Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ là một trong số những người đọc thuyết minh tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Tham gia trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) sắp tới, bên cạnh lực lượng quân đội, công an, hệ thống khí tài, xe đặc chủng và các khối văn nghệ sĩ…, có một đội hình đặc biệt không xuất hiện nhiều trước ống kính nhưng lại góp phần quan trọng tạo nên thành công của đại lễ: đội ngũ thuyết minh.
Trong đội hình ấy, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ (SN 1992), công tác tại Nhà Văn hóa – Phòng Tuyên huấn Quân khu 7, là một trong những gương mặt được trao trọng trách lớn: đảm nhận phần thuyết minh giọng nữ đại diện cho miền Nam.
Hình ảnh nữ Thiếu tá với nhan sắc dịu dàng, rạng rỡ như hoa hậu gần đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây là lần thứ hai Ngọc Vũ vinh dự tham gia đại lễ trọng đại của đất nước. Trước đó, cô từng góp mặt tại A50 – Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ vinh dự xuất hiện trong số những giọng đọc thuyết minh diễu binh, diễu hành trong hai đại lễ lớn là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50) và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ như hoa hậu của nữ Thiếu tá khiến dân mạng phải trầm trồ.
Nữ quân nhân xinh đẹp đã từng đạt nhiều giải thưởng về thuyết minh, tuyên truyền tại đơn vị.
Trong dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5 vừa qua, giọng đọc của Thiếu tá Ngọc Vũ vang lên trầm ấm, ngân vang và đầy cảm xúc. Mỗi câu chữ được cất lên không chỉ hùng tráng, khí phách mà còn chan chứa sự xúc động, bồi hồi, trở thành “sợi dây” dẫn dắt cảm xúc hàng triệu người theo dõi sự kiện. Giọng đọc ấy như đưa người nghe vượt qua giới hạn không gian và thời gian, chạm đến trái tim dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.
Để giữ được chất giọng truyền cảm ấy, nữ Thiếu tá và đồng đội đã có chế độ rèn luyện vô cùng nghiêm ngặt. Trong suốt hơn hai tháng chuẩn bị cho dịp lễ 30/4, 1/5, chị tuyệt đối nói không với nước đá, đồ lạnh; chỉ uống nước ấm, súc miệng nước muối, ngậm kẹo giữ ấm cổ. Mỗi ngày, tổ thuyết minh dành tới 7 tiếng tập luyện, bởi theo chị: “Chúng tôi chỉ có một cơ hội để cất giọng trong sự kiện đặc biệt này, vì vậy ai cũng phải nỗ lực hết sức.”
Giọng đọc vang, hào hùng nhưng không kém phần truyền cảm, ấm áp của Thiếu tá Ngọc Vũ đưa người nghe như sống lại khí thế hào hùng của những ngày tháng lịch sử.
Nữ Thiếu tá có gương mặt thanh tú, làn da trắng và nụ cười đẹp mê người.
Góc nghiêng với sống mũi cao thẳng tắp của nữ Thiếu tá.
Hiện tại, để chuẩn bị cho đại lễ 2/9 sắp tới, chị Ngọc Vũ vẫn tiếp tục duy trì thói quen sinh hoạt khắt khe để bảo vệ thanh quản, giữ cho giọng đọc luôn vang, ấm và tròn đầy cảm xúc.
Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng đọc “chạm tới trái tim”, nữ Thiếu tá còn sở hữu vẻ ngoài duyên dáng, chiều cao nổi bật 1m70 và gương mặt khả ái. Ngoài đời, Ngọc Vũ ưa chuộng phong cách giản dị, nhẹ nhàng, song vẫn tỏa sáng nhờ nét đẹp tự nhiên và mái tóc dài thướt tha. Khác với sự nghiêm nghị trong bộ quân phục, ở đời thường, Thiếu tá Ngọc Vũ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp gần gũi mà cuốn hút – một hình ảnh vừa mềm mại, nữ tính, vừa toát lên bản lĩnh, kỷ luật của người lính. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sự trẻ trung và thần thái rạng rỡ, cô cho rằng, tinh thần tích cực chính là bí quyết để mình trẻ hơn tuổi.
Hình ảnh nghiêm túc nhưng không kém phần xinh đẹp và cao ráo của Thiếu tá Ngọc Vũ trong bộ quân phục.
Nhan sắc trẻ đẹp của nữ quân nhân ngoài đời thường.
Nhìn hình ảnh này trông cô chẳng khác gì một thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp.
Cô ăn mặc đơn giản, thoải mái hơn khi không khoác lên mình bộ quân phục.