Chú mèo "xấu xí" nhất thế giới có giá gần 100 triệu đồng đi thi hoa hậu, thuộc dòng dõi "ông tổ" của loài mèo, từng ở Nhà Trắng

Sol
Chia sẻ

Chú mèo "xấu xí" này thuộc giống mèo rất được giới quý tộc và hoàng gia yêu thích, coi như là vật nuôi "thần thánh" mang lại sự may mắn.

Chia sẻ

Sol

Tin cùng chuyên mục

VĐV Jujitsu được mẹ "hộ tống" sang Thái thi đấu, vượt nỗi sợ giành huy chương, tiết lộ lời dặn dò đặc biệt

VĐV Jujitsu được mẹ "hộ tống" sang Thái thi đấu, vượt nỗi sợ giành huy chương, tiết lộ lời dặn dò đặc biệt

Là một trong những vận động viên “mở hàng” cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, vận động viên Jujitsu Phùng Thị Hồng Ngọc (SN 2002, quê Thái Nguyên) tiết lộ câu chuyện hậu trường của bài thi đem đến Đại hội Đông Nam Á năm nay với nhiều sự sáng tạo và thử thách, từ đó có màn trình diễn mãn nhãn “hái” huy chương cho đội tuyển Jujitsu.

Khi chồng cuồng yêu

Khi chồng cuồng yêu

Mẹ Mai mỗi lần đến thăm con gái về đều không ngớt lời khen ngợi con rể, đúng là con gái bà tu ba đời mới lấy được anh chồng yêu vợ hết mình như thế. Vợ chồng lấy nhau được 3 năm rồi mà cứ như vừa cưới xong, lúc nào con rể bà cũng quấn quýt, nói năng với vợ ngọt như mía lùi.