Có những nhân duyên đến vào lúc ta không ngờ nhất, theo cách lặng lẽ và dịu dàng nhất.
Ở tuổi 39, chị Bắc (quê Phú Thọ) có thể mỉm cười hạnh phúc khi nhìn lại hành trình hôn nhân đặc biệt của mình với người chồng ngoại quốc hơn 20 tuổi. Hiện tại, chị đang sống tại thành phố Melbourne, Úc cùng chồng và con gái nhỏ 2 tuổi.
Từ một nhân viên tư vấn trường Anh ngữ tại Sài Gòn, giờ đây chị ở nhà làm nội trợ và kinh doanh tự do, đồng thời là bạn đồng hành của anh xã trên hành trình khám phá thế giới. Câu chuyện tình yêu của chị bắt đầu một cách… không ai ngờ tới.
Ngày đó, anh Philip (59 tuổi, một kỹ sư xử lý sự cố kỹ thuật) sang Việt Nam du lịch. Còn chị Bắc có một người chị bạn chuẩn bị đưa con sang Úc du học. Thấy chị bạn đang độc thân, chị Bắc mới nảy ra ý định làm mai cho chị ấy.
Nhưng trớ trêu thay, chị bạn lại không biết tiếng Anh, trong khi anh Philip lại tỏ ra không mặn mà với việc mai mối qua người khác. Thế là… kế hoạch làm bà mai của chị Bắc thất bại. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó.
Thời điểm đó chị Bắc vẫn đang có bạn trai và không hề nghĩ đến chuyện sẽ quen một người hơn mình 10 tuổi, chứ đừng nói đến 20 tuổi như anh Philip. Nhưng sau đó, mối tình của chị tan vỡ. Bất ngờ, anh Philip nhắn tin và gọi điện với mong muốn quay lại Việt Nam để gặp chị.
Dần dần, cả hai trò chuyện nhiều hơn và càng nói chuyện chị càng cảm thấy dễ chịu, thoải mái bởi giọng anh ấm áp, cách anh chia sẻ thông minh, điềm tĩnh và thú vị. Lại thêm một điểm cộng to đùng: anh là kỹ sư – một trong những nhóm nghề chị vốn rất có thiện cảm.
Cứ thế, cả hai đã đem lòng yêu nhau. “Ban đầu định làm bà mai, ai dè thành mai cho chính mình”, chị Bắc cười kể lại.
Tình yêu giữa họ phát triển một cách tự nhiên, sau đúng một năm thì cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. “Anh là người thật thà, chung thuỷ, không hút thuốc và hài hước, đặc biệt chúng mình có chung sở thích đi du lịch, khám phá những vùng miền. Đi đâu anh cũng muốn có bạn gái đi cùng để giới thiệu cho bạn bè người quen. Điều đó khiến mình cảm thấy được tôn trọng và yêu thương thực sự.
Hơn nữa, anh cũng thích món ăn Việt Nam như nem, bò kho, phở bò,… nên chúng mình có thể cùng nhau thưởng thức các món ăn. Và, cũng chính vì loạt lý do đó mà mình quyết định lấy anh làm chồng”, chị Bắc chia sẻ lý do kết hôn.
May mắn thay, dù hai người ở hai quốc gia khác nhau nhưng cả hai bên gia đình đều ủng hộ mối quan hệ này. Trước đám cưới vào mùa xuân, chị Bắc còn sang Úc 3 tháng để gặp gỡ người thân, bạn bè của anh. Sau đó, hai người trở về Việt Nam tổ chức một đám cưới nhỏ ấm cúng tại một nhà hàng cạnh Hồ Tây, có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết từ cả hai quốc gia.
“Ban đầu chúng mình dự định làm đám cưới trong hội trường nhà hàng, nhưng ở phút chót, nhà hàng báo bên trong bị đặt lịch trước đó hết rồi và gợi ý làm ngoài trời cạnh hồ bơi. Không ngờ chính sự thay đổi phút chót lại tạo nên không gian cưới lãng mạn bất ngờ với cây cầu nhỏ bắc ngang hồ, ánh đèn lung linh, trời thu dịu nhẹ khiến buổi lễ trở nên đặc biệt hơn những gì mong đợi”, chị Bắc kể lại kỷ niệm ngày cưới.
Sau khi định cư tại Úc, cuộc sống với chị Bắc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cô đơn, khác biệt văn hóa, đồ ăn không quen, đường xá xa lạ, chưa thể chạy xe… tất cả khiến chị gặp không ít trở ngại. Nhưng may mắn là có anh Philip luôn bên cạnh.
Anh chuyển nhà về gần ga tàu để chị dễ dàng di chuyển, chỉ cần 5 phút là tới ga tàu. Anh làm việc tại nhà nên có thể đưa đón vợ đi khắp nơi chị muốn. Từ những khó khăn ban đầu, chị dần dần thích nghi, thậm chí bắt đầu thưởng thức được cả các món ăn chưa quen trước đây như phô mai, thực phẩm đậm vị mặn của phương Tây.
“Mình dần dần thích các món ăn ở đây và ăn được hết các món trước đó nghĩ khó ăn. Từ chỗ quen chạy xe máy giờ mình quen với phương tiện công bên này”, chị Bắc cho hay.
Cuộc sống hôn nhân của họ cũng như bao cặp vợ chồng khác, phải học cách sẻ chia. Trong nhà, chị Bắc là người lo việc nội trợ chính. Anh xã chị tuy thuộc tuýp người thích xã giao và coi trọng hoạt động bên ngoài nhiều hơn trong nhà, không giỏi về chuyện bếp núc, nhưng anh không bao giờ ngại phụ giúp vợ. Anh rửa bát, giặt đồ, làm những việc lặt vặt, không câu nệ bất cứ việc gì.
Về tài chính, anh lập tài khoản chung, đưa chị một thẻ, tất cả chi tiêu đều công khai. Trong 5 năm đầu, chị Bắc chưa có việc làm, không có thu nhập, nhưng anh xã không kêu ca lời nào, luôn chủ động lo mọi chi tiêu trong gia đình. Sau này khi có thu nhập thì chị mới cùng góp chung một ít vào chi phí gia đình. Mọi khoản chi lớn đều được bàn bạc, còn khoản nhỏ thì ai muốn mua gì cứ mua.
Đôi vợ chồng sống với nhau bằng sự tôn trọng, tin tưởng và thấu hiểu. Đó những điều đơn giản nhưng luôn cần nhắc lại để không ai trong cuộc quên mất. Và có lẽ, chính những điều đó đã giữ cho họ hạnh phúc suốt hơn 10 năm qua.
Một trong những điểm chung lớn nhất kết nối chị Bắc và anh Philip là niềm đam mê du lịch. Ngay từ khi mới yêu nhau, cả hai đã thích cùng nhau khám phá những vùng đất mới. Lúc chị mới sang Úc chưa có việc, anh thường xuyên đưa chị đi cùng trong các chuyến công tác.
“Anh nhà mình có nhiều dự án phải đi. Mỗi lần đi công tác anh luôn dắt mình theo , không lần nào để mình ở nhà một mình”, chị Bắc nói. Cặp đôi tranh thủ kết hợp vừa làm việc, vừa du lịch khắp các bang ở Úc, hoặc trên đường về Việt Nam thì ghé qua một nước thứ ba để khám phá.
Có những người tiết kiệm cả đời để đi một chuyến du lịch. Còn với gia đình nhỏ của chị Bắc, du lịch là một phần của cuộc sống.
Chị cho biết, mỗi chuyến đi trung bình tốn khoảng từ 100 đến 200 triệu đồng, và hầu như tất cả đều do anh Philip lên kế hoạch, đặt vé, lo hậu cần. “Mình chỉ cần xách ba lô lên và đi”, chị nói vui.
Vào ngày 19/8 vừa qua, cặp đôi bắt đầu chuyến đi kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nhằm đánh dấu 1 thập kỷ bên nhau, đồng thời chào đón sự xuất hiện của bé My, cô con gái 2 tuổi của họ. Cả gia đình quyết định bắt đầu một chuyến hành trình phượt quanh nước Úc kéo dài 2 năm bằng một ngôi nhà di động trị giá 3,5 tỷ đồng.
Chị Bắc chia sẻ rằng, đây là thời điểm “vàng” để cả nhà cùng nhau rong ruổi, vì bé My còn nhỏ, chưa phải đi học, bố mẹ đều có thể làm việc từ xa. Thế là vợ chồng chị lên kế hoạch, tìm mua một ngôi nhà di động đầy đủ tiện nghi: tủ lạnh, TV, máy giặt, lò vi sóng, phòng tắm, phòng ngủ... như một căn hộ mini thực thụ.
Cặp đôi cũng có nguồn thu nhập ổn định từ hai căn nhà cho thuê ở Melbourne, cộng với công việc online nên không quá áp lực về kinh tế trong thời gian 2 năm tới. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ các điểm đến, nhu yếu phẩm, thiết bị sinh hoạt, thậm chí cả việc lên lịch khám bệnh định kỳ cho con gái trong suốt hành trình.
Đặc biệt, hai tháng trước, mẹ ruột của chị Bắc sang Úc chơi và được đi thử một chuyến phượt cùng cả gia đình bên bờ biển. Sau chuyến đi ấy, bà xúc động nói: “Lâu lắm rồi mẹ mới có một giấc ngủ ngon và sâu đến vậy”.
Nhìn lại hành trình hơn 11 năm quen nhau, chị Bắc không hối tiếc điều gì. “Mình thấy mình đã chọn đúng người. Thành quả lớn nhất chính là con gái nhỏ, đó chính món quà tuyệt vời nhất của chúng mình”, chị bày tỏ.
Chị nói rằng, để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, đặc biệt là trong một gia đình đa văn hóa, điều quan trọng nhất là tôn trọng nhau, biết lắng nghe và chung thủy. Không ai hoàn hảo, nhưng nếu cả hai chịu học cách ghép những mảnh ghép không giống nhau thì sẽ có một bức tranh hoàn chỉnh.
Hai vợ chồng cũng thường xuyên “hâm nóng tình cảm” bằng những chuyến đi nhỏ hoặc đơn giản là cùng nhau thưởng thức món ăn của một quốc gia nào đó ngay giữa lòng Melbourne.
Sau tất cả, điều mà chị mong mỏi nhất cho hành trình sắp tới là gia đình luôn khỏe mạnh, con gái được lớn lên hạnh phúc và có thật nhiều ký ức đẹp trong suốt hành trình rong ruổi cùng ba mẹ. Và chị hy vọng, mai này bé My sẽ yêu Việt Nam, quê mẹ, nhiều như cách bố của bé yêu phở bò, nem rán và cả người phụ nữ Việt Nam mà anh đã gặp năm nào…