Hạnh phúc là được cho đi

Bảo Chi
Chia sẻ

Không chỉ yêu nghề, mến trẻ, các cô giáo còn năng nổ, nhiệt tình trong công tác từ thiện, lan tỏa những yêu thương, năng lượng sống tích cực cho mọi người xung quanh.

Vừa qua, cô giáo Phùng Thúy Hằng (Trường Tiểu học Tô Hiệu) đã được UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vinh danh “Người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2024”. Trong trái tim những người đồng nghiệp, các em học sinh ở ngôi trường này, cô Hằng vừa là tấm gương nhà giáo đầy nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tích cực sẻ chia, lan tỏa yêu thương.

Mới đây, cô Hằng tham gia hành trình cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Yên Bái, Lào Cai, trao tặng quà đến các hộ gặp khó khăn do lũ lụt, sạt lở tại các xã. Những chuyến đi phải chuẩn bị trước vài ngày, xuất phát từ nửa đêm để sáng hôm sau kịp tới nơi. Cô Hằng kể rằng, chỉ khi tham gia vào những đoàn từ thiện, cứu trợ, đến tận nơi ở của bà con mới tận mắt, tận tim cảm nhận được sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên đến thế nào. “Dọc đường đi là bùn đất che kín đường, bước xuống xe là phải đi ủng để lội, có những đoạn xe không qua được mà phải có sự hỗ trợ của các đoàn khác kéo. Càng những lúc như vậy, tôi càng thêm quý trọng cuộc sống và trân trọng tình cảm đùm bọc, yêu thương của mọi người dành cho nhau lúc khó khăn, trên khắp mọi miền tổ quốc”.

Sau chuyến đi vất vả nhưng đầy ý nghĩa ấy, cô Hằng trở về Hà Nội rồi lại tiếp tục theo đoàn từ thiện đi cứu trợ tại xã Y Tý và xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cả một hành trình, từ đầu cao tốc thị trấn Bát Xát về xã A Lù khoảng trên 80km, nếu đồng bằng đi ôtô chỉ mất khoảng hơn một giờ đồng hồ. Nhưng cô Hằng đã phải cùng đoàn thiện nguyện di chuyển hơn 9 tiếng. Nhiều người đã dùng xe của chính gia đình để chở hàng cứu trợ và cùng đoàn vượt qua những chặng đường gập ghềnh, sạt lở nguy hiểm.

Hạnh phúc là được cho đi - 1

Cô giáo Trịnh Thị Vinh trong một hoạt động từ thiện.

Với cô Hằng, những việc làm của mình đến với cộng đồng vẫn còn rất nhỏ bé, ngoài kia cũng có rất nhiều người đang thầm lặng làm thiện nguyện giống như cô. Mỗi chuyến đi của cô, khi trở về cũng trở thành bài học về cuộc sống, về tình đoàn kết, nghĩa đồng bào để cô gửi gắm đến học sinh của mình. Hiện nay, cô Phùng Thúy Hằng là giáo viên dạy bộ môn Tin học tại Trường Tiểu học Tô Hiệu. Với nỗ lực không ngừng trong công tác, nhiều năm liền cô Hằng đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Cô cũng là đoàn viên Công đoàn có nhiều hoạt động tích cực, giúp cho phong trào của nhà trường thêm sôi nổi.

Cũng rất nhiều lần tham gia các chuyến thiện nguyện cùng Nhóm Thiện nguyện Mỹ Đức mang đến niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền của Tổ quốc, điều ấn tượng nhất để lại cho cô Trần Tố Uyên (giáo viên Trường THPT Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính là tình cảm mà các em học sinh, đồng bào gửi tặng. Chia sẻ về cách làm thiện nguyện của mình, cô Uyên cho biết, trước khi tiến hành, cô đi khảo sát các đối tượng khó khăn cần sự giúp đỡ sau đó tuyên truyền, kêu gọi trực tiếp hoặc qua trang mạng xã hội để mọi người cùng chung tay giúp đỡ tinh thần, vật chất, kinh phí cho hoạt động. Đồng thời, khi kêu gọi mọi người cùng góp sức, góp kinh phí hay vật chất thì cô công khai rõ ràng, minh bạch và trao đến tận tay người trong diện được giúp đỡ. Từ đó, các hoạt động của cô nhận được sự tin tưởng của mọi người.

San sẻ yêu thương đến nhiều nơi trên Tổ quốc, năm 2023, cô Uyên cùng với nhóm thiện nguyện Mỹ Đức và nhóm Hạc giấy tiếp tục hành trình gieo trồng những hạt giống yêu thương, trí tuệ trên mảnh đất nước quê hương Mỹ Đức đó chính là dự án “Làm mới thư viện” tại trường học. Dự án hoàn thành đã đem đến cho các em học sinh tại hai điểm trường THCS Hợp Thanh và THCS Lê Thanh có một không gian đọc sách mới mẻ cùng với những cuốn sách, cuốn truyện hay. Dự án phát động đã được những trái tim luôn ủng hộ, đồng hành cùng dự án. Tổng kết dự án đã nhận được 10,6 triệu đồng ủng hộ kết hợp với quỹ “Nhân lên hạnh phúc” và quỹ “Set up thư viện” của đêm nhạc.

Khi được hỏi vì sao lại đam mê với các phong trào, chương trình thiện nguyện, cô Uyên trải lòng: Chính những giọt nước mắt cảm động và tình cảm chân thành của mọi người đã làm tan biến mọi sự mệt mỏi, giúp cô nhận ra rằng: Hạnh phúc là được cho đi!

Chia sẻ

Bảo Chi

Tin cùng chuyên mục

Loại ốc có kích thước khổng lồ, giá gần 1 triệu đồng/con được dân thành phố săn lùng, có tiền cũng khó mà mua

Loại ốc có kích thước khổng lồ, giá gần 1 triệu đồng/con được dân thành phố săn lùng, có tiền cũng khó mà mua

Không phải loại hải sản xuất hiện phổ biến trên thị trường, ốc giác từ lâu đã được giới sành ăn xem như “lộc trời” của biển cả. Chỉ sinh sống ở một số vùng biển nhất định, loài ốc này gây tò mò bởi kích thước lớn bất thường, vỏ dày, nặng tay và phần thịt chắc hiếm thấy. Dù mỗi con có giá lên tới gần tiền triệu, thậm chí cao hơn với cá thể lớn, ốc giác vẫn...

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Trong tiến trình phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò chủ động và sáng tạo. Không chỉ gìn giữ những giá trị nghề cha ông để lại, họ còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, tham gia quản lý, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Chính sự năng động, linh hoạt và bền bỉ của phụ nữ đang góp phần kiến tạo sức...

3 vị Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn của vua Quang Trung, có công trong phong trào Tây Sơn, vang danh sử Việt?

3 vị Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn của vua Quang Trung, có công trong phong trào Tây Sơn, vang danh sử Việt?

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, thời vua Quang Trung là một triều đại hiếm có với 3 vị Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn. Họ đến với vua Quang Trung trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có công lớn, cùng chồng bình định bờ cõi. Chỉ tiếc, hồng nhan bạc phận, cả 3 vị Hoàng hậu đều nhận cái kết bi thảm.

6 đặc sản nức tiếng ở Phú Thọ: Có món thèm mấy cũng phải chờ vài tháng mới được ăn, có món chỉ "nhìn thôi đã sợ"

6 đặc sản nức tiếng ở Phú Thọ: Có món thèm mấy cũng phải chờ vài tháng mới được ăn, có món chỉ "nhìn thôi đã sợ"

Phú Thọ nổi tiếng với vô vàn món ngon có công thức chế biến riêng, tạo hương vị đặc trưng không hòa lẫn. Ngoài thịt chua, cọ ỏm, cá nướng, xôi ngũ sắc,... Phú Thọ còn chinh phục thực khách với nhiều đặc sản nghe tên lạ tai, nhìn thì lạ mắt và độc đáo trong cách chế biến.