Từng là gương mặt được kỳ vọng, được gọi bằng cái tên ưu ái “tiểu Lê Khanh”, nhưng Mai Huê lại bất ngờ rẽ ngang sang nghề tiếp viên hàng không. Lựa chọn ấy khiến khán giả nhiều năm sau vẫn đặt câu hỏi về cuộc sống của chị sau ánh đèn sân khấu.
Nhắc đến chương trình Văn nghệ chiều Chủ nhật – một ký ức quen thuộc của khán giả truyền hình nhiều năm trước, người ta khó có thể quên gương mặt khả ái của diễn viên Mai Huê. Người đẹp sinh năm 1977 từng được mệnh danh là “tiểu Lê Khanh” nhờ vẻ ngoài đằm thắm, lối diễn tự nhiên, linh hoạt và cuốn hút.
Gần đây, một số trang mạng xã hội bất ngờ chia sẻ lại hình ảnh Mai Huê cùng NSND Công Lý trong bộ phim Gió ngàn đưa chân. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kèm theo những dòng hoài niệm: "Đây là một trong những nét đẹp gây thương nhớ của phim Việt xưa. Mai Huê đóng cả phim lẫn sân khấu kịch. Nét đẹp của chị làm nhiều khán giả xao xuyến nhất là ở trong bộ phim Gió ngàn đưa chân cùng sự góp mặt của diễn viên Công Lý. Giờ này xem lại phim Việt cũ vẫn phải tấm tắc về nét đẹp của chị thời ấy: Người gì đâu đã xinh lại còn giọng nói nhẹ nhàng, nết na".
Dòng trạng thái ấy lập tức gợi lại ký ức về một mỹ nhân màn ảnh từng làm say lòng khán giả Việt những năm 90 – 2000.
Trong phim Gió ngàn đưa chân, Mai Huê là cô hàng xóm mà Công Lý thầm thương.
Trước khi được biết đến rộng rãi, Mai Huê từng gây chú ý ngay từ những ngày còn theo học Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Năm 1996, cô gái tuổi 18 với vóc dáng uyển chuyển, gương mặt khả ái, đôi mắt biết nói và nụ cười duyên dáng được ví như hiện thân của câu “Chè Thái, gái Tuyên”. Trong thời điểm kỹ thuật trang điểm chưa phổ biến, vẻ đẹp thanh tú, mộc mạc của Mai Huê vẫn đủ khiến người khác ngỡ ngàng.
Tốt nghiệp đại học, Mai Huê nhanh chóng được nhận vào biên chế Nhà hát Tuổi trẻ. Trên sân khấu, cô ghi dấu bằng lối diễn tự nhiên, đằm thắm. Từ đó, Mai Huê lấn sân sang phim truyền hình và để lại nhiều vai ấn tượng trong Thổ cẩm, Thăng bằng, đặc biệt là Kẻ không cầu may – tác phẩm giúp tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả cả nước. Gương mặt mộc không cần phấn son nhưng vẫn tỏa sáng trên màn ảnh đã khiến nhiều người ưu ái gọi cô là “tiểu Lê Khanh”.
Thời điểm ấy, hình ảnh Mai Huê gắn liền với nét đẹp mong manh, tinh khiết, vừa ngây thơ vừa kiêu sa. Biết bao khán giả từng say mê trước nhan sắc ấy, coi cô là một trong những biểu tượng nữ tính của phim Việt thập niên 90.
Với nhan sắc khả ái và lối diễn tự nhiên, Mai Huê nhanh chóng trở thành cái tên sáng giá trong làng phim truyền hình Việt.
Nhan sắc tuổi đôi mươi của Mai Huê – vừa ngây thơ, vừa kiêu sa – từng làm say lòng cả người trong nghề lẫn công chúng.
Mai Huê chụp ảnh cùng nhiều diễn viên gạo cội của khu vực phía Bắc.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mai Huê khiến nhiều người tiếc nuối khi quyết định rời sân khấu để trở thành tiếp viên hàng không. Với cô, nghề diễn viên tuy hào nhoáng nhưng cát-xê khi ấy không đủ trang trải cuộc sống. Hơn nữa, được bay trên bầu trời cũng là ước mơ từ nhỏ nên cô dũng cảm bắt đầu một hành trình mới.
Gắn bó nhiều năm với Vietnam Airlines, Mai Huê dần ổn định cuộc sống, song chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ nghề. Cô từng chia sẻ bản thân không thể ngồi trọn vẹn để xem đồng nghiệp diễn kịch vì lòng quá day dứt. Việc thường xuyên xa hai con trai trong những chuyến bay dài càng khiến nữ diễn viên mong được trở lại mái nhà xưa.
Trong quãng thời gian làm tiếp viên hàng không cho Vietnam Airlines, Mai Huê thường được khán giả nhận ra. Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn tiếc nuối khi nữ diễn viên tài sắc một thời không còn xuất hiện trên màn ảnh.
Năm 2013, sau hơn một thập kỷ vắng bóng, Mai Huê quay lại Nhà hát Tuổi trẻ. Khán giả vẫn nhớ và dành cho cô sự yêu thương, như chưa từng rời xa.
Dẫu từng thử sức trong lĩnh vực bất động sản, nhưng tình yêu nghệ thuật chưa bao giờ nguội lạnh trong nữ diễn viên. Gần đây, Mai Huê góp mặt trong các dự án phim Vũ khúc mưa xuân, Chuyện của làng, Gặp em ngày nắng và đặc biệt là vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt.
Gần đây, cô tái xuất sân khấu kịch và màn ảnh.
Ở tuổi U50, Mai Huê vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Nhan sắc không thay đổi quá nhiều so với thời xuân sắc, chỉ thêm phần đằm thắm và chín muồi. Nữ diễn viên thường lựa chọn phong cách ăn mặc nền nã, tinh tế, tôn lên sự duyên dáng và phù hợp với độ tuổi, mang đến hình ảnh một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa sang trọng.
Ở tuổi trung niên, Mai Huê vẫn trẻ trung và ngày càng đằm thắm.
Sau nhiều năm thăng trầm, từ “tiểu Lê Khanh” của màn ảnh một thời, rẽ ngang sang bầu trời rồi trở lại ánh đèn sân khấu, Mai Huê vẫn là cái tên khiến khán giả thương nhớ. Không chỉ bởi vẻ đẹp mong manh, thanh tao, mà còn bởi niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ vơi cạn trong trái tim người nghệ sĩ.