Mùa Vu Lan về, với những người con xa xứ như chị Huyền, một cô gái Hà Nội đang sinh sống tại Trung Quốc thì nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ lại càng da diết. Nhưng chính trong hành trình sống xa quê ấy, chị đã tìm thấy một mái ấm nơi đất khách cùng người chồng Trung Quốc, nơi tình yêu và lòng hiếu kính trở thành sợi dây kết nối hai nền văn hóa, hai gia đình.
Năm 2018, trong một chuyến công tác tại Việt Nam, anh Xuzhe (32 tuổi), một lập trình viên người Trung Quốc đang làm việc tại một ngân hàng ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, đã tình cờ gặp chị Huyền (27 tuổi, giáo viên tiếng Trung). Khi ấy cả hai chỉ là những người xa lạ, nhưng rồi bị thu hút bởi tính cách thú vị của nhau nên giữ liên lạc. Và rồi, chính những lần trò chuyện, sự đồng điệu trong suy nghĩ và sự thấu hiểu lẫn nhau đã khiến tình cảm giữa họ nảy nở từ lúc nào không hay.
“Chúng mình yêu xa suốt 3 năm trời vì đại dịch Covid -19 ập đến, khi đó chúng mình mới chỉ gặp nhau đúng 3 lần. Đó có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng mình. Yêu xa thực sự không dễ dàng chút nào nhưng chúng mình vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm, chia sẻ và động viên mỗi ngày”, chị Huyền kể lại.
Không ít lần mệt mỏi, hoài nghi, và cả cô đơn ập tới, nhưng chưa bao giờ họ có ý định buông tay. Để rồi khi gặp lại, cả hai đã vỡ òa vì hạnh phúc. “Mình vẫn nhớ như in cảm giác được gặp lại anh ấy sau 3 năm xa cách. Bao nhiêu khó khăn, thử thách đều trở nên xứng đáng”, 9X chia sẻ.
Không chỉ là người yêu, họ còn là những người bạn đồng hành giúp nhau hoàn thiện bản thân. Chính anh Xuzhe là người đã động viên chị Huyền theo đuổi con đường giảng dạy, hỗ trợ chị làm hồ sơ xin học bổng và giúp chị giành được học bổng chính phủ Trung Quốc tại Đại học Sư phạm Hoa Đông (Thượng Hải) – top 2 Trung Quốc về ngành sư phạm.
Sau 6 năm yêu nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, quyết định này không dễ dàng khi cả hai phải vượt qua định kiến và sự lo lắng từ gia đình hai bên.
Gia đình anh Xuzhe thuộc tầng lớp trung lưu với bố mẹ đều là giảng viên đại học, bản thân anh Xuzhe có công việc tốt và ổn định, cộng thêm việc nghe nhiều tin không hay về việc các cô dâu Việt hay bỏ trốn, nên bố mẹ anh kịch liệt phản đối mối quan hệ xuyên biên giới này. Họ muốn đứa con trai duy nhất của mình lấy một người Trung Quốc, sống cùng thành phố để gần gũi và yên tâm.
Về phía chị Huyền, bố mẹ chị cũng không khỏi băn khoăn khi biết con gái muốn lấy chồng Trung Quốc, vì sợ con gái lấy chồng xa sẽ vất vả và bị đối xử không tốt. “Mẹ mình là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, ấy vậy mà khi mình nói muốn lấy chồng Trung Quốc, mẹ đã khóc cả tuần, còn bố thì giận không nói chuyện”, chị Huyền kể lại.
Nhưng rồi, bằng sự chân thành và tình cảm bền chặt của mình, cả hai đã dần thuyết phục được gia đình, đồng thời xóa đi những điều không thiện cảm về hôn nhân Việt – Trung.
Năm 2024, cặp đôi tổ chức hôn lễ ở cả hai nơi, Trung Quốc và Việt Nam. Tại Trung Quốc, đám cưới được tổ chức tại khách sạn Marriott – nơi được xem là khách sạn tốt nhất ở thành phố. Người nhà, bạn bè của chị Huyền từ Việt Nam, Bắc Kinh, Thượng Hải cũng đều tới chung vui.
“Cảm giác hạnh phúc nhất là khi tất cả những người mình yêu thương nhất cùng có mặt trong một thời khắc quan trọng của đời mình. Khi đó, mình không còn cảm thấy cô đơn khi sống xa nhà nữa”, chị Huyền xúc động chia sẻ.
Tại Việt Nam, lễ cưới cũng được tổ chức ấm cúng, trang trọng, và tạo nhiều ấn tượng với phía nhà trai. Những nét văn hóa Việt Nam, từ nghi thức cưới hỏi đến mâm cỗ, không khí đám cưới, khiến gia đình anh Xuzhe vô cùng thích thú.
Clip: Lễ đón dâu tại Trung Quốc của chị Huyền
Sau cưới, vợ chồng chị Huyền sống ở thành phố Thường Châu. Dù anh Xuzhe là con một, nhưng sau kết hôn, hai vợ chồng vẫn chọn ra ở riêng, đúng như thói quen của nhiều gia đình hiện đại Trung Quốc.
“Bố mẹ chồng mình rất dễ thương và hiện đại. Họ quan niệm rằng thế giới hai người của chúng mình không nên bị ảnh hưởng, và ngược lại, cũng không muốn chúng mình ảnh hưởng thế giới hai người của bố mẹ”, chị Huyền cho hay.
Việc phân chia công việc nhà cũng rõ ràng, công bằng: chồng nấu ăn, vợ sơ chế và dọn rửa, còn tổng dọn vệ sinh thì thuê dịch vụ vì công việc của cả hai đều khá bận. Tài chính được quản lý theo hình thức độc lập: tiền ai người ấy giữ, nhưng có một quỹ chung cho chi tiêu gia đình. “Chúng mình thống nhất mọi thứ ngay từ đầu, nên mọi chuyện đều rất nhẹ nhàng, không có gì phải lăn tăn, mâu thuẫn sau khi cưới cả”, 9X nói.
Dẫu vậy, vẫn khó tránh khỏi đôi lần hiểu lầm giữa hai vợ chồng, hay giữa con cái với bố mẹ hai bên do sự khác biệt về văn hóa. Những lúc như vậy, vợ chồng chị Huyền đều cố gắng bình tĩnh để giải thích, nói ra nhu cầu và ý kiến của bản thân để cả hai bên hiểu nhau hơn và cùng nhau tháo gỡ vấn đề.
Là một người sống trong hôn nhân đa văn hóa, chị Huyền hiểu rõ hơn ai hết rằng yêu thôi là chưa đủ, mà còn cần sự tôn trọng, thấu hiểu và cùng nhau học hỏi. “Mỗi người đều mang theo nền văn hóa và cách suy nghĩ khác nhau, nên việc tôn trọng sự khác biệt sẽ giúp mình thấu hiểu hơn đối phương. Như việc bố mẹ chồng mình giờ đây nghỉ hưu, rất thích học tiếng Việt, nấu món ăn Việt Nam cho mình đỡ nhớ nhà, còn mình thì rất thích học hỏi cách mẹ gói bánh bao, bánh chẻo, nấu những món ăn Trung Quốc,.. Chính sự học hỏi lẫn nhau ấy khiến chúng mình ngày càng gắn bó”, nàng dâu Việt bày tỏ.
Còn về “giữ lửa” hôn nhân, theo chị, điều quan trọng nhất chính là giao tiếp chân thành. “Việc thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và nhu cầu của bản thân với đối phương không chỉ giúp chúng mình hiểu nhau hơn, mà còn tránh được những hiểu lầm và tích tụ cảm xúc tiêu cực. Khi mỗi người đều sẵn sàng lắng nghe và bày tỏ, mối quan hệ sẽ trở nên gắn bó, tin cậy và bền vững hơn”, cô dâu Việt bộc bạch.
Ở Trung Quốc, vào rằm tháng 7 âm lịch, người dân tổ chức Lễ Trung Nguyên. Ngày lễ này khá tương đồng với lễ Vu Lan của Việt Nam, đều gắn với việc tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu bố mẹ và cầu siêu cho những linh hồn đã mất. Vào ngày này, gia đình chồng chị Huyền thường về quê, đốt vàng mã tưởng nhớ ông bà, rồi đi thả đèn hoa đăng và cùng nhau ăn cơm sum họp.
Nàng dâu 9X nói: “Vào dịp rằm tháng 7 – Lễ Trung Nguyên ở Trung Quốc, gia đình thường chỉ tưởng nhớ tổ tiên và thực hiện những nghi thức theo phong tục địa phương, chứ không tổ chức rầm rộ. Là con dâu, mình thể hiện lòng hiếu kính với bố mẹ chồng chủ yếu qua sự quan tâm và đồng hành trong những dịp lễ truyền thống của gia đình. Mình thường phụ giúp chuẩn bị, bày tỏ sự tôn trọng với các truyền thống của gia đình chồng”.
Và, dù xa nhà, khác biệt về văn hóa, nhưng vào ngày này, chị Huyền không quên bố mẹ ruột. Chị luôn gọi điện về chúc sức khỏe và gửi quà cho bố mẹ. “Dù xa quê, mình luôn giữ trong lòng sự biết ơn và cố gắng làm mọi cách để bố mẹ hai bên cảm nhận được tình yêu thương của mình”, chị Huyền tâm sự.
Khi được hỏi muốn nhắn gì đến bố mẹ trong mùa Vu Lan, chị Huyền không giấu được sự xúc động: “Con luôn mang ơn và yêu thương bố mẹ sâu sắc. Dù xa cách, trái tim con luôn hướng về nhà, mong bố mẹ thật khỏe mạnh và hạnh phúc”.
Với bố mẹ chồng, những người đã yêu thương và đón nhận chị như con gái ruột, chị gửi lời cảm ơn chân thành: “Con biết ơn vì đã cho con một gia đình thứ hai, và con sẽ luôn trân trọng, vun vén cho mái ấm này bằng tất cả tấm lòng”.
Giữa cuộc sống nơi đất khách, giữa những khác biệt về văn hóa và lối sống, nàng dâu Việt vẫn luôn giữ cho mình một trái tim hướng về cội nguồn. Vu Lan không chỉ là dịp để chị nhắc nhớ về công ơn bố mẹ, mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị yêu thương, hiếu kính trong chính gia đình nhỏ đa văn hóa mà chị đang vun đắp mỗi ngày. Dù ở đâu, yêu thương vẫn luôn tìm được cách để trở về.