Không có giới hạn nào cho phụ nữ

Trâm Anh
Chia sẻ

Ngày nay, phụ nữ đã bước ra ngoài xã hội nhiều, vai trò của họ không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ gia đình, mà còn ở cấp quốc gia, thế giới. Tôn vinh người phụ nữ trong ngày 8/3 là để nhắc nhở mọi người trân quý giá trị của họ trong gia đình, ngoài xã hội.

Không ngại lấn sân và trải nghiệm

Trịnh Thị Hà My vừa bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp chương trình thạc sỹ kỹ thuật phần mềm của Đại học FPT. Nữ sinh tài năng này chọn cho mình nghề Kỹ thuật phần mềm - một nghề mà phái mạnh chiếm áp đảo hơn nữ giới, nhờ lời mẹ căn dặn: “Người khác làm được thì con cũng làm được”. My chia sẻ thêm, việc lựa chọn theo IT cũng là một quyết định khó khăn. “Đối với mình, trai gái chỉ là giới tính, sự phân biệt giữa trai gái trong ngành IT chỉ là định kiến mà mọi người tự xây nên và chúng ta áp đặt mình vào đó. Lời mẹ dặn đã giúp mình luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Trai hay gái thì chúng ta đều được học tập một cách bình đẳng nhất, vậy sao con gái không làm được những việc đàn ông họ giỏi? Mình luôn tin tưởng rằng tất cả mọi việc không gì không làm được chỉ là chúng ta có thực sự muốn làm hay là không”.

Không có giới hạn nào cho phụ nữ - 1

Hà My nhận bằng Thạc sỹ

Dù toàn học những môn kỹ thuật khá khó và khô, nhưng thành tích của cô bạn này còn vượt xa nhiều nam sinh trong trường. Hà My đạt sinh viên giỏi ngành CNTT trong nhiều kỳ liên tiếp và là thành viên chủ chốt trong những câu lạc bộ, sự kiện đinh của Đại học FPT. Năm 2021, đồ án tốt nghiệp do Hà My làm trưởng nhóm đã thực hiện công cuộc nâng cấp hệ thống hỗ trợ quản lý học tập của trường trên nền tảng Coursera có thể tối ưu hơn trong vòng 4 tháng. Điều thú vị là, chỉ 3 ngày sau khi được trình bày, sản phẩm của nhóm đã được đưa vào triển khai ngay lập tức. Với thành tích học tập và hoạt động phong trào xuất sắc, Hà My được trường đưa ra nước ngoài học tập và trao đổi văn hóa trong những chương trình hấp dẫn. Gần đây nhất, cô bạn được sang Nhật học trao đổi và sinh sống tại đây một thời gian. Hiện nay, My còn sáng lập một diễn đàn dành cho dân IT, góp phần giúp nhiều bạn trẻ đạt các giải thi đấu lập trình, giải thuật trên thế giới.

Hương Trân hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học tại Đức và là thực tập sinh nghiên cứu ngành Khoa học thần kinh tại Đại Học Oxford, Anh. Chia sẻ về chặng đường từ một nữ sinh trung học còn mang nhiều nỗi sợ trước đám đông tới một cử nhân tương lai ở xứ sở sương mù, Trân bảo rằng, nếu thật sự nỗ lực thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Biết mình có nỗi sợ trước đám đông nên khi học đến giữa cấp 3, Trân quyết tâm phải thay đổi. Cô bạn tham gia các cuộc thi hùng biện, tranh biện ở trường để cải thiện sự tự tin. Khám phá bản thân càng nhiều, từ một bạn trẻ thích tìm tòi những bài toán doanh nghiệp, Trân bén duyên với nghiên cứu. “Khi biết về nghiên cứu, mình cùng với anh chị và bạn bè cùng sở thích, đã bắt đầu thực hiện một dự án nghiên cứu về hành vi và động lực của các bạn học sinh cấp ba. Và mình đâu biết được, chính hoạt động này đã trở thành một động lực để mình theo đuổi Tâm lý học, nghiên cứu về hành vi con người”, Trân kể.

Nhận được học bổng và hỗ trợ tài chính một phần, Hương Trân năng nổ tham gia các hoạt động để vừa có thêm kinh nghiệm, vừa có thêm tài chính cho việc sinh sống tại nước ngoài. Đến nay, cô bạn đã “lận lưng” được rất nhiều thành tích như: Trúng tuyển và nhận học bổng cùng hỗ trợ tài chính của một số trường đại học khác như; Trợ lý nghiên cứu Tâm lý học sức khỏe tại Đại học Jacobs, Đức; Chủ tịch Câu lạc bộ Khoa học Thần kinh Liên ngành tại Đại học Jacobs, Đức. Hè vừa qua là một cột mốc đáng nhớ với Hương Trân khi cô đậu thực tập sinh nghiên cứu tại trường Đại học Oxford, trường đại học mơ ước của Trân. “Mình thật sự rất trân trọng những cơ hội học tập và phát triển đã giúp mình đi đến đây trên hành trình này. Mình đến từ một môi trường cấp ba không có nhiều cơ hội phát triển, cũng như không được định hướng rõ ràng, nên mình chỉ có thể nắm lấy cơ hội và thử làm nhiều điều khác nhau. Tốn rất nhiều thời gian, trải qua nhiều khó khăn và thất bại nhưng khi nhìn lại, mình thấy tuổi trẻ đã thật sự rực rỡ”, Trân nói.

Không có giới hạn nào cho phụ nữ - 2

Hương Thảo đạp xe 5 ngày từ Hà Nội lên Hà Giang đón Tết

Hãy trân trọng và tôn vinh phụ nữ

Nguyễn Hương Thảo (37 tuổi, làm việc cho một ngân hàng tại Hà Nội, đồng thời là một giáo viên tiếng Anh tự do) vừa đón năm mới 2025 theo một cách rất riêng: “Tết Dương lịch, mình bơi 20,25km. Bơi liên tục trong hơn 10 tiếng ở bể bơi. Đón Tết Nguyên đán, mình đạp xe 5 ngày từ Hà Nội lên Hà Giang, băng qua dốc núi Mèo Vạc, đèo Mã Pí Lèng, và Đồng Văn”. Với nhiều người, tuổi 37 thường dành thời gian chăm sóc gia đình, ổn định sự nghiệp. Nhưng với Thảo, không bao giờ là muộn để đầu tư cho bản thân, thực hiện những ước mơ và khám phá những chân trời mới. Bởi dù đi khám phá nhiều, cô giáo này vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ở Anh. Thảo chia sẻ, nguồn năng lượng của cô đến từ ba yếu tố là sự yêu đời, tích cực đọc và rèn luyện sức khỏe. “Mình luôn yêu quý cuộc đời, học và làm việc hết mình, chơi thể thao đều đặn. Khi nào cũng thấy cuộc sống thú vị, cố gắng mỗi ngày và tận hưởng từng phút giây”, Thảo nói. Học hết sức, chơi hết mình cũng là phương châm của cô giáo này. Cô luôn khuyên học trò hãy nghĩ lớn và mạnh dạn khám phá thế giới.

Sự thành công của người phụ nữ ngày nay đã cho thấy họ ngày càng tự chủ. Những người phụ nữ hiện đại tự tin và biết trân quý chính mình. “Khi người phụ nữ biết tôn vinh chính mình thì tự chúng ta sẽ nhìn thấy và trân trọng giá trị của họ”, Lưu Minh Hiếu (Sống tại Hà Nội, làm việc trong lĩnh vực sức khỏe) nói về mẹ của mình – một người phụ nữ có thể sự nghiệp chưa rực rỡ nhưng rất đáng nể trong mắt mấy bố con.

“Mẹ mình trải qua 4 lần sinh nở với 4 anh em mình, mỗi lần như thế, cân nặng của mẹ lại vượt ngưỡng vì cơ địa của mẹ rất dễ tăng cân. Nhưng thật tuyệt vời là không lần nào mẹ tự ti, buồn chán, mà luôn nỗ lực để tập luyện thể thao, đưa cân nặng về mốc chuẩn và có một sức khỏe, vóc dáng khỏe mạnh, cân đối. Đó là điều mà mình cùng bố và các anh em rất “nể”, Hiếu nói. Cậu bạn chia sẻ thêm, mẹ là người rất tràn đầy năng lượng và luôn vui vẻ, xì-tin nên không khí trong gia đình luôn rộn ràng. “Với mình, mẹ chính là hình mẫu về sự độc lập, quyết đoán và có cuộc sống phong phú. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới gia đình mình. Phái mạnh trong nhà cũng sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm việc nhà nhiều hơn để trân trọng và tự hào về mẹ”.

Chia sẻ

Trâm Anh

Tin cùng chuyên mục

Thu hút du lịch từ cây di sản

Thu hút du lịch từ cây di sản

Ở nhiều làng quê trên đất Việt, có không ít nơi còn giữ được những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, được vinh danh là Cây di sản Việt Nam. Dưới bóng cổ thụ nhiều sinh hoạt văn hóa được tổ chức, góp phần vào xây dựng nếp sống văn hóa của mỗi làng quê. Không chỉ vậy, có nơi việc phát huy giá trị của cây cổ thụ khi được công nhận Cây di sản Việt Nam đã được tính đến, trở...

Nữ nghệ sĩ trẻ tìm về nguồn cội và lan tỏa nghệ thuật truyền thống

Nữ nghệ sĩ trẻ tìm về nguồn cội và lan tỏa nghệ thuật truyền thống

Trong dòng chảy sôi động của âm nhạc hiện đại, vẫn có những nghệ sĩ trẻ miệt mài tìm về cội nguồn, làm mới những giá trị truyền thống. Họ không chỉ kế thừa mà còn chủ động sáng tạo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc dân gian và hơi thở đương đại. Nhờ đó, nghệ thuật truyền thống được khoác lên màu sắc mới, trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ, đồng thời tạo ra...

Đã nhận bảo hiểm thất nghiệp có được nhận chế độ thai sản?

Đã nhận bảo hiểm thất nghiệp có được nhận chế độ thai sản?

Câu hỏi: Tôi sẽ sinh con vào tháng ba này, tuy nhiên hiện công ty tôi làm việc có đóng bảo hiểm cho tôi đến hết tháng 12/2024. Xin hỏi, tôi được nhận bảo hiểm thai sản không? Nếu tôi nhận bảo hiểm thất nghiệp thì có được nhận chế độ thai sản không?                 Vũ Thị Nụ (Mỹ Đức)