Kỳ lạ đứa trẻ có 2 tên khai sinh với 2 người mẹ và câu chuyện đẫm nước mắt ngày tìm về nguồn cội sau 28 năm

Thảo Anh
Chia sẻ

Ngày đó, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà mẹ đành cho con đi, mong con được gia đình tốt nhận nuôi và có cuộc sống tươi đẹp hơn khi ở với mẹ.

Hành trình tìm về nguồn cội của những người con xa xứ chưa bao giờ dễ dàng, và còn khó khăn hơn khi họ được nhận nuôi lúc mới lọt lòng. Giống như trường hợp của chị Dương Ngọc Đài Trang (SN 1997, hiện đang ở Pháp), mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương. Chị Trang được cha mẹ đón ra nước ngoài khi mới hơn 2 tháng tuổi, hoàn toàn không có chút ký ức nào về người thân ở Việt Nam, trong tay chị chỉ có thông tin ít ỏi về mẹ ghi trên tờ giấy khai sinh năm ấy. 

Đứa trẻ có tới… 2 người mẹ ruột?

Theo chia sẻ từ chị Trang, chị được cha mẹ nhận nuôi tại cô nhi viện ở An Giang với tên khai sinh là Dương Ngọc Đài Trang, tên mẹ ghi là Huỳnh Thị Thăng. Tuy nhiên, chị Trang còn một tờ giấy khai sinh nữa ở Gia Lai với tên gọi Nguyễn Thị Hồng Loan và tên mẹ là Nguyễn Thị Vân. 

Khi cha mẹ nuôi đón đi, họ cầm theo toàn bộ giấy tờ, nhưng không ai biết sự thật về thân phận của chị. Đứa trẻ hơn 2 tháng tuổi ngày ấy được nuôi dưỡng chu đáo, đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, nhưng càng trưởng thành, chị Trang lại càng đau đáu nỗi niềm về gia đình ruột thịt ở Việt Nam. 

Kỳ lạ đứa trẻ có 2 tên khai sinh với 2 người mẹ và câu chuyện đẫm nước mắt ngày tìm về nguồn cội sau 28 năm - 1

Đứa trẻ được cho đi khi mới vài tháng tuổi (Ảnh minh họa)

Suốt những năm tháng qua, cầm 2 tờ giấy khai sinh, chị Trang luôn thắc mắc không biết ai mới là người mẹ ruột mà chị đang tìm kiếm? Năm 2013, chị đã về An Giang tới trại trẻ để tìm kiếm nhưng không có thông tin gì. Chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội, chị Trang đều ghi cả 2 cái tên ấy, mong muốn mẹ mình lên tiếng và kể cho chị nghe ngọn ngành mọi chuyện. 

Thân phận đặc biệt được hé lộ

Sau đoạn video của chị Trang được đăng tải trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương, cả 2 người mẹ đã lên tiếng xác nhận. Câu chuyện éo le và thân phận đặc biệt của đứa trẻ xa quê từ lúc lọt lòng sau 28 năm mới được hé lộ.

Mẹ ruột sinh ra chị Trang là cô Nguyễn Thị Vân (người làm giấy khai sinh cho chị ở Gia Lai với cái tên Nguyễn Thị Hồng Loan). Cô Vân chia sẻ, ở độ tuổi trưởng thành khi cô đi làm xa nhà có quen một người đàn ông rồi nảy sinh tình cảm. Lúc cô phát hiện mình mang bầu thì hai người đã chia tay. Vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ lại nghiêm khắc nên cô Vân đã lặng lẽ sinh con một mình rồi trao lại cho một bà sơ.

Rời vòng tay mẹ, đứa trẻ ấy được khoảng 1 tháng tuổi, sau đó, cô Vân cũng không còn biết tin tức gì về con gái. Cô lập gia đình và sinh thêm con, nhưng trong lòng vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ nhung đứa con đầu lòng mà cô cho đi lúc còn đỏ hỏn, cũng chỉ vì mong con có cuộc sống tốt hơn.

Kỳ lạ đứa trẻ có 2 tên khai sinh với 2 người mẹ và câu chuyện đẫm nước mắt ngày tìm về nguồn cội sau 28 năm - 2

Hình ảnh thời thơ ấu của chị Trang ở bên Pháp

Thế nhưng, số phận của đứa trẻ mà cô đặt tên khai sinh là Nguyễn Thị Hồng Loan ngày ấy lại khá éo le. Khi còn ở với các sơ tại cô nhi viện ở Gia Lai, có một người phụ nữ lên tu và thấy đứa trẻ đáng yêu nên đã xin về làm con nuôi. Đó là cô Huỳnh Thị Thăng, người mẹ ghi trong tờ giấy khai sinh thứ 2 tại An Giang. Khi đưa con về, cô Thăng đã đổi tên con thành Dương Ngọc Đài Trang.

Ở với cô Thăng trong trại trẻ tại Long Xuyên được khoảng 1 tháng, đứa trẻ ấy tiếp tục trao cho một cặp vợ chồng người Pháp nhận làm con nuôi. Kể từ đây, chị Trang đã rời khỏi quê hương, mang theo 2 tờ giấy khai sinh với 2 cái tên và 2 người mẹ. 

Giọt nước mắt ngày đoàn tụ 

Cô Thăng là người lên tiếng trước và nhận mình chính là người sinh ra chị Trang, tuy nhiên khi được yêu cầu làm xét nghiệm ADN thì cô đã từ chối. Cuối cùng, cô Thăng đã nói ra sự thật, rằng bản thân chỉ là người mẹ thứ 2, đón con từ cô nhi viện ở Gia Lai trong thời gian đi tu.

Vài ngày sau, cô Vân mới được kết nối để xác nhận thông tin. Câu chuyện về đứa con mà cô cho đi ngày ấy vẫn được giấu kín suốt 28 năm qua, chỉ duy nhất em gái có nghe nhắc đến. Cũng chính người em gái này đã xem được video tìm người thân của chị Trang, thấy quá giống hình ảnh của mẹ mình (bà ngoại chị Trang) lúc còn trẻ, nên đã lén lút lấy mẫu tóc và móng tay của cô Vân gửi đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả trùng khớp, họ chính là mẹ con ruột. 

Kỳ lạ đứa trẻ có 2 tên khai sinh với 2 người mẹ và câu chuyện đẫm nước mắt ngày tìm về nguồn cội sau 28 năm - 3

Chị Trang và mẹ ruột là cô Vân đã được gặp nhau

Về phần cô Vân, người mẹ ấy hoàn toàn không có thông tin gì về con, dù nhớ con nhưng chẳng thể làm gì. Nay nghe tin con chủ động tìm về, cô đã khóc nghẹn trong giây phút gặp mặt. Cô chưa từng nghĩ tới ngày có thể gặp lại đứa con gái đầu lòng mà cô cho đi năm xưa. 

Cô Vân đã gửi lời xin lỗi đến con, mong con tha thứ chỉ vì hoàn cảnh ngày ấy bắt buộc cô phải làm vậy. Ở đầu dây bên này, chị Trang cũng an ủi mẹ, chị không trách móc chuyện quá khứ và thầm cảm ơn mẹ ruột đã cho chị có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Trong buổi gặp mặt còn có người nhà của cô Vân ở Việt Nam, họ gửi lời cảm ơn tới gia đình nhận nuôi cháu gái và luôn dang rộng vòng tay chào đón cháu gái. Chị Trang cũng hẹn ngày gần nhất sẽ về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

4 con giáp chẳng bon chen vẫn thành công rực rỡ trong năm 2026

4 con giáp chẳng bon chen vẫn thành công rực rỡ trong năm 2026

Theo tử vi, người thuộc 4 con giáp này dù chọn lối sống kín đáo, không phô trương nhưng vẫn toát ra hào quang rực rỡ. Bước sang năm 2026, vận may liên tiếp gõ cửa, họ hứa hẹn một năm tiền đồ rộng mở, thịnh vượng đáng ngưỡng mộ.

Hai vua nào chung một làng, người là "Bố Cái Đại Vương" được suy tôn "Thần vua", người đánh giặc vang danh sử Việt?

Hai vua nào chung một làng, người là "Bố Cái Đại Vương" được suy tôn "Thần vua", người đánh giặc vang danh sử Việt?

Đường Lâm là một địa danh đặc biệt của nước ta, bởi nơi đây đã sinh ra hai vị vua lừng lẫy trong sử Việt. Một người nổi tiếng với giai thoại đánh thú dữ bảo vệ dân làng, được mệnh danh "Bố Cái Đại Vương", người thì đánh tan giặc ngoại xâm trên sông Bạch Đằng, mở ra một thời kỳ độc lập, tự chủ cho nước ta.