Chủ shop quần áo ở Vĩnh Phúc bị uy hiếp, ép quan hệ tình dục và hành động khiến mọi người trầm trồ, thán phục

LÊ PHƯƠNG.
Chia sẻ

Dù bị uy hiếp và ép quan hệ tình dục, nhưng bằng sự nhanh trí và bình tĩnh, chủ shop quần áo đã khiến tên biến thái phải nhận “trái đắng”, còn bản thân vẫn an toàn.

Sáng ngày 8/5, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Chủ tịch UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông dùng hung khí, có hành vi uy hiếp, hiếp dâm người phụ nữ là chủ shop quần áo. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp cùng quần chúng nhân dân đã bắt giữ được đối tượng.

Bà Thu Thanh cho biết, qua báo cáo ban đầu, vào thời điểm bị bắt đối tượng có sử dụng rượu bia, đồng thời là người ở huyện khác di chuyển tới địa bàn phường, không phải người địa phương. Đối tượng tên Cương, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, toàn bộ hành vi của đối tượng đã được camera ghi lại. Theo đó, khi đi qua một cửa hàng mua bán quần áo ở Thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Cương nhìn thấy một người phụ nữ là chủ shop quần áo đang thử đồ trong cửa hàng nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Chủ shop quần áo ở Vĩnh Phúc bị uy hiếp, ép quan hệ tình dục và hành động khiến mọi người trầm trồ, thán phục - 1

Đối tượng bị quần chúng nhân dân bắt giữ sau khi thực hiện ý định hiếp dâm chủ cửa hàng quần áo. 

Nghĩ là làm, Cương đỗ xe máy phía trước cửa hàng, sau đó lấy một con dao vào trong cửa hàng nơi chủ shop quần áo đang đứng và giơ dao đe dọa phải cho quan hệ tình dục.

Do lo sợ, chủ cửa hàng giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn, yêu cầu dùng bao cao su để quan hệ. Lợi dụng lúc Cương không để ý và chưa quan hệ được, người phụ nữ này đã giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Thấy vậy, Cương bỏ chạy ra ngoài thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ. Ngay sau đó, Cương được đưa về trụ sở công an huyện Bình Xuyên để điều tra, xác minh làm rõ hành vi.

Sau khi đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ thán phục trước sự bình tĩnh, tỉnh táo của chủ shop quần áo. Bởi đối tượng vô cùng manh động, có hung khí nếu không làm theo sẽ bị đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

“Bái phục chị chủ shop. Chị đã quá bình tĩnh để xử lý tình huống. Nếu phải mình, mình sợ hãi bỏ chạy và hô hoán thì chắc không bảo toàn được tính mạng”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Chủ shop quần áo ở Vĩnh Phúc bị uy hiếp, ép quan hệ tình dục và hành động khiến mọi người trầm trồ, thán phục - 2

Sự nhanh trí và bình tĩnh của chủ shop quần áo đã nhận được những lời khen của nhiều người. 

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh cho biết thêm, sự việc trên là lời cảnh báo tới nhiều người, nhất là chị em phụ nữ khi bán hàng hay ở một mình. Đồng thời, khi xảy ra sự việc cần phải thật sự bình tĩnh để xử lý, bởi giữ được sự an toàn tính mạng bản thân là quan trọng nhất.

“Ngay trong ngày hôm nay (8/5), chúng tôi sẽ có văn bản gửi đến các khu dân cư, tuyên truyền trên loa truyền thanh về việc tăng cường an ninh, trật tự, cảnh giác với những đối tượng lạ mặt, không phải là người địa phương”, bà Thanh cho hay.

Chia sẻ

LÊ PHƯƠNG.

Tin cùng chuyên mục

Cậu bé gốc Việt vinh dự được đọc thơ cho Phu nhân Ngô Phương Ly

Cậu bé gốc Việt vinh dự được đọc thơ cho Phu nhân Ngô Phương Ly

Tháng 10 vừa qua, Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều ngày 21/10 tại Helsinki, phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly đã đến thăm, dự giờ lớp học tiếng Việt tại Trường phổ thông liên cấp Vesala, thành phố Helsinki,...

Cây dại mọc ven sông suối nay lên đời thành đặc sản lạ với giá đắt đỏ 600.000 đồng/kg, có tiền cũng khó mà mua

Cây dại mọc ven sông suối nay lên đời thành đặc sản lạ với giá đắt đỏ 600.000 đồng/kg, có tiền cũng khó mà mua

Trước kia loài cây này chỉ mọc hoang hoặc tìm thấy ở ven các con sông, suối nhưng khi nhận ra giá trị kinh tế và giá trị về dinh dưỡng của nó, nhiều nông dân đem về trồng, thu được tín hiệu khả quan. Nay các bộ phận của cây này đều trở thành đặc sản “hiếm có khó tìm”, giá đắt đỏ vẫn được săn lùng, tìm mua.

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ 

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ 

Mới đây, cô Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1976, ở TP HCM) đã chia sẻ thông tin tìm người thân là mẹ nhỏ và hai anh thất lạc nhiều năm. Vì năm đó, khi cha đưa mẹ nhỏ cùng hai con riêng về, mẹ lớn đã không đồng ý nên 3 người đã bỏ đi biệt tích. Thật may mắn sau 50 năm họ đã có duyên hội ngộ, cả hai người phụ nữ vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, cùng nhau trò chuyện để tháo gỡ hết trăn...