Năm đó vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, cha không thể quay lại tìm mẹ và con để rồi sau này đến hết cuộc đời vẫn chưa gặp lại. Khi con tìm về thì cha đã chẳng còn nữa.
Hành trình tìm về nguồn cội sau nhiều năm xa cách chưa khi nào dễ dàng, và còn khó khăn hơn khi người trong cuộc tìm nhau chỉ với vài thông tin ít ỏi. Câu chuyện của chú Võ Văn Phước (SN 1969, Gia Lai) mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương, thực sự khiến nhiều người xúc động. Chú lớn lên mà không biết mặt cha, may mắn được người nhà nội đón nhận và yêu thương.
Cha đã tìm con đến hết cuộc đời
Lật giở câu chuyện của gia đình chú Phước cách đây hơn 50 năm, mới thấy tình cảnh thật éo le. Cha chú là ông Võ Văn Thạch, quê ở Huế và đã có vợ là bà Lê Thị Lưa cùng 2 người con. Năm 1969, khi ông Thạch vào đóng quân ở Đắk Lắk đã quen quen bà Dương Thị Thừa. Họ có với nhau 1 người con, đặt tên là Võ Văn Phước.
Tới năm 1971, ông Thạch trở về quê hương thăm gia đình thì bất ngờ giao thông bị cắt đứt nên không thể quay lại Đắk Lắk. Sau năm 1975, ông Thạch quay lại chốn xưa tìm 2 mẹ con bà Thừa nhưng không thấy đâu. Ông đoán bà đã chuyển đi nơi khác nên không tìm kiếm nữa.

Con lớn lên mà không có cha che chở (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian, ông Thạch sống cùng vợ lớn ở quê, sinh thêm một người con trai cũng đặt tên là Võ Văn Phước vì nỗi nhớ nhung cậu con trai đã mất liên lạc. Sau này, ông bà sinh thêm 2 người con nữa. Khi cuộc sống đã ổn định, ông Thạch tiếp tục đi tìm người vợ nhỏ và con trai.
Bà Lưa khi biết chuyện cũng nhiều lần giục chồng và các con mình đi tìm nhưng mọi chuyện cứ bặt vô âm tín. Bao lần thấy người trùng tên, đều xin làm xét nghiệm nhưng không phải con cháu trong nhà. Ông Thạch ôm nỗi nhớ nhung và day dứt cho tới khi mất mà vẫn chưa thể gặp lại người xưa. Trước khi ra đi, ông đã dặn dò các con hãy thay ông tìm người anh em khi còn cơ hội.
Ngày con trở về cũng không gặp được cha
Thật sự là duyên số khi sau ngần ấy năm, hai anh em cùng tên Võ Văn Phước đã chủ động tìm nhau và tin vui đã đến với đại gia đình. Khi thấy câu chuyện trùng khớp quá nhiều chi tiết, hai bên đã được kết nối để xác nhận thông tin.
Ngay khi vừa nhìn thấy anh trai qua màn ảnh, người em đã rất bất ngờ khi anh quá giống người cha đã mất, từ ngoại hình tới giọng nói. Phía đầu dây bên này, người anh tên Phước bật khóc vì không nghĩ mình còn có thể tìm được gia đình ruột thịt bên nội.

Hình ảnh cha, chú Phước lớn và chú Phước nhỏ
Qua những thông tin cung cấp, họ xác định tới hơn 90% là anh em ruột. Người em chia sẻ, các anh chị em trong nhà được đặt tên lần lượt là Thọ, Lộc, Phước lớn, Phước nhỏ, Hiền, Hòa. Anh cả đã mất, giờ chỉ còn lại 5 anh em, thật may mắn khi tìm thấy nhau và sum vầy lúc tuổi già.
Khi biết cha đã cất công tìm mình đến hết cuộc đời và mới mất được vài tháng, chú Phước lớn đã bật khóc. Chú kể từ ngày cha về quê, chú còn quá nhỏ nên chưa nhớ nổi mặt cha. Khi thấy cha không trở lại, vào khoảng năm 1974, mẹ chú gặp một người đàn ông và nên duyên vợ chồng, sinh thêm một người con nữa. Gia đình chú chuyển nhà đi nơi khác nên khi cha vào tìm không thấy đâu. Giờ đây khi có duyên đoàn tụ thì cha không còn nữa.
Người em cũng an ủi anh mình, thương mẹ nhỏ và thương anh bao năm vất vả, mong mỏi gặp lại cha. Giờ đây, duyên đoàn tụ đã tới, họ cũng hẹn một ngày gần nhất sẽ trở về quê hương báo cáo tổ tiên và thắp nén nhang cho người cha đã khuất để ông yên lòng nơi chín suối.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương