Chẳng cần tới Đà Lạt, cách Hà Nội không xa cũng có một đồi cỏ hồng đẹp mộng mơ ngày chớm đông

Thảo Anh
Chia sẻ

Đồi cỏ hồng mới toanh ở Hải Dương đang bước vào mùa nở rộ nhất, khoe sắc hồng tươi sáng rực cả một vùng, tạo khung cảnh đẹp nên thơ được ví như “Đà Lạt thu nhỏ”.

Mùa cỏ hồng bắt đầu từ tháng 10 đến khoảng hết tháng 12, tùy từng địa điểm mà cỏ có thể tàn sớm hoặc muộn hơn. Cỏ hồng thường đẹp nhất vào khoảng cuối tháng 11, và nếu bạn đang muốn tìm một điểm check-in lãng mạn thì hãy tới ngay Hải Dương, nơi có một vườn cỏ hồng đẹp mộng mơ chẳng thua kém gì Đà Lạt.

Chẳng cần tới Đà Lạt, cách Hà Nội không xa cũng có một đồi cỏ hồng đẹp mộng mơ ngày chớm đông - 1

Đồi cỏ hồng ở Hải Dương

Cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 70km, khu vực đồi cỏ hồng ở TP. Chí Linh (Hải Dương) những ngày gần đây bước vào mùa nở rộ nhất, nhanh chóng trở thành điểm check-in gây sốt, thu hút nhiều du khách tới tham quan, chụp hình.

Được biết, đồi cỏ hồng nằm trong khuôn viên rộng chừng 3ha của gia đình bà Trần Thị Thư, ở khu dân cư Cầu Dòng, phường Cộng Hoà, TP. Chí Linh. Địa điểm này cũng thuộc sườn đồi Hố Giang, cách hồ Côn Sơn khoảng 500m. 

Chẳng cần tới Đà Lạt, cách Hà Nội không xa cũng có một đồi cỏ hồng đẹp mộng mơ ngày chớm đông - 2

Địa điểm này rất dễ tìm kiếm

Theo chia sẻ của chủ đồi cỏ, cỏ hồng mới được trồng từ đầu năm nay. Đây là giống cỏ hồng có nguồn gốc từ Australia, từng được gia đình trồng thành công ở Đà Lạt. Ngoài cỏ hồng, khu vực này còn được trồng đan xen nhiều loại cây khác để tô điểm cảnh quan như hoa hồng, tường vi, cây sim, bưởi, ổi, khế… 

Chẳng cần tới Đà Lạt, cách Hà Nội không xa cũng có một đồi cỏ hồng đẹp mộng mơ ngày chớm đông - 3

Cả một màu hồng rực bắt mắt

Chẳng cần tới Đà Lạt, cách Hà Nội không xa cũng có một đồi cỏ hồng đẹp mộng mơ ngày chớm đông - 4

Du khách có thể check-in nhiều khung hình

Mỗi mùa, đồi cỏ hồng lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Vào mùa hè, khoảng từ tháng 5, tháng 6, cỏ có màu hồng nhạt. Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 11, cỏ đậm màu hơn. Đây cũng được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du khách tới đây chụp hình sống ảo.

Chỉ cách Hà Nội vài chục km, khi tới đồi cỏ hồng Hải Dương vào thời điểm này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cỏ hồng nở rộ cả một vùng rộng, đung đưa theo gió, hòa cùng sắc xanh của bầu trời và những ngọn núi phía xa, tạo khung cảnh nên thơ, lãng mạn và được nhiều du khách ví von đẹp như “Đà Lạt thu nhỏ”.

Chẳng cần tới Đà Lạt, cách Hà Nội không xa cũng có một đồi cỏ hồng đẹp mộng mơ ngày chớm đông - 5

Đồi cỏ hồng Hải Dương rất rộng, là điểm check-in lý tưởng

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, đường đi tới khu vực đồi cỏ hồng rất thuận tiện, bạn có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô vào tận nơi. Thời gian thích hợp để chụp hình đẹp ở đồi cỏ hồng là lúc sáng sớm hoặc chiều tà. Lúc này, thời tiết mát mẻ, ánh sáng dịu nhẹ, du khách có thể tận hưởng khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn đẹp đến nao lòng.

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác lừa đảo khi tìm việc làm gia sư

Cảnh giác lừa đảo khi tìm việc làm gia sư

Mùa tựu trường đã tới. Trong dịp này, các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhiều học sinh, sinh viên có nhu cầu vừa đi học, vừa đi làm kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt phí để lừa đảo.

“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

“Đa sắc màu” bữa tiệc điện ảnh Việt tháng 9

Sau tháng 8 bùng nổ với “Mưa đỏ”, màn ảnh Việt không “hạ nhiệt” mà hứa hẹn “bùng nổ” trong tháng 9 với “bữa tiệc điện ảnh” phong phú, cực kỳ thịnh soạn, từ phim hành động, kinh dị đến tình cảm gia đình. Liệu có “món ăn” đủ sức để lại dư âm dài lâu, “làm mưa làm gió” tại các rạp chiếu trên cả nước?

Trao yêu thương, nhận hạnh phúc

Trao yêu thương, nhận hạnh phúc

Cộng đồng, người dân đã rất quen thuộc với các cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực, nhiệt huyết tham gia vào công việc chung, tích cực san sẻ yêu thương, quan tâm chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em. Các chị đã góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Thủ đô thời đại mới “trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”.

Món khoai tây đúc trứng của bà

Món khoai tây đúc trứng của bà

Hôm nay, tôi quyết định làm món khoai tây đúc trứng cho bọn trẻ. Khi tôi còn bé, đây là món bà nội thường xuyên nấu cho chúng tôi, nhưng với các con tôi, một đứa lên 10, một đứa lên 8 tuổi, thì đây là lần đầu tiên các con được thưởng thức.