Tập 2 Vietnam’s Next Top Model tiếp tục chứng kiến loạt tình tiết căng thẳng từ ban giám khảo lẫn màn thực hiện thử thách của các thí sinh.
Tối 10/8, tập 2 Vietnam’s Next Top Model lên sóng với chủ đề The Glamorous Cowgirls. Tại đây, top 15 thí sinh sẽ hóa thân thành những cô nàng cao bồi, tạo dáng cùng chú ngựa Magic. Thử thách không chỉ đòi hỏi các thí sinh tạo dáng đẹp mà còn buộc họ thể hiện khí chất tự do, kiêu hãnh và bản lĩnh làm chủ khung hình.
Ban giám khảo tập 2 gồm Siêu mẫu Thanh Hằng - giám đốc sáng tạo Nam Trung - Hà Đỗ.
Trong phần nhận xét, Trà My (Nàng Mơ) tiếp tục là nhân vật khiến ban giám khảo nói chuyện nhiều. Nếu theo dõi quá trình thực hiện thử thách ở tập 2, dễ dàng nhận ra, Trà My đã có nhiều sự tiến bộ, chủ động lăn xả hơn trong việc tạo dáng. Điều này được NTK Đỗ Mạnh Cường và Siêu mẫu Thanh Hằng công nhận. Tuy nhiên, giám đốc sáng tạo Nam Trung - Hà Đỗ lại cho rằng, bức ảnh của Trà My chưa đủ high fashion (thời trang cao cấp). Anh cho rằng, Trà My "có cố gắng nhưng chưa đủ".
"Tôi nhìn bức hình tôi tưởng đây là con trâu chứ không phải con ngựa. Biểu cảm gương mặt của bạn vẫn hiền. Trong khung cảnh như thế này, tôi không thấy chất cao bồi viễn Tây chút nào dù tôi thấy bạn có cố gắng. Bức hình này cũng không phải xấu, cách tạo dáng cũng khá tốt, nhưng tôi không nhìn thấy sự thời trang trong đó", Hà Đỗ cho biết.
Bức ảnh của Trà My (Nàng Mơ) khiến ban giám khảo đối đầu.
Dù nhận về nhiều luồng ý kiến, nhưng không thể phủ nhận sự cố gắng của Nàng Mơ tại tập 2 Vietnam's Next Top Model.
Trong tập 1 Vietnam’s Next Top Model, thử thách tạo dáng trên cao đã trở thành “bài test” mở màn đầy áp lực cho các thí sinh. Dù khung cảnh và ý tưởng được đánh giá là tiềm năng, nhưng khi bộ ảnh hoàn chỉnh lên sóng, nhiều khán giả i nhận xét bộ ảnh của thí sinh được chỉnh sửa sơ sài, kém thẩm mỹ, chưa làm nổi bật trang phục. Một số ý kiến cho rằng ảnh hậu trường còn đẹp hơn hình ảnh được ban tổ chức công bố.
Bên cạnh đó, điểm đáng chú ý là phần nhận xét trong suốt buổi chụp của ban giám khảo gồm siêu mẫu Thanh Hằng, giám đốc sáng tạo Nam Trung và giám khảo Hà Đỗ. Với phong cách thẳng thắn, thậm chí có phần gay gắt, họ không ngần ngại chỉ ra khuyết điểm về thần thái, cách tạo dáng và khả năng kiểm soát hình thể của các thí sinh.
Sự thẳng thắn này chia khán giả thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng đây là cách làm việc chuyên nghiệp, giúp thí sinh ý thức rõ điểm yếu để cải thiện. Bên còn lại lại cảm thấy giám khảo đã thiếu sự cảm thông, nhất là khi nhiều thí sinh chưa có nhiều kinh nghiệm trước ống kính hay làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Thậm chí, trên các diễn đàn sắc đẹp và thời trang, không ít bình luận cho rằng việc dùng lời lẽ quá nặng nề ngay từ tập đầu có thể tạo áp lực tâm lý lớn, ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các người mẫu trẻ.
Bộ ảnh tạo dáng trên cao của top 15 thí sinh Vietnam's Next Top Model trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.
Kết thúc tập 2, thủ lĩnh mới của nhà chung là Phạm An. Trong thử thách chụp hình cùng ngựa đầy khắc nghiệt, dù liên tục ngã ngựa nhưng nữ người mẫu vẫn kiên trì thực hiện, không bỏ sót một khoảnh khắc nào để tạo ra tấm hình đỉnh cao.
Bốn thí sinh xếp cuối lần lượt là Mi Lan, Huyền Thương, Mai Hoa, Hằng Ngô. Chung cuộc, người phải nói lời chia tay với Vietnam’s Next Top Model là Huyền Thương.
Người chiến thắng ở tập 2, trở thành thủ lĩnh mới của nhà chung là Phạm An.
Huyền Thương là thí sinh đầu tiên phải nói lời tạm biệt với chương trình.