Cô gái 21 tuổi nhỏ nhất Vĩnh Long vừa xuất viện vì bệnh, thần thái khiến tất cả ngỡ ngàng

NGỌC HÀ
Chia sẻ

Kim Ly kể rằng bữa trước vừa phải đi bệnh viện nằm điều trị bệnh do bị nôn ói, đau bụng.

Cô gái bé bỏng Kim Ly (21 tuổi, Vĩnh Long) với thân hình tựa đứa trẻ vài tuổi hẳn không còn xa lạ đối với người dân miền Tây. Mọi nhất cử nhất định cũng như cuộc sống xoay quanh em đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Ai cũng hồi hộp theo dõi xem cuộc đời của em có sự đổi thay tích cực hay không?

Quả thực Kim Ly càng lớn, cuộc sống của em và ngoại càng “dễ thở”, không phải nặng nề vấn đề kinh tế nhiều như xưa. “Nhờ có sự giúp đỡ của mạnh thường quân và bà con gần xa, cuộc sống của hai bà cháu tôi không còn khó khăn nhiều. Cái Ly được ăn ngon, uống ngon và mặc đồ đẹp. Nó còn có thời gian để thoả sức sống với đam mê vẽ vời.

Mấy bức tranh nó vẽ đã được rao bán và có tiền. Tôi mừng lắm, chẳng bao giờ nghĩ có một ngày đứa cháu ngoại bé bỏng bị người đời gièm pha năm nào lại “trưởng thành” và sống tích cực như vậy. Nhờ đó tôi cảm thấy được an ủi và yên lòng hơn”, bà Hà – bà ngoại, người nuôi dưỡng Kim Ly từ tâm bé tâm sự.

Bà vừa dứt lời liền cháu cô cháu bé bỏng vào trong tăm rửa cho sạch sẽ. Kim Ly thấy vậy liền chạy lại để bà bế đi tắm. Xong xuôi em vội vàng lấy thỏi son, hộp kem để trang điểm khuôn mặt cho đỡ… nhợt nhạt. “Em sợ mình xấu lắm. Vì thế cứ tắm gội xong là em phải tô son thoa phấn cho xinh gái. Nhiều người bảo em chỉ ru rú ở nhà, lại nhỏ xíu thì đẹp cho ai ngắm? Nhưng em kệ, em đẹp em ngắm thôi. Em không vì ai cả”, Kim Ly nói. Sau đó em thoăn thoắt đôi tay “vẽ” cho khuôn mặt nhỏ xinh trở nên tươi tắn và rạng ngời hơn.

Cô gái 21 tuổi nhỏ nhất Vĩnh Long vừa xuất viện vì bệnh, thần thái khiến tất cả ngỡ ngàng - 1

Kim Ly rất sợ bản thân xấu xí nên tắm gội xong phải trang điểm ngay.

Kim Ly kể rằng bữa trước vừa phải đi bệnh viện nằm điều trị bệnh do bị nôn ói, đau bụng. Em ở đó vài ngày mới được trở về nhà và giờ đang trong giai đoạn phục hồi. “Em nằm ở viện mới thấy yêu thương ngoại hơn vì chỉ có ngoại và mẹ nuôi chăm sóc, hỏi han em. Em thấy mấy đứa nhỏ bệnh, có mẹ ruột vô chăm mà thấy tủi thân và buồn lắm.

Em nghĩ đến quá khứ bị ngã té, mẹ chẳng chăm sóc gì em. Giờ mẹ cũng vậy nên em buồn chẳng biết phải làm sao cả. Ngoại bảo mẹ không có điện thoại, lại bận công việc không vô được bệnh viện thăm em. Vậy mà em vẫn cứ tủi thân”, cô gái bé bỏng 21 tuổi bộc bạch.

Theo bà Hà, sở dĩ cháu gái bé bỏng phải nằm viện do ăn thịt heo nướng sẵn ngoài chợ. Hôm ấy bà muốn đổi bữa cho Kim Ly liền mua đồ ăn nướng sẵn ngoài chợ. Ngờ đâu em vừa ăn xong đã kêu đau bụng, sau đó có triệu chứng nôn ói khiến bà sợ hãi. Bà đã gọi người đưa em đến bệnh viện gần nhất để thăm khám xem có vấn đề gì hay không.

Cô gái 21 tuổi nhỏ nhất Vĩnh Long vừa xuất viện vì bệnh, thần thái khiến tất cả ngỡ ngàng - 2

Cô nàng trang điểm rất thành thục.

“Nuôi nấng con bé bao năm, tôi sợ nhất là cháu bệnh phải đi bệnh viện. Vì thế khi con bé kêu đau bụng, cộng thêm nôn ói tôi liền nghĩ đến chuyện chẳng lành. Do vậy tôi đã nhờ người thân chở đi bệnh viện để bác sĩ khámm chứ để ở nhà có mệnh hệ gì thì hối hận cả đời”, bà Hà nói.

Trong lần trò chuyện này, Kim Ly lần đầu tiết lộ về em trai tên Phong (13 tuổi) – cùng cha khác mẹ. Em vui vẻ giới thiệu: “Nó là Phong, em trai của em. Nó gọi em là chị ba. Nó học đến lớp 1 là nghỉ vì mẹ em nghèo không có tiền cho đến trường. Em rất yêu thương và quan tâm nó từ lúc mới đẻ ra ấy. Em tập cho nó cách bú sữa, đút sữa và ru ngủ nữa”.

Kim Ly có 2 người em: một gái – em ruột, một trai. Trong đó người em gái đã lấy chồng và sinh con, còn Phong sống cùng mẹ và dượng. Khi mẹ ly hôn đã đón cậu bé về quê ngoại sinh sống, ở gần với căn nhà của bà Hà.

Thuở mang bầu Kim Ly, mẹ em đã bị cảm cúm nên ảnh hưởng không nhỏ đến cái thai. Ngày em chào đời, gia đình gia đình háo hức chờ đón tin vui. Lúc bác sĩ thông báo em chào đời không giống như những đứa trẻ sơ sinh khác khiến bà Hà chết điếng.

“Cháu sinh thiếu tháng nên chỉ được 800 gram thôi. Tôi nhớ như in khoảnh khắc cô y tá bảo cháu trông như cái ly uống nước rồi trao tay cho tôi bé. Tôi đã bật khóc vì thương cháu sao giống con chuột nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Tôi lại tự an ủi lành lặn như này sẽ lớn cả thôi. Tuy nhiên tất cả chỉ là hi vọng, còn thực tế phũ phàng hơn”, bà Hà tâm sự.

Kim Ly tròn 2 tháng tuổi liền bỏ bú và có những biểu hiện khác thường. Mẹ con bà Hà sợ hãi đưa cô đi khám thì được chẩn đoán mắc bệnh tim cần phải phẫu thuật. Nhưng em có hình hài chỉ như chiếc ly nên bác sĩ đã từ chối bởi không có đủ sức khỏe để đụng đến dao kéo, phải uống thuốc theo phác đồ riêng nhằm duy trì sự sống.

Chia sẻ

NGỌC HÀ

Tin cùng chuyên mục

Chuyển mình từ những mô hình “Bình dân học vụ số”

Chuyển mình từ những mô hình “Bình dân học vụ số”

Tại Hà Nội, phong trào Bình dân học vụ số được triển khai bền bỉ, lấy cơ sở làm điểm tựa. Từ cấp phường, xã, các mô hình gần dân, sát việc đã từng bước “mềm hóa” chuyển đổi số, biến những khái niệm tưởng chừng khô cứng thành các thao tác cụ thể, quen thuộc, dễ thực hành. Nhờ đó, người dân không chỉ tiếp cận mà còn chủ động sử dụng dịch vụ công trực...

Không gian thư viện: Chiều sâu văn hóa Hà Nội

Không gian thư viện: Chiều sâu văn hóa Hà Nội

Giữa nhịp sống hối hả của một Thủ đô đang chuyển mình từng ngày, Hà Nội vẫn gìn giữ cho mình những khoảng lặng rất riêng - nơi con người có thể chậm lại, lật giở từng trang sách và lắng nghe nhịp thở của tri thức. Đó là những không gian thư viện, từ các thư viện lớn nằm ở khu vực trung tâm đến những thư viện cộng đồng, thư viện làng ở ngoại thành.

Phối hợp liên ngành phát triển người tham gia bảo hiểm

Phối hợp liên ngành phát triển người tham gia bảo hiểm

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch chi tiêu của BHXH Thành phố giao về phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bảo hiểm xã hội các cơ sở của thành phố Hà Nội đã có những cách làm phối hợp liên ngành, hiệu quả, vừa giúp nhân dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách mới của Đảng và Nhà nước, vừa góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Chung tay xây dựng xã phường không ma tuý

Chung tay xây dựng xã phường không ma tuý

Xây dựng xã, phường không ma túy là hành trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, nhưng nhất định sẽ thành công nếu có sự đồng lòng của nhân dân. Mỗi người dân Hà Nội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy cùng chung tay để "cùng nhau đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội".

Không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số

Không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số

Từ yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phổ cập tri thức số cho toàn dân, phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước. Tại Hà Nội, phong trào không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã thấm dần vào từng khu dân cư, từng tổ dân phố, từng lớp học cộng đồng, với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện, kiên trì thực hiện mục tiêu “không ai bị...

Người mở ra “cánh cửa của niềm tin”

Người mở ra “cánh cửa của niềm tin”

Dưới bầu trời ngành hàng không Nhật Bản, Mitsuko Tottori nổi lên như một biểu tượng truyền cảm hứng hiếm hoi. Hành trình đi từ vị trí tiếp viên trưởng đến chiếc ghế Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đầu tiên của Japan Airlines không chỉ ghi dấu một cột mốc lịch sử của doanh nghiệp mà còn phản chiếu khát vọng thay đổi vai trò của phụ nữ trong xã hội Nhật Bản. Thành công của...

Ai nổi tiếng là “trạng ăn” của làng tiến sĩ, làm quan 4 đời vua Lê, có công xây dựng quê hương vang danh sử Việt?

Ai nổi tiếng là “trạng ăn” của làng tiến sĩ, làm quan 4 đời vua Lê, có công xây dựng quê hương vang danh sử Việt?

Ông là người con của “Làng tiến sĩ” tại đất học Hải Phòng, đỗ đạt và làm quan phụng sự triều đình nhà Lê, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Ông được dân gian gọi là trạng ăn, nổi tiếng bởi tài năng và đức độ, trở thành tấm gương sáng cho con cháu ngàn đời.