Mang bầu 5 tháng, tôi nhận món quà 9 tỷ từ người không ngờ tới

Trang Anh
Chia sẻ

Mang bầu lần đầu ở tuổi 28, tôi cứ ngỡ điều lớn nhất trong đời mình lúc này là đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng. Nhưng hóa ra, số phận lại khéo léo sắp đặt để tôi nhận một món quà khiến mình vừa sốc, vừa rưng rưng nước mắt và trị giá… tới 9 tỷ đồng.

Tôi vốn làm nhân viên kế toán ở công ty xây dựng. Chồng tôi là kỹ sư cầu đường, đi công trình liên tục. Từ khi biết tin tôi có bầu, anh tranh thủ về nhà nhiều hơn, chăm sóc tôi chu đáo. Bầu bí 5 tháng, bụng bắt đầu nhô rõ, mỗi buổi sáng tôi thường thức dậy sớm đi bộ quanh khu chung cư, rồi ăn sáng nhẹ, uống viên vitamin bầu. Đêm nào cũng thủ thỉ với con vài câu, hình dung về những tháng ngày làm mẹ sắp tới.

Gia đình tôi khá ổn định, nhưng không dư dả gì. Chúng tôi đang sống trong căn hộ 70m² mua trả góp. Bởi thế, khi anh họ chồng, anh Hoàng nhờ tôi tìm người mua giúp căn nhà 9 tỷ của anh, tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp thôi. Anh Hoàng là người rất tốt, từng hỗ trợ vợ chồng tôi lúc mới cưới.

Mang bầu 5 tháng, tôi nhận món quà 9 tỷ từ người không ngờ tới - 1

Tôi đăng bài bán nhà trên mạng, rủ thêm vài chị đồng nghiệp môi giới cùng chia sẻ. Nhưng giá cao, lại không phải khu trung tâm, nên mãi chẳng ai hỏi mua. Một tối, tôi đang nằm gác chân trên gối ôm thì anh Hoàng gọi điện:

- Mai em qua anh, có chuyện anh muốn bàn trực tiếp.

Tôi nghĩ chắc anh định giảm giá hoặc ký gửi cho bên môi giới chuyên nghiệp. Sáng hôm sau, tôi qua nhà anh Hoàng. Anh dẫn tôi lên phòng khách, đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ dày. Anh cười nhẹ:

- Anh quyết định tặng lại căn nhà đó cho vợ chồng em.

Tôi ngớ người, tưởng anh đùa. Nhưng khi thấy bìa sổ hồng với tên tôi được in rõ ràng, tôi bủn rủn tay chân. Tôi lắp bắp:

- Anh… nói thật đấy à? Sao lại… tặng bọn em?

Anh Hoàng thở dài, nhìn tôi một lúc rồi nói:

- Anh không có con. Bác sĩ bảo khả năng gần như bằng 0. Căn nhà này anh định để dành cho sau này, nhưng giờ thấy em mang bầu, anh muốn cháu anh có một chỗ ở rộng rãi, thoáng đãng, để lớn lên trong môi trường tốt. Với anh, đó là điều ý nghĩa nhất.

Tôi ôm mặt khóc như mưa. Suốt mấy tháng bầu bí, tôi đã nhận không ít sự quan tâm từ gia đình, nhưng món quà này quá lớn, quá bất ngờ. Không phải chỉ vì giá trị 9 tỷ, mà vì tấm lòng của anh Hoàng gửi gắm cho con tôi, một sinh linh còn chưa chào đời.

Mang bầu 5 tháng, tôi nhận món quà 9 tỷ từ người không ngờ tới - 2

Những ngày sau đó, tôi và chồng tất bật dọn dẹp, mua sắm thêm đồ đạc cho căn nhà mới. Nhà rộng hơn gấp đôi chỗ cũ, có ban công lớn trồng đầy hoa giấy. Tôi đã đặt ở góc phòng ngủ một chiếc nôi trắng tinh, ngay bên cạnh là tủ quần áo bé xinh chứa đầy váy yếm, body suit cho con.

Mang bầu, nội tiết thay đổi, tôi hay tủi thân và lo lắng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc con mình sẽ lớn lên trong ngôi nhà do người thân yêu thương tặng, tôi lại thấy bình yên lạ thường. Căn nhà không chỉ là nơi ở, mà là minh chứng cho tình cảm gia đình, thứ tài sản vô giá mà tôi muốn con cảm nhận ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Ngày tôi sinh, anh Hoàng là người đứng chờ ngoài phòng sinh từ sớm. Khi y tá bế con ra, anh đón lấy như sợ rơi mất, đôi mắt đỏ hoe. Anh nói nhỏ:

- Chào mừng con đến nhà mới của con.

Tôi mỉm cười, trong lòng thầm cảm ơn số phận đã cho tôi một hành trình bầu bí không chỉ có khó khăn, mỏi mệt, mà còn tràn đầy yêu thương và những bất ngờ đẹp đẽ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thị Lan - email lannt19...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Làm gì để con không... bỗng dưng “mất tích”?

Làm gì để con không... bỗng dưng “mất tích”?

“Tìm kiếm con bỏ nhà ra đi”, “Nhờ cộng đồng tìm con bị mất tích”... thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều “lời kêu cứu” của các gia đình nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm con em bị “mất tích”. Điểm chung là các cha mẹ đều rất lo lắng, không biết con em mình đi đâu, đi như thế nào, là chủ động bỏ nhà ra đi hay bị bắt cóc, dụ dỗ... Vậy các cha mẹ có thể rút...