4 điểm ăn sáng tấp nập ở Hà Nội, có quán “phở xếp hàng” nói không với chanh, khách ăn bún phải tự mang thịt bò 

Thảo Anh
Chia sẻ

Nếu không ngại phải xếp hàng chờ đợi hay bỏ ra chi phí cao cho một bữa sáng, bạn có thể đến những quán ăn trứ danh tại Hà Nội.

Đối với người Hà Nội, “văn hóa ăn sáng” từ lâu đã trở thành một nét đẹp riêng của ẩm thực Hà thành. Người Hà Nội nói chung, ăn sáng rất kỳ công và kỹ lưỡng, từ cách chọn món cho tới chọn quán. Dù hiện nay có rất nhiều quán ăn bán món quà sáng tiện lợi, nhưng nếu đã tới Hà Nội, hãy thử một lần đến thưởng thức bữa sáng đặc biệt tại các quán nổi tiếng đông khách, thậm chí là đắt gấp đôi quán khác. 

Bún ốc cô Thêm

Quán bún ốc nằm trong một không gian nhỏ trên phố Hàng Chai (Hoàn Kiếm), được nhiều người biết đến vì những chuyện không giống ai như: Phải xếp hàng vào giờ cao điểm, nếu muốn ăn thêm thịt bò, giò thì tự mua kèm xách đến. Dù quán rất chật chội, cũ kỹ, không hề có biển hiệu nhưng quán lúc nào cũng đông khách đứng chờ đến lượt.

4 điểm ăn sáng tấp nập ở Hà Nội, có quán “phở xếp hàng” nói không với chanh, khách ăn bún phải tự mang thịt bò  - 1

Quán bún ốc cô Thêm có không gian nhỏ

Bún ốc cô Thêm đơn giản, toàn bộ đồ nghề làm ăn nằm trong đôi quang gánh với nồi nước dùng, thúng bún, các bát đựng ốc, hành, rau, mắm tôm, ớt chưng, giấm bỗng… Khách đến ăn cứ việc gọi bún ốc to (ốc nhồi), ốc nhỏ (ốc dạ), hoặc ốc lẫn (cả hai loại trên). Bà chủ sẽ nhanh tay cho vào tô đầy đủ gia vị. 

Khác với nhiều quán bún ốc khác mọc lên nhan nhản khắp các phố phường Hà Nội với đầy đủ thịt bò, giò, thậm chí giá đỗ trụng..., bún ốc cô Thêm chỉ có bún, ốc và quẩy. Đơn giản, nhưng giá một tô bún ốc chẳng hề rẻ, ốc nhỏ là 30.000 đồng/tô; ốc to hoặc ốc lẫn là 40.000 đồng/tô, quẩy được tính tiền 5.000 đồng/3 chiếc. Muốn ăn thêm giò hay thịt bò, khách vui lòng gọi dịch vụ ngoài hoặc tự mang đến. 

Phở Bát Đàn

Quán phở nằm trên phố Bát Đàn (Hoàn Kiếm) đã từ lâu được người dân đặt cho một biệt danh “phở xếp hàng”. Cảnh xếp hàng diễn ra hầu hết các buổi sáng, không chỉ các ngày lễ, cuối tuần. Để có một bữa sáng ở quán phở gia truyền này, người ta phải chờ đợi ít nhất là 15, 20 phút, nhiều là hơn 30 phút vào ngày thường, còn ngày cuối tuần, số thời gian đó kéo dài vô chừng. 

4 điểm ăn sáng tấp nập ở Hà Nội, có quán “phở xếp hàng” nói không với chanh, khách ăn bún phải tự mang thịt bò  - 2

Bát phở Bát Đàn cho bữa sáng no nê

Phở Bát Đàn không có nhiều lựa chọn cho nhiều thực khách như các hàng phở khác, chỉ có 3 loại: Phở tái nạm 50.000 đồng/tô; phở tái 45.000 đồng/tô; phở chín 40.000 đồng/tô, khách muốn ăn thêm trứng gà trần sẽ trả thêm 5.000 đồng/quả, quẩy 5.000 đồng/3 chiếc.

Quán không rộng, chỉ có vài chiếc bàn gỗ, thêm vài chiếc bàn nhựa kê ngoài vỉa hè. Có một điểm đặc biệt ở quán phở này nữa, đó là không bao giờ tìm thấy chanh tươi, trên mỗi bàn ăn đều có bát ớt tươi thái lát sẵn và một lọ giấm ngâm ớt. 

Xôi Cô Hoa 

Gọi là quán nhưng thực chất chỉ là chiếc thúng tre và dăm chiếc ghế, nằm nép trên vỉa hè con phố vắng Ngô Văn Sở. Người ta gọi hàng xôi đắt khách này là xôi cô Hoa hay xôi chị Hoa.

4 điểm ăn sáng tấp nập ở Hà Nội, có quán “phở xếp hàng” nói không với chanh, khách ăn bún phải tự mang thịt bò  - 3

Xôi là món ăn sáng quen thuộc ở Hà Nội

Hàng xôi này xuất hiện trên vỉa hè phố Ngô Văn Sở gần 30 năm nay. Không biển hiệu, chẳng quảng cáo rầm rộ, lại ở trên một con phố cũng không quá đông đúc, nhưng lúc nào cũng nườm nượp người mua. Cô ngồi từ 6h đến tầm 9h sáng là mấy chục cân xôi các loại từ lạc, đỗ đen, đỗ xanh, gấc, dừa, xôi xéo... đều hết bay. 

Mỗi người có một lý do để chọn xôi chị Hoa làm món ăn lót dạ mỗi sáng. Nhưng ai cũng chung một quan điểm: Xôi dẻo, ăn không ngán ngấy, chủ quán dùng lá chuối gói xôi nên hạt nếp rất thơm. Mức giá cô bán cũng rất rẻ, chỉ từ 7.000 đồng/gói. Nếu muốn một gói xôi thập cẩm, đủ các loại gấc, vừng, dừa, lạc, đỗ đen, đỗ xanh, bà chủ cũng vui lòng gói cho khách, mỗi loại một chút, nhưng cũng chỉ có giá 10.000 đồng. 

Bánh mì chả nóng Hồ Tây

4 điểm ăn sáng tấp nập ở Hà Nội, có quán “phở xếp hàng” nói không với chanh, khách ăn bún phải tự mang thịt bò  - 4

Bánh mì chả nóng lạ vị thơm ngon

Ăn sáng ở Hà Nội mà bỏ qua món bánh mì thì quả là thiếu sót, bánh mì chả nóng Hồ Tây cũng là một đặc sản. Đây là món ăn tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang đến cho thực khách hương vị đậm đà, dễ ăn và cực kì ngon miệng. Nếu muốn thưởng thức một chiếc bánh mì chả nóng thơm ngon hãy ghé qua 265 Trích Sài.  

Bánh mì nướng giòn cùng miếng chả thơm nức, thêm chút rau sống và vị ớt cay cay sẽ khiến bạn muốn ăn thêm cái thứ 2 luôn đấy. Món bánh mì nhỏ gọn, có thể mang đi bất cứ đâu nên được nhiều người yêu thích. Quán này không quá đông, nhưng nếu bạn đến muộn cũng phải chờ đợi mới mua được, nhưng thành quả sẽ rất xứng đáng với công xếp hàng. 

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Đêm thu

Đêm thu

Là một trong nhóm 6 chị em cùng tỏa hương sắc trong ấn phẩm “Những người gánh sông trăng” (thơ văn họa in chung: Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Trần Thị Trường, Đoàn Thị Lam Luyến, Phạm Thu Yến và Kim Nhũ), thơ của nhà giáo - nhà báo - nhà thơ Kim Nhũ không cầu kì, chữ nghĩa dung dị, cảm xúc tự nhiên, trong sáng và chân thành như chính con người chị. Bài thơ “Đêm thu” là một...

Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng

Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng

Gần đây, Công an TP Hà Nội liên tiếp xử lý nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý độ tuổi vi phạm ngày càng trẻ hóa, nhất là lứa tuổi học sinh với mức độ nguy hiểm, hậu quả đáng báo động.

Nón mê của bà...

Nón mê của bà...

“Bà ơi, bà chuẩn bị nhanh lên, cháu phải đi rồi”, “Bà ơi, sao bà lâu vậy”. “Đây rồi, con chờ bà một chút, bà xong ngay đây”...