Cô gái trẻ được cha mẹ đặt cho cái tên hàm ý rất xinh đẹp nhưng không may sở hữu "mặt quỷ" và phép màu diệu kỳ khiến tất cả vỡ òa

NGỌC HÀ
Chia sẻ

Không được đến trường chắc chắn là một thiệt thòi đối với Xinh, song có lẽ nỗi đau đớn nhất chính là gương mặt xuất hiện một cục u bướu.

Ở Ninh Thuận có một cô gái dân tộc được mệnh danh là “mặt quỷ” mà chỉ cần nhắc đến ai cũng biết, thậm chí có thể kể vanh vách về hành trình “90 ngày giải cứu cô gái mang cực bướu khổng lồ suốt 18 năm”. Cô gái ấy có chiếc họ tên rất độc lạ, nghe đã thấy xinh nhưng thực tế suốt bao năm chưa một lần được ai khen – Pinang Thị Xinh. 

Xinh sinh ra trong một gia đình đồng bào nghèo ở vùng núi cao thuộc Ninh Thuận. Em không được học hành tử tế như chúng bạn, từ nhỏ đã phải làm lụng vất vả phụ giúp cha mẹ đi nương làm rẫy. Em luôn khao khát một lần được cắp sách đến trường, học con chữ cái số để tương lai rạng ngời. Nhưng đó mãi chỉ là ước mơ chẳng bao giờ có thể chạm tay tới. 

Không được đến trường chắc chắn là một thiệt thòi đối với Xinh. Song có lẽ nỗi đau đớn nhất chính là gương mặt cô nàng xuất hiện một cục u bướu. “Ban đầu cục u đó chỉ nhỏ xíu nhưng em càng lớn nó càng to. Dần dần nó to hơn cả khuôn mặt khiến em trông rất xấu xí và đáng sợ”, cô gái trẻ tâm sự. 

Cô gái trẻ được cha mẹ đặt cho cái tên hàm ý rất xinh đẹp nhưng không may sở hữu "mặt quỷ" và phép màu diệu kỳ khiến tất cả vỡ òa - 1

Quả thực gương mặt của Xinh trông rất gớm giếc khiến ai lần đầu gặp gỡ cũng phải sợ. Thoạt nhìn gương mặt ấy giống như có hai mặt vì một phần bên tai bị kéo trũng xuống, miệng lệch… và tổng thể rất u buồn. Tuy nhiên càng nhìn lâu càng thấy có chút gì đó đặc biệt mà không ai có được. 

“Nhiều người nói em có gương mặt quỷ. Em nghe cũng buồn và chạnh lòng lắm bởi tên Xinh mà chẳng xinh đẹp chút nào cả. Song họ nói đúng, chính em cũng cảm thấy gương mặt của mình xấu xí và tạo cảm giác khiến người khác sợ hãi. Vì thế em không dám đi đâu, chỉ quẩn quanh trong nhà hoặc đi nương phụ giúp cha mẹ công việc”, Xinh chia sẻ. 

Nhận thấy con gái có bệnh trong người nhưng cha mẹ của Xinh bất lực nhìn con xấu xí và đớn đau. Vì gia đình có bán tất cả của lả cũng chẳng đủ tiền cho em đi bệnh viện thăm khám, chứ đừng nói đến chữa trị dài lâu. 

Sau này Xinh được rất nhiều mạnh thường quân giúp đỡ về vật chất, khích lệ tinh thần. Nhờ đó cô nàng cảm thấy bản thân được an ủi phần nào. Nhưng trong thâm tâm vẫn luôn ước ao một ngày có thể làm phẫu thuật cắt bỏ khối u bướu này đi. "Em được mọi người cho tiền và động viên rất nhiều. Em đã vui vẻ và lạc quan hơn vào số phận của chính em. Sau này em bất ngờ quen được anh Gà – một YouTube nổi tiếng trong vùng giúp đỡ, kêu gọi mọi người ủng hộ và tìm kiếm bác sĩ chữa trị, phẫu thuật cắt bỏ khối u. Đến giờ em vẫn chẳng thể quên ơn nghĩa của mọi người cũng như của anh”, Xinh từ tốn. Lúc này Gà đã đi khắp nơi tìm kiếm bác sĩ giúp đỡ. Anh đi Sài Gòn, Bình Dương và xuống tận miền Tây cầu cứu mọi người. Cuối cùng đội ngũ bác sĩ tại Bình Dương đã đồng ý phẫu thuật cắt bỏ khối u bướu trên gương mặt của Xinh. 

Cô gái trẻ được cha mẹ đặt cho cái tên hàm ý rất xinh đẹp nhưng không may sở hữu "mặt quỷ" và phép màu diệu kỳ khiến tất cả vỡ òa - 2

Xinh sau ca phẫu thuật cắt khối u.

Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ cùng bao tháng ngày đau đớn ở bệnh viện, Xinh đã có một gương mặt bình thường như bao cô gái khác. Khoảnh khắc bác sĩ tháo bỏ lớp băng, em không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy chính mình sau 18 năm ròng. Em đã bật khóc nức nở, nghĩ đến công ơn của tất cả y bác sĩ, mạnh thường quân đã giúp đỡ, "khai sinh" cuộc đời thứ hai.

"Có một điều khiến em bất ngờ hơn nữa khi tháo bỏ lớp băng - đó là cái miệng. Nếu ngày xưa khi còn u bướu, miệng méo 50% thì lúc ấy méo quá trời méo. Em có hỏi bác sĩ thì nhận được câu trả lời do ảnh hưởng của cấu trúc xương sọ. Sau này sức khỏe phục hồi 100% họ sẽ chỉnh lại khuôn mặt. 

Vì thế em cố gắng ăn uống thật nhiều để sức khỏe tốt hơn. Song em không hiểu vì sao em ăn nhiều mà không tăng cân chút nào cả", cô gái dân tộc nói. 

Cô gái trẻ được cha mẹ đặt cho cái tên hàm ý rất xinh đẹp nhưng không may sở hữu "mặt quỷ" và phép màu diệu kỳ khiến tất cả vỡ òa - 3

Gương mặt và sức khỏe của Xinh dần phục hồi.

Xinh tìm lại gương mặt của chính mình đã khiến bố mẹ em vui mừng khôn xiết. Họ mong chờ từng ngày... từng ngày con gái lành lặn vết thương và khoẻ mạnh. Họ cũng không dám để em làm công việc nặng như xưa, chỉ ở nhà tĩnh dưỡng hoặc chăn bò sát cạnh nhà. 

"Cảm ơn mạnh thường quân và y bác sĩ đã giúp đỡ con gái tôi thoát khỏi gương mặt đó. Giờ chúng tôi mong con bé sớm vượt qua sự tự ti bấy lâu nay, ra ngoài giao tiếp xã hội nhiều hơn", bố của Xinh bộc bạch.

Mong rằng Xinh sớm có thể "tham gia" vào công cuộc chỉnh hình khuôn mặt để có một nhan sắc đúng như cái tên do cha mẹ đặt. Sau đó em có thể tìm được ý trung nhân, người vì em sẽ nguyện cả đời ở bên, không quan tâm đến quá khứ.

Chia sẻ

NGỌC HÀ

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác lừa đảo khi tìm việc làm gia sư

Cảnh giác lừa đảo khi tìm việc làm gia sư

Mùa tựu trường đã tới. Trong dịp này, các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhiều học sinh, sinh viên có nhu cầu vừa đi học, vừa đi làm kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt phí để lừa đảo.

“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

Sau tháng 8 bùng nổ với “Mưa đỏ”, màn ảnh Việt không “hạ nhiệt” mà hứa hẹn “bùng nổ” trong tháng 9 với “bữa tiệc điện ảnh” phong phú, cực kỳ thịnh soạn, từ phim hành động, kinh dị đến tình cảm gia đình. Liệu có “món ăn” đủ sức để lại dư âm dài lâu, “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu trên cả nước?

Trao yêu thương, nhận hạnh phúc

Trao yêu thương, nhận hạnh phúc

Cộng đồng, người dân đã rất quen thuộc với các cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực, nhiệt huyết tham gia vào công việc chung, tích cực san sẻ yêu thương, quan tâm chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em. Các chị đã góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Thủ đô thời đại mới “trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”.

Món khoai tây đúc trứng của bà

Món khoai tây đúc trứng của bà

Hôm nay, tôi quyết định làm món khoai tây đúc trứng cho bọn trẻ. Khi tôi còn bé, đây là món bà nội thường xuyên nấu cho chúng tôi, nhưng với các con tôi, một đứa lên 10, một đứa lên 8 tuổi, thì đây là lần đầu tiên các con được thưởng thức.