Hiện tại dù đã bước sang tuổi 91, ông Pierre khẳng định mình không cảm thấy “già như người ta nghĩ”.
Ở tuổi ngoài 80, trong khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu thì tại miền nam nước Pháp, một câu chuyện tình yêu lệch 52 tuổi lại thu hút sự chú ý khi kết tinh bằng sự ra đời của một em bé. Ở tuổi 91, lão nông Pierre Sablé một lần nữa trở thành bố, đón con gái Louisa Maria cùng người vợ 39 tuổi Aïcha.
Ông Pierre Sablé sống tại vùng Pyrénées-Orientales, gần thị trấn Ille-sur-Têt, miền nam nước Pháp. Ông vừa mừng sinh nhật lần thứ 91 không lâu trước khi bé Louisa Maria chào đời. Đây là đứa con thứ 7 của ông. Trước đó, ông Pierre đã có 6 người con với những người mẹ khác nhau.
Hiện ông là bố của 6 cô con gái là Carole (60 tuổi), Julie (50 tuổi), Pauline (35 tuổi), Céleste (30 tuổi), Jeanne (24 tuổi) và bé Louisa Maria mới 7 tháng tuổi. Ngoài ra, ông còn có một người con trai tên Jean-Pierre, có khi ông mới 18 hoặc 19 tuổi với một người phụ nữ bằng tuổi ông thời trẻ. Tuy nhiên, mãi sau này ông mới biết về sự tồn tại của người con trai ấy.

Ông Pierre Sablé bên vợ trẻ kém 52 tuổi và con gái nhỏ.
Hiện tại dù đã bước sang tuổi 91, ông Pierre khẳng định mình không cảm thấy “già như người ta nghĩ”. Ông nổi tiếng tại địa phương là một người yêu thể thao. Ở tuổi 79, ông hoàn thành cuộc New York City Marathon đầu tiên trong đời. Sau đó, ông tiếp tục tham gia nhiều giải marathon tại Paris, Rome và Los Angeles và gần đây còn theo đuổi bộ môn chạy địa hình.
Ngoài chạy bộ, ông đam mê trượt tuyết đổ đèo, trượt ván tuyết và đạp xe. Năm 2024, ông được vinh dự rước đuốc Olympic tại khu vực Catalan. Pierre cho rằng chính việc duy trì vận động đều đặn là bí quyết giúp ông giữ được thể lực. “Tôi là người duy nhất chạy bộ, chạy bộ kết hợp leo núi. Tôi làm việc trên đồng như thể mình trẻ hơn 20 tuổi”, ông chia sẻ.
Từ nghề môi giới bất động sản, Pierre chuyển sang làm nông và hiện vẫn trực tiếp lao động tại trang trại gia đình. Ông cho biết trong nhiều năm qua, mỗi lần ông lại có con với một người phụ nữ khác, phần lớn đều kém ông khoảng 15 tuổi. Ông thừa nhận mình luôn thích ở cạnh những người trẻ, nhưng ông luôn tránh rơi vào hình ảnh tay ăn chơi già nua rập khuôn.

Câu chuyện tình yêu giữa Pierre và người vợ hiện tại Aïcha bắt đầu tại chân dốc Pyrénées 2000, nơi họ gặp nhau khi đi trượt tuyết. Aïcha là một người trồng trái cây. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không thể sinh con, cô luôn khao khát được làm mẹ.
Mối quan hệ giữa hai người dần phát triển và họ kết hôn vào năm 2023. Trên mảnh đất chung, họ đã trồng những cây hồ trăn và cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình.
Aïcha mô tả chồng là “một người bố rất tốt, một người chồng rất tốt và một người bạn đời tuyệt vời”, đồng thời cho biết cô cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Con gái họ được thụ thai tự nhiên. Ông Pierre cũng nhấn mạnh rằng chỉ cần có tình yêu thì tuổi tác không phải là vấn đề.

Sau khi thông tin được công bố, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng việc sinh con ở tuổi 91 là thiếu trách nhiệm, lo ngại đứa trẻ sẽ sớm phải đối diện với mất mát. Một số bình luận đặt câu hỏi về tương lai lâu dài của em bé, thậm chí có người nghi ngờ có động cơ vụ lợi phía sau.
“Ở tuổi này không nên sinh con nữa, quá thiếu trách nhiệm”, “Đứa trẻ sẽ mất bố khi còn nhỏ, thật ích kỷ”, “Dù ông ấy có sống đến 100 tuổi thì khi đứa trẻ 10 tuổi cũng sẽ mất bố”… là một số bình luận của cư dân mạng.
Trước những lời bàn tán, ông Pierre thẳng thắn nói: “Những ai biết tôi đều hiểu rằng tôi làm điều mình muốn và tôi không phải trả lời cho bất kỳ ai”. Ông cũng hài hước nhắc đến tài tử Robert De Niro (người trở thành bố lần nữa ở tuổi 82), rằng: “Tôi muốn viết thư để nói: ‘Ông bị vượt mặt rồi nhé, ông già!’”.
Hiện tại, tại trang trại gia đình ở miền nam nước Pháp, ông Pierre và vợ kém 52 tuổi đang chăm sóc cô con gái nhỏ 7 tháng tuổi. Ông cho biết mình vẫn tự tay pha sữa, cho con bú bình và hát những bài đồng dao ru con ngủ mỗi tối.