5 món nướng đặc sản của mùa đông Hà Nội, giá 7.000 cũng có, chỉ cần 50k là no nê quên lối về 

Thảo Anh
Chia sẻ

Lòng, chân gà, thịt,… được tẩm ướp gia vị, nướng thơm trên bếp than đỏ rực luôn thu hút thực khách trong những ngày đông ở Hà Nội.

Nếu có dịp ghé qua Hà Nội vào những tháng cuối năm để tận hưởng không khí lạnh, đừng quên thưởng thức những món ngon đặc sản. Chẳng cần vào nhà hàng cao sang mà ngay tại các quán ăn lề đường, vỉa hè cũng sẵn sàng phục vụ bạn với giá cả chỉ vài chục nghìn đồng. 

Thịt xiên nướng

Thịt xiên nướng được bán vào buổi chiều tại các quán nhỏ vỉa hè dọc đường Hà Nội. Những miếng thịt lợn được xiên vào que, tẩm ướp gia vị, bôi chút mật ong lên rồi nướng trên than củi. Giá mỗi xiên vào khoảng 7.000 – 12.000 đồng. Đây là món ăn vặt nổi tiếng tại Hà Nội, thu hút thực khách ở mọi lứa tuổi. 

5 món nướng đặc sản của mùa đông Hà Nội, giá 7.000 cũng có, chỉ cần 50k là no nê quên lối về  - 1

Thịt xiên nướng thơm ngon

Lòng nướng

Lòng, dạ dày, gan, nầm… sẽ được tẩm ướp gia vị, quết một chút mật ong rồi nướng vàng trên bếp than cho hương thơm hấp dẫn. Nầm là món dễ ăn nhất bởi nó vừa mềm vừa giòn, dễ ăn. Đối với dân nhậu thì lòng non và dạ dày được yêu thích hơn cả, hợp để lai rai. Các quán đồ nướng có rất nhiều trên các con phố ở Hà Nội với giá giá từ 70.000 đến 100.000 cho một suất ăn no nê. 

5 món nướng đặc sản của mùa đông Hà Nội, giá 7.000 cũng có, chỉ cần 50k là no nê quên lối về  - 2

Lòng nướng đặc sản Hà Nội

Chim cút nướng 

Những đĩa chim vàng bóng, thơm lừng, nóng hôi hổi luôn là món níu chân thực khách. Chim nướng thường là chim cút non, tẩm một lớp gia vị mặn ngọt; thịt mềm, không bị khô, lại còn ngọt. Nếu muốn ăn món này, bạn nên tới phố Tạ Hiện để được thưởng thức những đĩa chim to và ngon nhất với giá chỉ vài chục nghìn đồng.

5 món nướng đặc sản của mùa đông Hà Nội, giá 7.000 cũng có, chỉ cần 50k là no nê quên lối về  - 3

Đừg quên món chim cút nướng

Chân gà nướng 

Chân gà sau khi được làm sạch sẽ, tẩm ướp gia vị và mật ong rồi đem nướng. Da gà nướng dai giòn, thịt và gân bên trong chín tới rất vừa vặn, chấm với nước sốt có mùi quất, vị cay, ngọt. Một số gợi ý cho các bạn muốn đi ăn chân gà nướng ngon ở Hà Nội là phố Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Học, Thuỵ Khuê... 

5 món nướng đặc sản của mùa đông Hà Nội, giá 7.000 cũng có, chỉ cần 50k là no nê quên lối về  - 4

Chân gà nướng là món hấp dẫn

Ngô khoai nướng 

Món này có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên các vỉa hè Hà Nội mỗi dịp đông về với giá chỉ 10.000 đồng. Hạt ngô nướng lên vàng rộm, ăn vào dẻo dai, thơm dậy mùi của sữa ngô, của lớp lá còn tươi phủ bên ngoài, thoảng mùi khói nướng. Khoai chín thì bở tơi, thơm, ngọt, vừa thổi vừa ăn. Những người hơ tay sưởi ấm trên bếp than hồng, háo hức chờ đợi từng bắp ngô, củ khoai và cùng nhau trò chuyện… đã là hình ảnh quen thuộc của đêm đông Hà Nội. 

5 món nướng đặc sản của mùa đông Hà Nội, giá 7.000 cũng có, chỉ cần 50k là no nê quên lối về  - 5

Đây là đặc sản khi đông về

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Cậu bé gốc Việt vinh dự được đọc thơ cho Phu nhân Ngô Phương Ly

Cậu bé gốc Việt vinh dự được đọc thơ cho Phu nhân Ngô Phương Ly

Tháng 10 vừa qua, Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều ngày 21/10 tại Helsinki, phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly đã đến thăm, dự giờ lớp học tiếng Việt tại Trường phổ thông liên cấp Vesala, thành phố Helsinki,...

Cây dại mọc bờ rào xưa không ai ngó ngàng, nay lên đời thành đặc sản tốt cho nam giới, giá 600.000 đồng/kg

Cây dại mọc bờ rào xưa không ai ngó ngàng, nay lên đời thành đặc sản tốt cho nam giới, giá 600.000 đồng/kg

Trước kia loài cây này chỉ mọc hoang hoặc tìm thấy ở ven các con sông, suối nhưng khi nhận ra giá trị kinh tế và giá trị về dinh dưỡng của nó, nhiều nông dân đem về trồng, thu được tín hiệu khả quan. Nay các bộ phận của cây này đều trở thành đặc sản “hiếm có khó tìm”, giá đắt đỏ vẫn được săn lùng, tìm mua.

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ 

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ 

Mới đây, cô Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1976, ở TP HCM) đã chia sẻ thông tin tìm người thân là mẹ nhỏ và hai anh thất lạc nhiều năm. Vì năm đó, khi cha đưa mẹ nhỏ cùng hai con riêng về, mẹ lớn đã không đồng ý nên 3 người đã bỏ đi biệt tích. Thật may mắn sau 50 năm họ đã có duyên hội ngộ, cả hai người phụ nữ vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, cùng nhau trò chuyện để tháo gỡ hết trăn...