Truyền thông Trung Quốc dậy sóng trước sự ra đi của nữ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm tại Hà Nam (Trung Quốc). Đây là người từng được mệnh danh là “bà tiên đỡ đẻ” sau hơn 20 năm cống hiến, giúp chào đời hàng chục nghìn sinh mạng.
Theo tờ Xiaoxiang Morning News, 20h38 ngày 1/8, bà Thiệu Hiểu Bội, Trưởng khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Nhân dân số 6 thành phố Châu Khẩu (Hà Nam, Trung Quốc) đã gieo mình từ tầng 6 bệnh viện, sau khi hoàn thành các công việc trong ngày hôm đó.
Mặc dù được đồng nghiệp nỗ lực cứu chữa, bà qua đời vào 1h40 sáng 2/8 do chấn thương quá nặng, hưởng dương 57 tuổi. Sáng 4/8, thi thể đã được gia đình an táng tại quê nhà. Trước khi rời đi, bà đã hoàn thành 6 ca phẫu thuật cuối cùng, gọi video về trò chuyện với con cháu.
Bác sĩ Thiệu ra đi mãi mãi ở tuổi 57 sau khi hoàn thành 6 ca phẫu thuật trong ngày.
Ông Trương (tên đã thay đổi), chồng của bác sĩ Thiệu, xác nhận với phóng viên rằng vợ ông đã bị ba tài khoản mạng xã hội tấn công liên tục suốt hơn 7 tháng, khiến bà rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ông cho biết nguồn gốc xuất phát từ ba vụ tranh chấp y tế.
Vụ thứ nhất xảy ra khi một sản phụ bị thuyên tắc ối - biến chứng sản khoa nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Để cứu sống bệnh nhân, bác sĩ Thiệu đã chỉ định cắt bỏ tử cung. Gia đình cũng đã ký văn bản đồng ý. Ca mổ thành công, nhưng đến khi biết em bé sinh ra là con gái, cả nhà sản phụ đã tố ngược bác sĩ. Họ cho rằng, người mẹ đã bị cắt bỏ tử cung nên không thể sinh con trai để nối dõi tông đường và đòi bồi thường 1 triệu nhân dân tệ. Họ liên tục đăng video công kích trên MXH và đưa vụ việc ra tòa.
Bác sĩ Thiệu có 20 năm kinh nghiệm, đỡ đẻ cho hơn 30.000 sản phụ.
Vụ thứ hai liên quan đến một sản phụ mang thai lần 3 với thai nhi lớn. Bác sĩ Thiệu nhiều lần khuyên mổ lấy thai, cảnh báo nguy cơ vỡ tử cung nếu sinh thường, nhưng sản phụ và chồng vẫn ký cam kết chịu trách nhiệm để sinh thường. Kết quả, tử cung của sản phụ bị vỡ, thai nhi rơi vào ổ bụng và tử vong do ngạt, sản phụ phải mổ cấp cứu để giữ mạng sống. Gia đình gây náo loạn tại bệnh viện, rồi chuyển sang đăng video tố cáo trên mạng.
Vụ thứ ba xảy ra vào 2 năm trước, bác sĩ Thiệu vừa đỡ xong một ca sinh thuận lợi. Nhưng 2 ngày sau, trẻ sơ sinh bị thiếu oxy, phải cấp cứu tại khoa sơ sinh và hồi phục xuất viện. Hai năm sau, trẻ được chẩn đoán bại não. Gia đình không giám định y khoa, khẳng định lỗi thuộc về bác sĩ.
Cả ba gia đình liên quan liên tục đăng tải nội dung công kích, tạo áp lực nặng nề lên bác sĩ Thiệu. Ông Trương cho biết vợ mình từng trình báo cảnh sát, yêu cầu gỡ bỏ video nhưng tình trạng bạo lực mạng vẫn tiếp diễn, thậm chí nghiêm trọng hơn.
Sinh thời, bác sĩ Thiệu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tích cực bên các em bé.
Bác sĩ Thiệu, tốt nghiệp ngành lâm sàng Đại học Y Tân Hương, là Phó chủ nhiệm y khoa, từng nhận danh hiệu Bác sĩ Sản - Phụ khoa xuất sắc tỉnh Hà Nam. Hơn 20 năm công tác, bà đã đỡ đẻ cho hơn 30.000 trẻ, thường xuyên chia sẻ hình ảnh tươi cười ôm những em bé vừa chào đời trên MXH.
Theo thông báo ngày 5/8 của Ủy ban Y tế Sức khỏe thành phố Châu Khẩu, sau vụ việc, cơ quan này đã phối hợp các ban ngành lập tổ điều tra, xử lý theo quy định. Vụ việc làm dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt về bạo lực mạng và áp lực tâm lý của đội ngũ y tế tại Trung Quốc. “Bác sĩ cũng là con người, cần được hỗ trợ và bảo vệ, đặc biệt khi đối mặt với các tranh chấp y khoa phức tạp”, một bình luận trên MXH viết. Nhiều sản phụ từng “mẹ tròn con vuông” nhờ bàn tay của bác sĩ Thiệu đã chia sẻ những bài đăng cảm động, tri ân người đã khuất.