Bí mật nồi cháo trai móng giò 30 tuổi ở Hà Nội, bao năm giá không đổi, chẳng biển hiệu mà khách đông nườm nượp 

Thảo Anh
Chia sẻ

Quán cô Lan chỉ mở từ 3h chiều trong một góc chợ giữa Thủ đô, mà ngày nào cũng đông khách, bởi mức giá chỉ dưới 15.000 đồng.

Cháo trai vốn là một món ăn quen thuộc, cháo trai là thức quà khá dễ tìm ở Hà Nội. Thế nhưng, không phải địa chỉ nào cũng ngon và đúng vị cháo trai Hà thành. Nếu là tín đồ cháo trai Hà Nội, chắc hẳn bạn đã từng tới hàng cháo trai cô Lan nằm phố Nguyễn Văn Tố (quận Hoàn Kiếm). 

Thực khách muốn tìm ăn cháo trai cô Lan có lẽ phải trải qua công cuộc tìm quán bởi không rõ địa chỉ chính xác, quán cũng không có biển hiệu, chỉ biết quán nằm ở đường Nguyễn Văn Tố. Nếu đến khu vực phường Cửa Đông, nhìn thấy không khí tấp nập riêng một góc phố sau 3h chiều với mùi hương hấp dẫn thì đó chính là quán cháo trai cô Lan. 

Bí mật nồi cháo trai móng giò 30 tuổi ở Hà Nội, bao năm giá không đổi, chẳng biển hiệu mà khách đông nườm nượp  - 1

Cháo trai cô Lan ăn kèm móng giò thơm ngon mà không phải quán nào cũng có

Cô Lan bán cháo tại góc nhỏ cạnh căn nhà số 34 đã gần 30 năm. Cô bán cháo trai với móng giò, tráng miệng thêm cốc chè đỗ đen hoặc sữa chua nếp cẩm nữa. Cô chủ quán với góc hàng nho nhỏ và tài sản lớn nhất chính là nồi cháo ấm sực khói tỏa nghi ngút, quấn quít lấy biết bao khuôn miệng thèm thuồng.

Tới đây và ngửi thấy lời mời gọi từ nồi cháo, lòng ai nấy cũng như thu nhỏ lại bên những kí ức thơ bé năm xưa. Tuổi thơ là phải có bát cháo sườn, cháo trai sánh mịn chứ đâu phải vài ba miếng cháo dinh dưỡng nhạt miệng. Cũng bởi thế mà xưa những gánh cháo rong mỗi chiều luôn là điều mà con trẻ mong chờ nhất.

Bí mật nồi cháo trai móng giò 30 tuổi ở Hà Nội, bao năm giá không đổi, chẳng biển hiệu mà khách đông nườm nượp  - 2

Đây là thức quà chiều quen thuộc tại khu chợ Hàng Da mà khách quen ghé tới bao năm.

Bát cháo của cô Lan không giống những hàng khác, vừa mở nồi vung lên, khói tỏa thơm nức, cô múc từng thìa cháo sánh mịn cho đầy bát. Cháo trai cô nấu siêu mịn, chứ không lợn cợn hạt như lắm chỗ, trong bát ngoài trai xào nếu may mắn khi ăn còn hưởng thêm được miếng thịt sườn ninh mềm nữa. 

Tô cháo mộc chỉ có chút rau răm đáy bát, cùng phần cháo trắng mịn màng bên trên, thêm chút quẩy khi bạn muốn ăn cho no bụng. Và bạn cũng có thể gọi thêm ít móng giò để lai rai, miếng móng mềm ngọt, ngon vô cùng tận. 

Bí mật nồi cháo trai móng giò 30 tuổi ở Hà Nội, bao năm giá không đổi, chẳng biển hiệu mà khách đông nườm nượp  - 3

Quán cháo trai cô Lan luôn đông khách dù đã gần 30 năm, rất nhiều người quay lại vì nhớ hương vị của cháo trai móng giò

Khách đến đây ăn cháo thì có đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ tới người già đều thích ăn món này bởi nó mềm, thơm, ăn siêu cuốn. Đông đảo nhất thì vẫn là những cô bác bán hàng quanh chợ, ăn ở đây ấm bụng buổi chiều. Điểm chung của họ đều là mê hương vị cháo cô Lan, thứ hương vị bao năm không đổi. 

Cô Lan bán cháo cũng đã gần 30 năm ở đúng địa chỉ này, quán quãng 3h chiều mới mở mà đến 5h là hết veo. Chồng cô, rồi con cô rảnh rỗi là luôn túc trực phụ hàng. Món ngon vậy mà giá lại nhẹ tênh, bao năm nay, mức giá vẫn chỉ loanh quanh từ 10.000 - 15.000 đồng/món. Món quà chiều chỉ vài đồng lẻ, ấy thế nhưng cũng đủ làm ấm lòng biết bao người dân quanh chợ Hàng Da này.

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Đêm thu

Đêm thu

Là một trong nhóm 6 chị em cùng tỏa hương sắc trong ấn phẩm “Những người gánh sông trăng” (thơ văn họa in chung: Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Trần Thị Trường, Đoàn Thị Lam Luyến, Phạm Thu Yến và Kim Nhũ), thơ của nhà giáo - nhà báo - nhà thơ Kim Nhũ không cầu kì, chữ nghĩa dung dị, cảm xúc tự nhiên, trong sáng và chân thành như chính con người chị. Bài thơ “Đêm thu” là một...

Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng

Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng

Gần đây, Công an TP Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý độ tuổi vi phạm ngày càng trẻ hóa, nhất là lứa tuổi học sinh với mức độ nguy hiểm, hậu quả đáng báo động.

Nón mê của bà...

Nón mê của bà...

“Bà ơi, bà chuẩn bị nhanh lên, cháu phải đi rồi”, “Bà ơi, sao bà lâu vậy”. “Đây rồi, con chờ bà một chút, bà xong ngay đây”...

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.

Người “gấp nan giữ nắng” ở Chàng Sơn

Người “gấp nan giữ nắng” ở Chàng Sơn

Từ những thanh tre mảnh, những tờ giấy dó mỏng tang, qua đôi tay khéo léo của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, nay là xã Tây Phương, Hà Nội), những chiếc quạt giấy truyền thống được “thổi hồn” để sống dậy trong đời sống đương đại.