Thử vận may nộp đơn sang Mỹ du học, 9X Việt “trúng số độc đắc” khi nên duyên cùng chồng Mỹ

Lyly
Chia sẻ

Mợ của chị Mi hay bảo rằng, chị trúng số độc đắc khi lấy anh.

Sang Mỹ du học, 9X không ngờ gặp tình yêu đời mình

Ở tuổi 24, khi nhiều người còn đang loay hoay tìm hướng đi cho tương lai, chị Mi (sinh năm 1991 tại Kiên Giang, lớn lên ở TP.HCM) đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt. Đó là thử sức với giấc mơ du học Mỹ với suy nghĩ đơn giản rằng “hên xui, lỡ đâu đậu thật thì sao”. Và, chị Mi đậu thật.

Hơn một tháng sau, cô gái trẻ chính thức đặt chân đến Mỹ vào năm 2015, bắt đầu cuộc sống du học sinh với vô vàn bỡ ngỡ.

Những ngày đầu nơi đất khách, chị Mi sống cùng gia đình cậu mợ. Sự chăm sóc, yêu thương của người thân giúp chị vượt qua cú sốc văn hóa ban đầu. Tuy nhiên, tiểu bang nơi cậu mợ sinh sống có khí hậu lạnh, cộng thêm việc chị Mi vừa trải qua một mối tình tan vỡ nhiều cảm xúc, khiến chị dần nhận ra mình cần một môi trường sống khác ấm áp hơn, cả về thời tiết lẫn tinh thần.

Thử vận may nộp đơn sang Mỹ du học, 9X Việt “trúng số độc đắc” khi nên duyên cùng chồng Mỹ - 1

Chị Mi và ông xã.

Nên 2 năm sau, chị Mi quyết định rời nhà cậu mợ, chuyển đến sống tại tiểu bang Florida. Với nắng ấm quanh năm và nhịp sống cởi mở, Florida trở thành nơi Mi bắt đầu lại, tập trung vào việc học ngành y tá, xây dựng sự nghiệp và dần ổn định cuộc sống. Và cũng tại đây, cô nàng 9X đã gặp “định mệnh” của đời mình – anh Justin (hiện đang làm việc cho một văn phòng luật).

Cả hai quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Khi ấy, chị Mi vẫn đang đi học, còn anh Justin vừa đi làm vừa học. Ấn tượng ban đầu của chị Mi về anh Justin qua hình ảnh trên mạng khá đơn giản: “Anh trông khá hiền”.

Sau vài lần trò chuyện, anh Justin chủ động hẹn gặp mặt. Nhưng sau khi hẹn gặp, anh nhắn tin xin dời sang tuần sau vì phải trông cháu. “Lúc đó mình nghĩ chắc anh này không nghiêm túc, không muốn gặp thì cứ nói thẳng có sao đâu. Vì thế, lúc ấy mình gần như không kỳ vọng sẽ có buổi gặp mặt nào sau đó”, chị Mi kể lại.

Nhưng sau đó, anh Justin tiếp tục nhắn tin và giữ đúng lời hẹn.

Thử vận may nộp đơn sang Mỹ du học, 9X Việt “trúng số độc đắc” khi nên duyên cùng chồng Mỹ - 2

Cuộc gặp đầu tiên lại không diễn ra như Mi mong đợi. Anh Justin xuất hiện với trang phục giản dị đến mức xuề xòa khi mặc áo thun đen rộng, quần jean kèm sợi dây móc từ túi trước ra túi sau. Hình ảnh đó khiến chị Mi lập tức tụt cảm xúc. “Lúc đó mình nghĩ trong đầu rằng anh chàng này chỉ gặp một lần thôi, chắc không có lần thứ hai”, 9X bày tỏ.

Thế nhưng, khi cả hai ngồi xuống nói chuyện, ấn tượng ban đầu nhanh chóng bị xóa nhòa. Justin là người nói chuyện điềm đạm, có học thức, lịch sự và thể hiện sự tôn trọng. Càng trò chuyện, chị Mi càng nhận ra cả hai có nhiều điểm tương đồng nên chị đồng ý hẹn gặp anh những lần tiếp theo đó.

Tình yêu của cặp đôi tiến triển chậm rãi, không quá nồng nhiệt nhưng đủ vững vàng để cả hai cảm thấy an tâm khi ở cạnh nhau.

Thử vận may nộp đơn sang Mỹ du học, 9X Việt “trúng số độc đắc” khi nên duyên cùng chồng Mỹ - 3

Màn cầu hôn của Justin cũng giản dị như chính con người anh. Vào đúng ngày Valentine, khi chị Mi đang căng thẳng với khóa học cuối cùng của ngành y tá, chị chỉ muốn ở nhà học bài, nhưng Justin năn nỉ bằng được rằng “dù gì cũng phải đi ăn với anh một bữa vì là ngày lễ tình yêu”.

“Lúc đó mình cũng nghi nghi rồi nhưng không chắc nên bảo ‘thôi em ở nhà học bài không thi trượt môn mất’. Nhưng, anh cứ năn nỉ mãi nên mình đồng ý. Sau đó, cả hai đến một nhà hàng Mỹ. Sau khi ăn xong, chúng tôi đứng lên ra về, không có chuyện gì xảy ra cả nên mình đã nghĩ chắc hôm nay anh không cầu hôn đâu. Nào ngờ khi ra đến hành lang của nhà hàng, anh bất ngờ quỳ xuống và cầu hôn. Lúc đó tmình vừa vui vừa ngại vì mọi người xung quanh nhìn. Và câu trả lời của mình là ‘yes, I do’”, chị Mi hạnh phúc kể lại.

Thử vận may nộp đơn sang Mỹ du học, 9X Việt “trúng số độc đắc” khi nên duyên cùng chồng Mỹ - 4

Cô gái Việt “trúng số độc đắc” khi lấy chồng Mỹ

Khi biết con gái muốn cưới một chàng trai người Mỹ, gia đình chị Mi không khỏi lo lắng. Rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và khoảng cách địa lý khiến bố mẹ chị không tránh khỏi nghi ngại. Tuy nhiên, theo thời gian, khi thấy con gái sống hạnh phúc, được nửa kia yêu thương và tôn trọng, những lo lắng ấy dần được thay thế bằng sự yên tâm và tin tưởng.

Cuối năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới. Không rình rang, không cầu kỳ, lễ cưới diễn ra trong nhà thờ, sau đó là bữa tiệc ấm cúng cùng gia đình tại nhà hàng.

Chị Mi cho biết, tổ chức đám cưới ở Mỹ không đơn giản và tiện lợi như ở Việt Nam, vì mọi thứ mình phải đặt riêng lẻ, sau đó gom chung lại nên mất thời gian. Nhưng chính điều đó khiến đám cưới của họ mang đậm dấu ấn cá nhân.

Thử vận may nộp đơn sang Mỹ du học, 9X Việt “trúng số độc đắc” khi nên duyên cùng chồng Mỹ - 5

Trong đời sống hôn nhân, cặp đôi không áp đặt những quy tắc cứng nhắc. Họ lựa chọn cách sống dựa trên sự thấu hiểu và phân chia công việc theo thế mạnh của mỗi người.

Chị Mi cho biết, anh Justin là người kỹ tính, gọn gàng, tự tay làm hầu hết việc nhà như dọn dẹp, giặt giũ, quản lý hóa đơn, sửa xe, lo những vấn đề kỹ thuật. Chị thường đùa rằng, chồng mình mắc OCD, nhưng chị thừa nhận chính sự chỉn chu ấy khiến cuộc sống gia đình vận hành trơn tru.

“Yêu nửa năm thì mình chuyển về sống chung với anh Justin. Khi đó, anh đã có nếp sống sẵn rồi, mình tiếp thu nếp sống đó một thời gian thì thành quen. Anh Justin thích tự dọn dẹp lau chùi một mình, mọi thứ luôn được sắp xếp theo thứ tự và trật tự riêng nên mình hay bảo chồng rằng anh bị bệnh OCD. Nhưng nghĩ lại cũng thấy khá ổn. Bởi vì anh kỹ tính nên anh tự làm hết, thế là mình rảnh rỗi, có thời gian làm những thứ mình thích”, chị Mi nói.

Thử vận may nộp đơn sang Mỹ du học, 9X Việt “trúng số độc đắc” khi nên duyên cùng chồng Mỹ - 6

Ngược lại, 9X đảm nhận việc nấu những bữa ăn chính trong nhà. Đây là việc chị rất thích, đặc biệt khi kết hợp với việc quay video sáng tạo nội dung. Khi chị Mi bận rộn với ca trực, anh Justin cũng chẳng ngại vào bếp, nấu những món Mỹ quen thuộc.

“Khả năng nấu nướng của anh có hạn, nhưng đổi lại anh làm hết tất cả những việc còn lại. Quần áo anh sẽ tự giặt, tự gấp rồi tự cất. Nhà cửa thì anh sẽ tự quét dọn và lau chùi. Hóa đơn hàng tháng là do anh quản lý. Xe hư thì anh sẽ là người đem đi sửa. Chưa kể là 1.001 những việc không tên khác mà mình ‘bắt’ chồng mình làm. Mợ mình cứ bảo rằng mình trúng số độc đắc khi lấy anh”, 9X cười kể.

Về tài chính, hai vợ chồng thống nhất mỗi người có tài khoản riêng và tự tiết kiệm, đồng thời duy trì tài khoản chung để chi trả sinh hoạt phí. “Những khoản chi lớn trên 5 triệu đồng, chúng mình đều bàn bạc trước. Tụi mình đều ưu tiên cái cần hơn cái muốn”, chị Mi chia sẻ.

Thử vận may nộp đơn sang Mỹ du học, 9X Việt “trúng số độc đắc” khi nên duyên cùng chồng Mỹ - 7

Một trong những điều khiến Mi cảm thấy may mắn nhất là mối quan hệ với gia đình chồng. Bố mẹ chồng chị luôn ủng hộ và yêu thương con dâu. Mẹ chồng không chỉ nhẹ nhàng mà còn tinh tế trong cách thể hiện sự quan tâm. Từ bữa ăn, trang phục đến những món quà nhỏ, chị Mi luôn nhận được lời khen và sự khích lệ. Thậm chí, khi có điều không vui với chồng, chị có thể tâm sự với mẹ chồng và nhận được sự bênh vực rất công tâm.

Chị Mi chia sẻ: “Mẹ chồng rất thương mình, chẳng bao giờ nặng lời chê bai bất cứ điều gì. Mình nấu gì bà cũng khen ngon, mình mặc gì bà cũng khen đẹp, mình mua tặng món gì bà cũng thích. Đôi khi nói chuyện với mẹ chồng, mình còn hay mách là chồng làm mình buồn. Sau đó, mẹ sẽ ‘dạy dỗ’ lại chồng mình.

Có một lần, mẹ bay đến thăm vợ chồng mình và bắt gặp mình mặc chiếc áo croptop ngắn với quần shorts khi mình chuẩn bị đi chơi với bạn. Lúc đó mình nghĩ, chắc không có mẹ chồng nào thích con dâu mặc như thế này đâu. Nhưng không, mẹ bảo: ‘Con mặc cái này dễ thương quá, xinh, trẻ trung’. Những lúc như vậy, mình cảm thấy mình quá may mắn vì không gì hạnh phúc hơn bằng việc được gia đình chồng đón nhận và thương yêu”.

Thử vận may nộp đơn sang Mỹ du học, 9X Việt “trúng số độc đắc” khi nên duyên cùng chồng Mỹ - 8

Dù vậy, hôn nhân không tránh khỏi những va chạm. 9X thừa nhận rằng những cuộc tranh cãi thường bắt đầu từ kỳ vọng của chị, đó là mong chồng hiểu ngay suy nghĩ của mình. Sự khác biệt văn hóa Việt – Mỹ đôi khi khiến cả hai phải học cách giải thích, lắng nghe và điều chỉnh.

“Có những điều rất bình thường với người Việt nhưng lại lạ lẫm với người Mỹ và ngược lại. Nhiều khi mình cũng giận chồng vì mình nói mãi mà chồng không hiểu góc nhìn của mình. Nhưng rồi từ từ anh cũng hiểu được quan niệm của người Việt và mình cũng hiểu được quan niệm của người Mỹ”, chị Mi nói.

Năm vừa qua, cột mốc lớn nhất của hai vợ chồng là mua được căn nhà đầu tiên và chính thức ổn định cuộc sống tại Florida. Trong kế hoạch tương lai gần, cặp đôi mong chờ một thiên thần nhỏ. Còn việc trở về Việt Nam sinh sống hiện chưa nằm trong lựa chọn trước mắt, nhưng cả hai vẫn để ngỏ cho tương lai.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục