Tống Thị Thanh Thuy (sinh năm 2003, từ TP.HCM) đã viết nên một câu chuyện tình yêu không tưởng với người đàn ông Mỹ hơn cô 19 tuổi – Hodgson III James Allen, một thợ máy 41 tuổi đến từ Texas. Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc mai mối tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mở ra hành trình thay đổi cuộc đời của cả hai con người đến từ hai nửa trái đất.
Chia sẻ về cơ duyên gặp nhau, Thanh Thuy cho biết, chị có một người cô làm nail bên Mỹ và anh James là khách quen của cô. Qua những lần trò chuyện, cô của Thanh Thuy mới biết James còn độc thân và anh là một người đàn ông hiền lành, vui vẻ và tử tế. Vì thế, cô quyết định mai mối anh với một trong 4 cô cháu gái trong nhà.
Dù ban đầu ý định là giới thiệu cho chị của Thanh Thuy, nhưng khi James nhìn thấy ảnh của cả 4 người, anh lại chọn cô nàng 10X. Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng của James, Thanh Thuy lại dè dặt.
“Ban đầu cô bảo với anh rằng để hỏi ý mình xem thế nào rồi cô trả lời. Nhưng lúc đó mình chưa chịu nên bảo với cô để suy nghĩ thêm rồi trả lời sau. Vài ngày sau, anh gọi điện hỏi cô mình xem mình đã chịu chưa. Đến lúc này khi cô hỏi lại thì mình cũng đồng ý, nghĩ rằng cứ thử nói chuyện xem có hợp nhau không. Mình cũng nói thẳng với cô, nếu thấy không hợp thì mình sẽ cắt đứt thẳng thừng”, 10X chia sẻ.
Chỉ sau 3-4 ngày nói chuyện, James đã ngỏ ý muốn bay sang Việt Nam để gặp Thanh Thuy khiến cô khá lo lắng, cho rằng anh đang có ý đồ gì xấu với mình. “Mới nhắn tin có mấy ngày mà anh đòi về Việt Nam liền nên mình hơi sợ, mình nghĩ làm gì mà lẹ dữ vậy, chắc anh này có ý đồ gì với mình đây. Lúc đó, mình chỉ mới 10 tuổi nên sợ lắm”, cô nàng kể lại.
Trong khoảng 1 tháng sau đó, ngày nào chàng thợ máy người Mỹ cũng nhắn tin, trò chuyện với cô gái Việt Nam, từ sáng đến tối. Cảm nhận được sự quan tâm và chân thành của anh trong từng lời nói, 10X dần mở lòng và đồng ý cho anh sang Việt Nam gặp mặt.
Thanh Thủy tâm sự: “Ban đầu nhìn qua hình thấy anh hơi mập, lớn tuổi nên mình không có thiện cảm, không cho anh qua liền. Nhưng sau 1 tháng nói chuyện, mình thấy anh tốt. Mình muốn cái gì anh cũng đồng ý. Chẳng hạn như mình nói khi anh về Việt Nam, chúng mình sẽ ở khách sạn và ở 2 phòng, vì nếu chưa có ý định kết hôn với ai thì không được ngủ chung.
Anh đồng ý luôn và nói: ‘Em muốn sao cũng được, miễn em vui là được rồi. Từ đó, mình mới bắt đầu tin rằng anh không có ý đồ gì xấu như mình từng lo lắng. Anh còn trấn an mình rằng: ‘Em cứ để anh về đi. Nếu mình gặp nhau mà không hợp thì mình chỉ làm bạn thôi. Mình đi chơi vài ngày rồi anh sẽ về Mỹ’. Vì thế, mình mới đồng ý gặp mặt anh”.
Ngày James đặt chân đến mảnh đất hình chữ S, là lần đầu tiên anh gặp người con gái mà mình đã thầm yêu qua màn hình điện thoại. Dù từng lo lắng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy chị, anh đã cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt. “Tôi đã rất lo lắng nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã yêu cô ấy giống như khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Cô ấy dang rộng vòng tay chào đón tôi mà không quan tâm đến vẻ ngoài của tôi... Cô ấy đúng là ‘nữ hoàng’ của tôi”, chàng thợ máy nhớ lại.
Với Thanh Thuy, lần đầu gặp gỡ, cô cũng cảm nhận được sự chân thành của người đàn ông từng xa lạ. Anh không chỉ chăm sóc cô mà còn quan tâm chu đáo đến bà ngoại, người nuôi cô từ nhỏ sau khi bố mẹ ly hôn.
10X kể, vì vẫn lo lắng anh có ý đồ gì đó với mình nên Thanh Thuy đã xin được đưa bà ngoại đi chơi cùng. Nghe có vẻ hơi lạ lùng và khó tin nhưng James vẫn vui vẻ đồng ý yêu cầu này. Trong chuyến đi, anh chăm sóc chu đáo cho cả hai.
Thanh Thuy kể, anh chiều chuộng cô từng chút một. “Anh rất chiều chuộng mình, mình muốn gì cũng được. Anh luôn nói là ‘em cứ chọn những gì tốt nhất, miễn em vui là được, đừng quan tâm tới giá tiền’”, Thanh Thuy kể lại. Chính những cử chỉ yêu thương và thái độ chân thành của James đã khiến cô dần cảm thấy tin tưởng.
Sau chuyến đi chơi cùng nhau, James gọi về cho gia đình ở Mỹ và nói rằng anh đã thật sự yêu cô gái Việt này. James cũng thành thật kể với Thanh Thuy rằng anh từng bán nhà ở Mỹ để mua đất, nhưng vì sống một mình, xây nhà lên sẽ chịu nhiều thuế nên hiện tại anh đang sống trong xe kéo.
Nhưng Thanh Thuy không quan tâm đến hoàn cảnh vật chất ấy. Đối với 10X, điều quan trọng nhất là sự tử tế và tình cảm chân thành mà James dành cho mình. Và chính sự chân thành ấy đã khiến James muốn cưới Thanh Thuy làm vợ. Vì thế, 6 ngày sau khi gặp mặt, anh đã mua nhẫn cầu hôn cô gái Việt Nam này.
Một điều đáng trân trọng hơn cả là hành trình thay đổi của James. Anh đã giảm 35 kg chỉ vì muốn trở nên tốt hơn trong mắt người yêu. “Thành thật mà nói, tôi không nhận ra mình to đến thế... Khi tôi đến bên cô ấy và chụp hình cùng cô ấy, tôi mới thấy mình to như thế nào. Tôi không thích điều đó. Tôi muốn mình trông thật đẹp trước mặt cô ấy”, James bày tỏ.
Hơn thế, anh từng bị đột quỵ do béo phì vài năm trước. Cho nên, việc giảm cân không chỉ vì sức khỏe và tương lai lâu dài của mình mà còn vì tình yêu, vì anh muốn ở bên cạnh người mình yêu lâu hơn. Chính sự quyết tâm và thay đổi của anh đã khiến Thanh Thuy thêm tin tưởng vào tình cảm ấy.
Nếu lần gặp đầu tiên là lời cầu hôn đầy bất ngờ thì lần gặp thứ hai (khoảng 1 năm sau đó) chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời họ: đám cưới. “Lần gặp thứ nhất là cầu hôn, lần gặp thứ hai chúng tôi đã trở thành vợ chồng. Đôi khi, tôi cũng bất ngờ về chuyện tình của chính mình”, cô nàng 10X nói.
Đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 11/2024, với sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Dù chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng cả hai đã xác định rõ ràng về tương lai và mong muốn đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
Sau khi cưới, James trở lại Mỹ tiếp tục công việc của một người thợ máy, còn Thanh Thuy ở lại Việt Nam học tiếng Anh và chuẩn bị hoàn tất thủ tục xin visa sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng.
Cuộc sống hôn nhân dù cách xa địa lý nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc mỗi ngày. James không đòi hỏi vợ phải thay đổi bất cứ điều gì, ngoài mong muốn duy nhất là cô sớm sang Mỹ sống cùng anh.
Về phần mình, Thanh Thuy tiết lộ điều cô chưa hài lòng là việc chồng hay uống rượu bia. “Chồng có tật xấu là hay uống rượu bia và mỗi khi say thường nói rất nhiều. Mình không thích điều đó và muốn anh thay đổi”, 10X chia sẻ.
Dù vậy, họ vẫn luôn hướng về nhau bằng tình cảm chân thành. James thậm chí còn có dự định sẽ quay trở lại Việt Nam sau khi nghỉ hưu để cùng vợ tận hưởng cuộc sống yên bình nơi cô sinh ra và lớn lên. Anh nói rằng mình yêu đất nước này, yêu con người nơi đây, và đặc biệt là người phụ nữ đã khiến cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn.
Một tình yêu bắt đầu bằng sự ngần ngại, kết thúc bằng một đám cưới sau chỉ hai lần gặp mặt. Không phải ai cũng tin vào tình yêu như thế, nhưng với James và Thanh Thuy, đó là sự thật – một minh chứng rằng khi hai người thực sự dành trọn trái tim cho nhau, mọi khoảng cách về địa lý, tuổi tác hay văn hóa đều trở nên nhỏ bé.