Ấm áp những món quà Trung thu đặc biệt

Bài và ảnh: HỒNG NHUNG
Chia sẻ

Trong những năm qua, các cấp, ngành và đơn vị hảo tâm đã luôn dành sự quan tâm, chăm lo cho các em thiếu nhi, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, góp phần đem đến cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Gửi Trung thu ra đảo Trường Sa

Những ngày Tết Trung thu đang đến gần, những thành viên trong Hội Biển đảo Việt Nam đang dành thời gian để đón nhận và sắp xếp những phần quà ý nghĩa gửi tặng các bạn nhỏ đang sinh sống ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Năm nay là năm đầu tiên, Hội Biển đảo Việt Nam tổ chức đưa quà Trung thu ra các đảo có trẻ em đang sinh sống. Anh Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam xúc động chia sẻ: “Những món quà từ đất liền gửi ra, trong đó có những lời chúc của các em học sinh ở đất liền, tuy nhỏ, nhưng lại là lời động viên vô cùng lớn cho người dân và trẻ em nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc”, anh Thành xúc động nói.

Để gửi một Tết Trung thu truyền thống ra Trường Sa, các thành viên trong Hội Biển đảo Việt Nam cũng đã tự tay đi mua sắm đầu ông sư, tiến sĩ giấy, đèn lồng, trống bỏi gửi ra cho thiếu nhi các đảo. Bên cạnh đó, các trường học phát động đến học sinh viết thiệp, gửi thư chúc mừng, làm mặt nạ giấy… gửi gắm tâm tư cho các bạn nhỏ ở đảo xa. Tuy nhiên, do việc gửi hàng ra Trường Sa không dễ, nên năm nay, có thể, các em nhỏ nhận quà Trung Thu từ đất liền chậm hơn so với dự kiến đúng ngày diễn ra Tết Trung thu. “Trong những món quà gửi thiếu nhi ở đảo Trường Sa, không chỉ có quà gồm: ba lô đi học, dụng cụ học tập, bút sách, truyện tranh, đồ chơi trẻ em truyền thống như đèn cá, đèn ông sao, mặt nạ giấy… mà còn là tấm lòng, tình cảm mà thiếu nhi và người dân đất liền gửi đến các em thiếu nhi ở đảo cũng như chiến sĩ hải đảo…”, anh Thành cho biết.

Ấm áp những món quà Trung thu đặc biệt - 1

Ấm áp những món quà Trung thu đặc biệt - 2

Các em nhỏ làm thiệp, làm mặt nạ gửi thiếu nhi ngoài đảo xa dịp Trung thu.

Bên cạnh đó, Hội Biển đảo Việt Nam cũng phối hợp tổ chức chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển” năm 2024 cho con em cán bộ - chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa tại Vùng 4 Hải quân - Cam Ranh. Chương trình nhằm thiết thực chăm lo, động viên tinh thần cho các cháu thiếu nhi có bố là cán bộ - chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, không có điều kiện gần gũi, chăm sóc các con trong ngày đầu năm học mới; Chương trình sẽ trao tặng 100 suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng/suất và 2.000 suất quà Trung thu gồm bánh Trung thu, sữa, thạch, đèn ông sao có lời chúc, mặt nạ giấy, đồ dùng học tập… cho các cháu thiếu nhi.

“Chúng tôi là một trong những người đã từng đến với biển đảo quê hương, thấu hiểu những gian lao, vất vả mà những người lính Hải quân phải đối diện, các anh đã hy sinh những hạnh phúc riêng tư của mình để vảo vệ vững chắc vùng biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi cũng xin chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của những người cha, mẹ, người vợ và đặc biệt là các em thiếu nhi khi không có người bố ở bên, bởi bố các em đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Với những ý nghĩa đặc biệt, chúng tôi tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các con của chiến sĩ đang công tác ở đảo”, anh Thành nói.

Chương trình đã kết nối các thành phần xã hội, chung tay góp sức, gửi những phần quà Trung thu tới con em chiến sĩ Hải quân trong mùa Trung thu yêu thương. Em Phạm Mạnh Trường, học sinh lớp 5C, trường Tiểu học Ngô Đồng (Giao Thuỷ, Nam Định) viết: “Tớ biết bố cậu đang công tác ngoài đảo xa. Dịp Trung thu này, bố cậu không thể về vui Trung thu với cậu được. Tớ nghĩ cậu sẽ buồn và nhớ bố. Chúc cậu có một Trung thu vui vẻ và ấm áp”. “Tớ chúc cậu vui Trung thu ấm áp bên người thân và luôn tự hào về bố đang công tác ở đảo xa, giữ bình yên cho Tổ quốc”, em Trần Nguyên Khôi, Trường Tiểu học Ngô Đồng chia sẻ. Còn em Mai Bảo Trầm, trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (tỉnh Nam Định) thì gửi gắm: “Trong khi mình được quây quần cùng gia đình thì hai bố con cậu không thể đón Trung thu cùng nhau vì bố cậu đang làm nhiệm vụ cao cả, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy buồn một chút nhưng bạn hãy luôn tự hào vì có một người bố tuyệt vời. Chúc bạn luôn vui vẻ, chăm ngoan, mãi là niềm tự hào của bố”…

Ấm áp những món quà Trung thu đặc biệt - 3

Các thành viên Hội biển đảo Việt Nam sắp xếp quà gửi thiếu nhi ở đảo Trường Sa.

Bán bánh gây quỹ tặng quà trẻ em khó khăn

Từ hai bạn nhỏ 2k8, 2k9 có cùng mong muốn lập 1 dự án thiện nguyện để chia sẻ nhiều hơn đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Trung thu yêu thương” đã được khởi động từ 28/08/2024 với mục tiêu là: Trao tặng 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 4 trường: THCS Hợp Thanh, Tiểu học Hợp Thanh A, Tiểu học Hợp Thanh B, Mầm non Hợp Thanh thuộc xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, nằm ở vùng nông thôn ngoại thành phía Nam thành phố Hà Nội.

Đây là dự án đầu tay của nhóm Sunrise Project do Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (lớp 11G0, trường THPT Newton) và Dương Gia Linh (lớp 10AE3, trường THPT Nguyễn Siêu) đồng sáng lập. Đồng hành cùng 2 em là 16 cô cậu học trò đến từ các trường THCS, THPT khác nhau trên địa bàn Hà Nội.

Các em kêu gọi cộng đồng ủng hộ bằng 2 hình thức: Hỗ trợ tài chính trực tiếp và mua bánh nướng, bánh dẻo. Mỗi chiếc bánh các em bán được lãi 15.000 đồng. Để tặng được cho 100 em có hoàn cảnh khó khăn như mục tiêu đề ra, các em sẽ phải bán hàng nghìn chiếc bánh và kêu gọi quyên góp được nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Sau 1 tuần tích cực truyền thông trên mạng xã hội và vận động gia đình, bạn bè, nhà trường, chương trình “Trung thu yêu thương” của các em đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người và lan tỏa khắp trong và ngoài thành phố. Tính đến chiều 4/9/2024, các em đã nhận được hơn 20 triệu đồng (kể cả tiền mặt và tiền lãi từ bán gần 1.000 chiếc bánh).

Ấm áp những món quà Trung thu đặc biệt - 4

Em Nguyễn Hoàng Nguyên, lớp 6A, Trường THCS Newton5, thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm Sunrise Project rất tích cực tham gia các hoạt động "Trung thu yêu thương".

Nói về ý nghĩa của chương trình, các cô bé hào hứng hơn và tự tin cho rằng: “Việc thực hiện chương trình giúp chúng em trưởng thành hơn, đồng thời đóng góp công sức nhỏ bé cho cộng đồng” - Dương Gia Linh bày tỏ và cho biết: “Ngày 15/9 tới chúng em sẽ mời các nhà hảo tâm cùng về xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức để trao tặng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, chúng em sẽ có các hoạt động giao lưu, chia sẻ với các em nhỏ.”

Sau chương trình “Trung thu yêu thương” này nhóm các em có kế hoạch tiếp tục tổ chức thêm nhiều các hoạt động thiện nguyện để nhân lên những giá trị của tình yêu thương và lòng nhân ái, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Chia sẻ

Bài và ảnh: HỒNG NHUNG

Tin cùng chuyên mục

Đồ dùng nhà bếp thời nay

Đồ dùng nhà bếp thời nay

Nhà tôi thuê cô giúp việc theo giờ. Hàng tuần đúng ngày cô sẽ đến lau dọn nhà cửa bếp núc. Đôi khi tôi cũng xắn tay áo làm cùng.

Cùng nhau xây hạnh phúc

Cùng nhau xây hạnh phúc

Mai à, em đừng cố lảng tránh anh nữa. Chúng mình hãy cùng vượt qua khó khăn để đến với nhau, được không? Em đã nói với anh, hạnh phúc phải do mình tạo ra và chủ động nắm giữ đó thôi.

Loại chảo “đầu độc” người dùng có thể thải ra kim loại nặng, giá chưa đến 100 nghìn, chị em đừng ham rẻ mua về

Loại chảo “đầu độc” người dùng có thể thải ra kim loại nặng, giá chưa đến 100 nghìn, chị em đừng ham rẻ mua về

Bạn có biết rằng chiếc chảo gang tưởng chừng an toàn lại có thể chứa đựng nguy cơ độc hại? Với những kim loại nặng và hóa chất độc hại, việc chọn lựa chảo gang chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Có 6 bí quyết giúp bạn tránh xa chiếc chảo độc hại này.