộng mô hình trồng để bán ra thị trường

Theo tìm hiểu, quả quýt hoi còn có tên gọi khác là quýt hôi, quýt ốc. Gọi là quýt ốc, vì có đặc điểm quả nhỏ, vỏ hơi sần sùi, có gai như vỏ ốc. Cây quýt hoi mọc ở trên sườn núi cao huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Chúng có cành lá sum suê và cao hàng chục mét, thường mọc ở những nơi thưa thớt nên tán lớn, quả khi thu hoạch to bằng chén trà loại nhỏ, lúc chín ngả màu vàng cam, vỏ hơi sần sùi rất dễ bóc.

Trước đây quả quýt hoi chỉ mọc dại trong rừng, trên sườn núi, đến mùa người dân địa phương hái về để làm gia vị, hoặc làm thuốc, làm thức uống giải khát. Trái chín vàng lúc lỉu trên cây trông rất đẹp mắt. Mấy năm gần đây, trái quýt hoi được biết tới nhiều hơn nên người dân địa phương đã dùng hạt để ươm mầm, nhân giống, mở rộng mô hình trồng để tăng thu nhập.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, giờ thành đặc sản nổi tiếng ở Thanh Hóa, có vị chua ngọt hấp dẫn - 2

Quả quýt hoi giờ thành đặc sản được ưa chuộng, thương lái về tận nơi thu mua

Ở Bá Thước, quýt hoi được bán với giá 20.000-40.000 đồng/kg. Sau khi thu hoạch, người dân còn đóng thùng gửi xe đi các tỉnh thành, thậm chí thương lái tìm về tận vườn để thu mua. Vì chúng có mùi tinh dầu rất thơm và hương vị riêng nên bán đắt hàng ở các thành phố, mang lại thu nhập cho người dân. 

Anh Thắng (39 tuổi, ở huyện Bá Thước) cho biết mùa quýt hoi bắt đầu cho thu hoạch quả từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Nhà anh Thắng có hàng trăm cây quýt hoi mọc tự nhiên lẫn cây trồng ở trên nương. Trong đó, nhiều cây đã cho thu hoạch, mỗi vụ kiếm được cả chục triệu đồng.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, giờ thành đặc sản nổi tiếng ở Thanh Hóa, có vị chua ngọt hấp dẫn - 3

Vỏ của loại quýt này có nhiều tinh dầu, bóc ra là mùi thơm lan rộng, quyện chặt và bền lâu

"Quả này thơm lắm, vỏ nhiều tinh dầu nên bóc ra là mùi thơm lan rộng. Tôi cũng không hiểu sao chúng lại có tên là quýt hôi vì chúng không không hề có mùi hôi. Mãi sau này mới biết chúng tên đúng của loại quýt này là quýt hoi, mọi người đọc lệch thành quýt hôi", anh Thắng nói thêm. 

Từ thứ quả mọc dại không ai ngó ngàng, giờ đây du khách đến với Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đều tìm quả quýt hoi để ăn thử, sau đó mua về làm quà cho người thân bạn bè.

Chia sẻ

H.A

Tin cùng chuyên mục

Bung lụa với album ảnh Tết nghìn like tại 7 địa điểm “xưa mà không cũ” ở Hà Nội, giơ máy lên là có ảnh đẹp

Bung lụa với album ảnh Tết nghìn like tại 7 địa điểm “xưa mà không cũ” ở Hà Nội, giơ máy lên là có ảnh đẹp

Chụp ảnh Tết ở Hà Nội, không thiếu những điểm đến lý tưởng như Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn, Quảng trường Ba Đình, Ga tàu điện…. Mỗi địa điểm mang một vẻ đẹp riêng, phù hợp với đa dạng concept chụp hình ngày Tết. Và nếu bạn thích phong cách hoài cổ với những tấm hình “xưa mà không cũ” thì có thể tham khảo những tấm background dưới đây. 

Ở Hưng Yên có ngôi trường chuyên nổi tiếng, là “lò luyện nhân tài”, sở hữu bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ

Ở Hưng Yên có ngôi trường chuyên nổi tiếng, là “lò luyện nhân tài”, sở hữu bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ

Giữa vùng đất có truyền thống hiếu học, trường THPT Chuyên Thái Bình từ lâu đã trở thành niềm tự hào không chỉ của ngành giáo dục địa phương mà còn của nhiều thế hệ phụ huynh, học sinh khi sở hữu bảng vàng thành tích từ giải thưởng quốc gia cho đến các cuộc thi Olympic quốc tế.

Khi con... “vượt rào”

Khi con... “vượt rào”

Trong câu chuyện giờ nghỉ trưa hôm nay, mấy anh chị em đồng nghiệp với chị Mai cùng nói về chủ đề “con vượt rào”. Chẳng là, chị Mai vừa phát hiện cô con gái mà chị từng nghĩ là rất ngoan lại lén bố mẹ xem phim 18+. Sự thật ấy khiến chị sốc toàn tập, chỉ còn biết buông ra một câu chua chát: “Con mình hỏng thật rồi”.

MẸ

MẸ

Thơ Lê Thị Mây đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, ngoài ''Những mùa trăng mong chờ” tôi rất thích bài thơ “Mẹ”. của bà.