Hồn thiêng Thăng Long trong hơi thở thời đại

Thuỵ Vũ ( Đại học Kinh tế Quốc dân)
Chia sẻ

Thăng Long, nơi có núi Tản, sông Đà; có thế đất tựa rồng cuộn hổ ngồi, nên Đức Lý Thái Tổ xưa đã chọn nơi đây làm Kinh đô bậc nhất của Đế vương muôn đời.

Thủ đô Hà Nội ngày nay là minh chứng cho lời anh minh của bậc tiền nhân. Vẫn luôn là trái tim của Việt Nam - một bức tranh rực rỡ dưới ánh nắng mùa thu được vẽ nên bằng những gam màu của lịch sử, văn hóa và sự đổi mới – hay một cây cổ thụ, rễ bám sâu vào lòng đất lịch sử ngàn năm, với những nhành cây vươn cao đón nhận ánh sáng của sự sáng tạo, đổi mới.

Là một người con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi cảm nhận được sự đổi thay từng ngày của mảnh đất ngàn năm văn hiến này. Bề dày lịch sử của thành phố như một tấm thảm được dệt bằng sợi chỉ thời gian, nơi mà mỗi phố nhỏ, ngõ nhỏ đều mang trong mình những câu chuyện cũ mới đan xen. Để rồi, ngày hôm nay chúng ta có một Hà Nội đứng vững trưởng thành, kiên định; không ngừng vươn xa, ôm trọn những giá trị cốt lõi của quá khứ và hướng tới tương lai với một tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ.

Với tôi, nơi đây không chỉ là miền trú ngụ của những ký ức thời thơ ấu, mà còn là nơi chứng kiến những biến chuyển mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh trên con đường gìn giữ và phát triển. Trong nhịp sống hối hả ấy, Hà Nội vẫn giữ vững trái tim của mình – một thành phố hòa bình, sáng tạo và đầy tự hào.

Tháng Mười này, Hà Nội mừng vui và tự hào đón chào kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và 25 năm được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hoà bình”. Từng con đường, từng công trình hiện đại mọc lên, những chuyến tàu điện trên cao,… Hà Nội đang dần trở thành thành phố thông minh, hiện đại; một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu của khu vực Đông Nam Á; là điểm đến của nhiều nhà đầu tư, doanh nhân, và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng trong dòng chảy phát triển ấy, Hà Nội vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi của mình, như một người trưởng thành, biết trân trọng quá khứ và hướng tới tương lai. Mà phong vị đặc trưng của Hà Nội, phải kể tới ẩn sâu trong lòng thành phố vẫn còn đó những con phố cổ kính, những mái ngói rêu phong – chứng nhân sống động của thời gian, của một Thăng Long hào hùng.

Hồn thiêng Thăng Long trong hơi thở thời đại - 1

Di tích Hoàng thành Thăng Long

Bên cạnh đó, sự sáng tạo của thành phố Hà Nội còn được thể hiện qua việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý hành chính thông qua các ứng dụng: iHanoi (Ứng dụng sẽ có một số nhóm chức năng chính, trong đó, với chức năng Hanoi Connect, người dân, doanh nghiệp có thể tương tác với cơ quan chính quyền dễ dàng, thuận tiện hơn), HanoiOn,…

Với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng sáng tạo trong kỷ nguyên số, Hà Nội đã và đang trở thành một trung tâm sáng tạo. Các không gian sáng tạo, những khu vực làm việc chung (coworking space) xuất hiện ngày càng nhiều, là nơi hội tụ của các bạn trẻ đam mê công nghệ, nghệ thuật, và kinh doanh. Những dự án khởi nghiệp, những ý tưởng mới liên tục được triển khai, từ các ứng dụng công nghệ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến các dịch vụ sáng tạo độc đáo. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho tiềm năng sáng tạo vô tận của thành phố này.

Mặt khác, nhắc đến sự sáng tạo, không thể không nhắc đến những phụ nữ Hà Nội, những người đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển thành phố. Năm 2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4028/QĐ-UBND về Đề án “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô xây dựng thành phố hòa bình, sáng tạo giai đoạn 2023-2026”. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Họ như những “người thắp lửa,” lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo đến từng ngõ ngách của Thủ đô, không chỉ giữ lửa cho gia đình mà còn tiên phong trong các hoạt động xã hội, từ bảo vệ môi trường đến tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng thành phố sáng tạo.

Hồn thiêng Thăng Long trong hơi thở thời đại - 2

Phố cổ Hà Nội

Đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Báo Phụ nữ Thủ đô - cơ quan ngôn luận của Hội đã không ngừng lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo qua nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia như các “Tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản”, Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, Mô hình “Tổ dân phố/thôn văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng”  hay triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chăm lo cho phụ nữ khó khăn... Những đóng góp ấy không chỉ giúp Thủ đô ngày càng xanh – sạch – đẹp mà còn góp phần xây dựng một Hà Nội “Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”, một Hà Nội nhân văn, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội....

Trong từng nhịp sống, tôi cảm nhận được sức sống mãnh liệt và tinh thần đổi mới, sáng tạo lan tỏa khắp nơi. Những con đường sầm uất, những công trình kiến trúc hiện đại mọc lên san sát, tiếng tàu điện trên cao – âm thanh của thời đại mới hoà quyện cùng những khoảng lặng yên bình của Hồ Gươm, của phố cổ - nơi dừng chân để lắng nghe hồn thiêng Thăng Long.

Hồn thiêng Thăng Long trong hơi thở thời đại - 3

Phố cổ Hà Nội

Hà Nội của chúng ta, không chỉ là nơi chốn, mà còn là một phần linh hồn. Mỗi người dân đều đau đáu những trăn trở xây dựng thành phố ngày một phát triển hơn. Chúng ta mong tới đây, những dòng sông Tô Lịch, Kim Ngưu từng soi bóng lịch sử chuyển mình thành dòng sông xanh, tím biếc hoa lục bình, hiền hoà ấp ôm thành phố, mong có thêm nhiều những sáng kiến cải tạo hệ thống thoát nước cho thành phố; mong Hà Nội sẽ có hệ thống tàu điện ngầm hiện đại để giải tỏa áp lực giao thông... Hiện thực hoá những ước mơ, vậy có cớ gì để những giấc mơ này không thành hiện thực?

Chúng ta tin vào tinh thần đổi mới, sáng tạo của thành phố Hà Nội. Và không thể thiếu là vai trò của những người bà, người mẹ, những người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu-Sáng tạo-Đảm đang-Thanh lịch”. Với tình yêu Hà Nội, sự đoàn kết, bản lĩnh, chúng ta sẽ chung sức đưa Hà Nội vươn xa hơn nữa, không chỉ là một thành phố hòa bình, sáng tạo mà còn là một biểu tượng của sự phát triển bền vững, gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

Chia sẻ

Thuỵ Vũ ( Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin cùng chuyên mục

Hạnh phúc thật sự

Hạnh phúc thật sự

Trang hý hửng về nhà với mái tóc mới đã được uốn cụp, không còn bị lòe xòe như “tổ quạ” nữa. Chẳng là cô bạn đồng nghiệp mở thêm salon tóc tại nhà nên mời Trang ghé qua trải nghiệm với giá ưu đãi đặc biệt. Bình thường, Trang cũng ngại khoản làm đẹp như thế này lắm vì thấy tốn thời gian. Nhưng lần này nể bạn quá nên cô không nỡ từ chối.

Yêu thương trở lại

Yêu thương trở lại

Những bữa cơm tối từng là niềm vui giản dị nhất của Lan - nơi cả nhà quây quần bên nhau sau một ngày dài. Nhưng từ khi Minh mải mê với công việc, bàn ăn dần vắng tiếng cười, chỉ còn hai mẹ con trò chuyện giữa khoảng trống im ắng đến nao lòng.

Phục hồi sức khỏe sau sinh bằng y học cổ truyền

Phục hồi sức khỏe sau sinh bằng y học cổ truyền

Trong giai đoạn hậu sản, cơ thể người mẹ rơi vào trạng thái hư nhược do mất nhiều khí huyết. Các cơ quan như tử cung, hệ tiết niệu, tiêu hóa, cơ xương khớp cần thời gian để hồi phục, đồng thời sức đề kháng cũng suy giảm rõ rệt.

Bẫy lừa từ website giả danh

Bẫy lừa từ website giả danh

Lợi dụng tâm lý hiếu kỳ, ham phần thưởng hoặc mong muốn nhận học bổng, nhiều đối tượng đã dựng lên hàng loạt trang web giả danh game trực tuyến, học bổng quốc tế để đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tài sản, khiến không ít học sinh, sinh viên rơi vào vòng xoáy lừa đảo.

Xây lá chắn an toàn cho trẻ

Xây lá chắn an toàn cho trẻ

Trong bối cảnh bạo lực học đường diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với ngành giáo dục không chỉ là xử lý vụ việc khi xảy ra, mà quan trọng hơn là xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh, hạn chế tối đa nguy cơ xung đột giữa học sinh. Nhiều chuyên gia cho rằng “chìa khóa” nằm ở việc hình thành hệ thống các biện pháp đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến...

Nhà nghèo lại đông con, mẹ đành gửi bé út nhờ nuôi, 30 năm sau nghẹn ngào nói lời xin lỗi trong ngày hội ngộ

Nhà nghèo lại đông con, mẹ đành gửi bé út nhờ nuôi, 30 năm sau nghẹn ngào nói lời xin lỗi trong ngày hội ngộ

Hành trình tìm con gái sau 30 năm xa cách của cô Đặng Thị Oanh (SN 1962, Bắc Ninh) được chia sẻ lên mạng xã hội, khiến ai cũng nghẹn ngào xót xa. Năm đó vì hoàn cảnh bắt buộc, cô phải gửi con gái út vào trại trẻ rồi được nhận nuôi. Bao năm không biết tin tức về con, cô chỉ mong đứa bé ấy có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.