Loài hoa đẹp của tháng 4, có giá “rẻ bèo” chỉ 90.000 đồng/100 bông vẫn ế

LONG NGUYỄN
Chia sẻ

Hoa loa kèn là một loài hoa có hình loa kèn, màu trắng, có hương thơm đặc trưng. Hoa loa kèn là biểu tượng của sự trong sạch, vẻ đẹp lộng lẫy và sự kiêu hãnh. Hoa loa kèn thường nở vào tháng 4 và được gọi là loài hoa của tháng 4.

Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa huệ tây, hoa bách hợp,... là loài hoa đẹp đẽ được rất nhiều người yêu thích, tìm mua mỗi khi có dịp. Thông thường cứ vào giữa tháng 3, hoa loa kèn bắt đầu chớm nở là các thương lái lại thu mua để bán cho người dân có nhu cầu.

Loài hoa đẹp của tháng 4, có giá “rẻ bèo” chỉ 90.000 đồng/100 bông vẫn ế - 1

Khi vào tháng 4 cũng là mùa hoa loa kèn nở rộ, nhiều người còn gọi loài hoa này là loài hoa của tháng 4 như một cách để thể hiện sự yêu mến đối với loài hoa xinh đẹp, thú vị này.

Những năm trước đây, hoa loa kèn luôn là loài hoa “hot”, được nhiều người săn lùng bởi chúng chỉ xuất hiện một lần mỗi năm mà thôi. Giá hoa khi đó còn ở mức 5.000 đến 8.000 đồng/bông, mỗi người dân khi mua toàn mua theo từng chục, khiến cho người bán kiếm được khá nhiều tiền vào vụ hoa.

Loài hoa đẹp của tháng 4, có giá “rẻ bèo” chỉ 90.000 đồng/100 bông vẫn ế - 2

Tuy nhiên sau giai đoạn dịch bệnh cũng như kinh tế khó khăn do lạm phát gia tăng đã khiến mọi thứ dường như thay đổi. Mới đây vào giữa tháng 3, giá hoa loa kèn đầu mùa chỉ còn ở mức hơn 20.000 đồng/10 bông (hơn 2.000 đồng/bông), giảm đi khá đáng kể so với thời kỳ “hoàng kim” của mình.

Loài hoa đẹp của tháng 4, có giá “rẻ bèo” chỉ 90.000 đồng/100 bông vẫn ế - 3

Kể từ đó cho đến nay, giá hoa tiếp tục lao dốc không phanh, thậm chí có thời điểm giá mỗi bông hoa loa kèn đẹp đẽ chỉ còn 800 đồng/bông. Đây được nhận định là mức giá “rẻ như cho” không nhiều người có thể ngờ tới được đối với loài hoa của tháng 4 này.

Loài hoa đẹp của tháng 4, có giá “rẻ bèo” chỉ 90.000 đồng/100 bông vẫn ế - 4

Lý giải cho việc người mua không mặn mà với hoa loa kèn khiến cho giá của nó sụt giảm cực mạnh, một số chủ cửa hàng bán hoa cho biết đó là bởi tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, cộng thêm với lạm phát khiến giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tăng mạnh. Từ đó khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu, không dám “vung tay quá trán” như trước. Hoa loa kèn cũng vì thế mà không được nhiều người mua bởi chúng khá đắt đỏ.

Loài hoa đẹp của tháng 4, có giá “rẻ bèo” chỉ 90.000 đồng/100 bông vẫn ế - 5

Trước đây hoa loa kèn có giá đắt đỏ, nhà vườn ôm đến hàng vạn bông để bán mà vẫn còn thiếu hàng, phải xin khất. Vậy mà giờ đây các nhà vườn đang đứng trước nguy cơ “ế dài hạn”, hoa nở nhiều nhưng lượng người mua ít ỏi. Nếu như có dịp đi đến những chợ hoa nổi tiếng ở Hà Nội, chắc chắn bạn sẽ nhận ra được điều này.

Loài hoa đẹp của tháng 4, có giá “rẻ bèo” chỉ 90.000 đồng/100 bông vẫn ế - 6

Thậm chí ngay cả trên những “chợ online”, nhiều người rao bán hoa loa kèn số lượng lớn, với giá chỉ từ 90.000 đến 120.000 đồng/100 bông (khoảng 900 - 1.200 đồng/bông). Nhiều thương lái nhận định, giá hoa sẽ còn rẻ hơn nữa khi càng về cuối mùa. Do đó nếu như bạn muốn làm đẹp đẽ cho ngôi nhà của mình bằng những bó loa kèn rực rỡ, thì đây hoàn toàn là thời điểm thích hợp để mua.

Chia sẻ

LONG NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục

Bung lụa với album ảnh Tết nghìn like tại 7 địa điểm “xưa mà không cũ” ở Hà Nội, giơ máy lên là có ảnh đẹp

Bung lụa với album ảnh Tết nghìn like tại 7 địa điểm “xưa mà không cũ” ở Hà Nội, giơ máy lên là có ảnh đẹp

Chụp ảnh Tết ở Hà Nội, không thiếu những điểm đến lý tưởng như Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn, Quảng trường Ba Đình, Ga tàu điện…. Mỗi địa điểm mang một vẻ đẹp riêng, phù hợp với đa dạng concept chụp hình ngày Tết. Và nếu bạn thích phong cách hoài cổ với những tấm hình “xưa mà không cũ” thì có thể tham khảo những tấm background dưới đây. 

Ở Hưng Yên có ngôi trường chuyên nổi tiếng, là “lò luyện nhân tài”, sở hữu bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ

Ở Hưng Yên có ngôi trường chuyên nổi tiếng, là “lò luyện nhân tài”, sở hữu bảng vàng thành tích đáng ngưỡng mộ

Giữa vùng đất có truyền thống hiếu học, trường THPT Chuyên Thái Bình từ lâu đã trở thành niềm tự hào không chỉ của ngành giáo dục địa phương mà còn của nhiều thế hệ phụ huynh, học sinh khi sở hữu bảng vàng thành tích từ giải thưởng quốc gia cho đến các cuộc thi Olympic quốc tế.

Khi con... “vượt rào”

Khi con... “vượt rào”

Trong câu chuyện giờ nghỉ trưa hôm nay, mấy anh chị em đồng nghiệp với chị Mai cùng nói về chủ đề “con vượt rào”. Chẳng là, chị Mai vừa phát hiện cô con gái mà chị từng nghĩ là rất ngoan lại lén bố mẹ xem phim 18+. Sự thật ấy khiến chị sốc toàn tập, chỉ còn biết buông ra một câu chua chát: “Con mình hỏng thật rồi”.

MẸ

MẸ

Thơ Lê Thị Mây đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, ngoài ''Những mùa trăng mong chờ” tôi rất thích bài thơ “Mẹ”. của bà.