Cậu bé 9 tuổi trốn khỏi nhà vì nghĩ mẹ bỏ mình đi, 44 năm thất lạc mới có tin vui đoàn tụ, vỡ òa khi biết sự thật

Thảo Anh
Chia sẻ

Giây phút gặp lại mẹ sau 44 năm xa cách, người đàn ông trung niên khóc thút thít như đứa trẻ lên 9 khi xưa lạc mất người thân. 

Câu chuyện đoạn tụ mới nhất của gia đình chú Khánh (SN 1972, đang sống ở Mỹ) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ đã khiến nhiều người xúc động. Chú Khánh rời khỏi nhà bác ruột năm 9 tuổi, hoàn toàn không nhớ gì về mẹ. Trong mảnh ký ức vỡ vụn ngày đó, chú đinh ninh rằng mẹ đã bỏ rơi mình… 

Con chẳng còn gia đình từ ngày mẹ rời đi

Cách đây hơn 40 năm, tại mảnh đất Nha Trang (Khánh Hòa), chú Khánh sống cùng mẹ và em gái. Cuộc sống mưu sinh vất vả, 3 mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau, làm thuê rồi đi buôn gạo kiếm tiền ăn qua ngày. Lúc đó, hai anh em chú Khánh còn nhỏ nhưng đã phụ mẹ đi bán nước trên tàu. 

Vào năm 1981, mẹ chú Khánh nhận công việc buôn bán gạo đi xa nên đã gửi hai anh em chú lại nhà chị chồng ở Gia Lai, nhờ chăm sóc vài ngày sẽ quay lại đón. Thế nhưng, tại nhà người bác, chú Khánh sống rất khổ cực và không được bác đối xử tốt. Cậu bé 9 tuổi khi ấy vừa phải chịu nỗi đau thể xác, lại đinh ninh mẹ đã bỏ rơi mình nên đã tìm cách trốn khỏi nhà bác.

Cậu bé 9 tuổi trốn khỏi nhà vì nghĩ mẹ bỏ mình đi, 44 năm thất lạc mới có tin vui đoàn tụ, vỡ òa khi biết sự thật - 1

Con tưởng mẹ đã bỏ rơi con (Ảnh minh họa)

Rời khỏi nhà, chú Khánh lang thang ở bến tàu vài tháng, cứ ai cho gì ăn đó. Rồi chú đi theo một người về vùng quê chăn bò, sau đó lại vào TP.HCM học nghề. Đến khi trưởng thành, chú sang Mỹ sinh sống và lập nghiệp. Hiện tại, chú Khánh đã có vợ và hai con, cuộc sống cũng ổn định.

Suốt những năm tháng ấy, chú Khánh đã lớn lên mà không có vòng tay mẹ che chở. Trong lòng chú vẫn đau đáu nỗi buồn năm xưa khi nghĩ mẹ đã bỏ rơi mình. Chú cũng muốn tìm về nguồn cội, muốn gặp lại mẹ nhưng lại chẳng có thông tin gì. Nỗi nhớ quê hương, người thân cứ thưởng trực trong lòng.

Đến khi con cái đã lớn, chú lại càng mong ngóng một ngày sẽ tìm thấy mẹ ruột ở Việt Nam để cho con cái được biết cội nguồn, nên đã tìm đến kênh Tuấn Vỹ, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Thông tin quá ít ỏi, chỉ có chút ký ức về ngôi nhà trồng nhiều bưởi, mẹ bán gạo, hai anh em bán nước trên tàu,... tưởng như hành trình tìm mẹ chẳng có hi vọng. 

Cậu bé 9 tuổi trốn khỏi nhà vì nghĩ mẹ bỏ mình đi, 44 năm thất lạc mới có tin vui đoàn tụ, vỡ òa khi biết sự thật - 2

Chú Khánh lên tiếng tìm mẹ ruột 

Thế nhưng tin vui đã đến với chú khi chỉ sau 1 ngày chia sẻ lên kênh Tuấn Vỹ, mẹ ruột của chú Khánh đã nhận ra câu chuyện năm xưa và lên tiếng nhận con. 

Niềm vui vỡ òa: Mẹ không bỏ rơi con…

Ngay khi vừa được trò chuyện online, mẹ chú Khánh đã không kìm được nước mắt và xác định tới 90 % đó là con trai mình thất lạc năm xưa. Bà nghẹn ngào chia sẻ trông chú Khánh rất giống tấm hình khi còn nhỏ, mọi chi tiết mà chú Khánh còn nhớ cũng trùng khớp. Cậu bé 9 tuổi trốn khỏi nhà vì nghĩ mẹ bỏ mình đi, 44 năm thất lạc mới có tin vui đoàn tụ, vỡ òa khi biết sự thật - 3

Chú Khánh đã được gặp lại mẹ ruột

Gặp lại con sau 44 năm xa cách, người mẹ kể lại câu chuyện năm xưa và khẳng định không hề bỏ rơi con trai mình. Năm đó vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, sợ con theo mình đi bán gạo sẽ khổ nên đã gửi lại cho chị chồng và nhờ chăm sóc. Bà cũng không biết khi con sống ở nhà bác lại bị đối xử không tốt.

Chỉ 5 ngày sau khi gửi con, mẹ chú Khánh trở lại đón chú đã không biết chú đi đâu. Bà chỉ nghe chị chồng nói con trai bà đã bỏ đi chơi mất tích không có tin tức gì. Bà cùng con gái nhỏ đi khắp các tỉnh lân cận để tìm con trai nhưng cứ bặt vô âm tín. 

Sau này bà đã đi bước nữa và có thêm 3 người con, hiện vẫn đang sinh sống tại Gia Lai. Bằng đi một thời gian, khi cuộc sống ổn định, gia đình bà cũng cùng nhau tìm chú Khánh bằng nhiều cách đều không được. Khi biết chú Khánh chủ động tìm về, gia đình rất vui và xúc động và mong muốn được gặp con trực tiếp.

Không để mẹ phải chờ đợi lâu, chú Khánh đã cùng vợ con và gia đình vợ về quê gặp mẹ ruột. Giây phút đoàn tụ, cả hai đều không giấu được cảm xúc. Có chút ngượng ngùng sau ngần ấy năm xa cách, nhưng sau cùng vẫn là cái ôm thật chặt và nụ cười hạnh phúc. 

Cậu bé 9 tuổi trốn khỏi nhà vì nghĩ mẹ bỏ mình đi, 44 năm thất lạc mới có tin vui đoàn tụ, vỡ òa khi biết sự thật - 4

Chú Khánh nghẹn ngào bật khóc vì tủi thân

Gặp lại con, bà nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Không ngờ sau ngần ấy năm, đứa con trai mà bà tưởng đã mất lại bất ngờ trở về. Khi ngồi nghe mẹ tâm sự, chú Khánh đã bật khóc vì xúc động. Hóa ra bao lâu nay chú đã hiểu lầm mẹ, và thật may mắn khi mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh để đón chú trở về. 

Trong buổi đoàn tụ, dì chú Khánh và đôi bên họ hàng cũng phát biểu cảm xúc và gửi lời cảm ơn tới mọi người đã giúp đỡ gia đình tìm được người thân. Giờ đây đã tháo gỡ được những trăn trở trong long nên không trách móc gì mẹ, và kể từ nay, cũng chẳng còn điều gì chia cách được họ. 

Cậu bé 9 tuổi trốn khỏi nhà vì nghĩ mẹ bỏ mình đi, 44 năm thất lạc mới có tin vui đoàn tụ, vỡ òa khi biết sự thật - 5

Đại gia đình trong ngày đoàn tụ 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục