“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa”

Lyly
Chia sẻ

Có những mối quan hệ bắt đầu rất ồn ào, bằng những cảm xúc mãnh liệt, để rồi kết thúc nhanh chóng. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ lặng lẽ hơn, không quá nhiều kỳ vọng, không mang theo mơ mộng lớn lao và chính sự lặng lẽ ấy lại mở ra một hành trình đủ dài để đi cùng nhau suốt đời. Câu chuyện của chị Phương Linh (sinh năm 1988, Hà Nội) và anh Khurram (sinh năm 1988, quốc tịch Pakistan) bắt đầu như thế. Không kịch tính, không màu mè, nhưng đủ sâu để cả hai quyết định đặt cuộc đời mình cạnh nhau.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 1

Chị Phương Linh và anh Khurram gặp nhau trên một ứng dụng hẹn hò của Facebook vào đầu năm 2025. Khi ấy, họ đều đã độc thân một thời gian dài. Không còn trẻ để tin vào những lời hứa vội vàng, cũng không còn mơ mộng về những cuộc tình màu hồng trên mạng, cả hai chỉ đơn giản mở lòng thêm một lần nữa, với tâm thế nếu gặp được thì tốt, không thì thôi.

“Chúng tôi khi đó đều mong muốn tìm kiếm một người bạn đời nhưng lại không có nhiều kỳ vọng gì trên mạng cả, vì nghĩ rất khó tìm được người phù hợp và lại là người tốt ở trên mạng”, chị Phương Linh chia sẻ.

Vậy mà định mệnh lại có cách sắp đặt rất riêng.

Sau khi “quẹt đúng nhau”, chị Phương Linh và anh Khurram bắt đầu kết bạn, trò chuyện vài ngày. Khi thấy có sự đồng điệu, cả hai quyết định hẹn gặp.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 2

Ấn tượng đầu tiên của chị Phương Linh về anh Khurram là một người đàn ông điềm đạm, từ tốn và rất “đúng gu”. Anh mang đến cho chị cảm giác an toàn và vững chãi nên chị cảm thấy buổi hẹn hò đầu tiên khá thoải mái.

Hôm đó, cặp đôi nói chuyện gần 5 tiếng đồng hồ. Sau hôm đó, không một ngày nào họ không trò chuyện cùng nhau. Mối quan hệ tiến triển nhanh đến mức gia đình và bạn bè hai bên đều nhận xét rằng “đôi này phi như tên lửa”. Nhưng chính sự nhanh chóng ấy, theo chị Phương Linh, lại giúp cuộc sống hôn nhân của họ sớm đi vào ổn định, rõ ràng và vững vàng.

Xem thêm: Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi

Khi được hỏi về màn cầu hôn, Phương Linh cười và nói rằng anh Khurram chưa từng cầu hôn chị. Trước đây, chị từng mơ về một lời cầu hôn lãng mạn, nhưng khi bước vào mối quan hệ này, chị nhận ra điều đó không còn quan trọng nữa.

Bởi mỗi ngày, từng hành động nhỏ của Khurram đều cho chị thấy anh đến để xây dựng, chứ không phải để lấy đi. Anh quan tâm, chăm sóc, hiện diện một cách vững vàng, để chị Phương Linh có thể cảm nhận rằng mình không phải gồng mình trưởng thành trong mối quan hệ này. Với chị, cảm giác được ưu tiên, được che chở và được an tâm mới là lời cầu hôn chân thành nhất.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 3

Về chuyện hai bên gia đình, chị Phương Linh cho biết, ngay từ khi mới quen, chị đã chia sẻ câu chuyện của mình với bố mẹ. Sau khi nghe qua, bố mẹ chị đều có cảm nhận rằng anh Khurram phù hợp với con gái mình. Bởi, họ nhận ra sự thay đổi tích cực nơi con gái, khi thấy chị Phương Linh vui vẻ, hạnh phúc và an yên hơn. Điều duy nhất khiến bố mẹ chị lo lắng là mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Ở phía bên kia, gia đình anh Khurram cũng chỉ đặt một câu hỏi duy nhất: “Con có cảm thấy bình an không?”. Trong Hồi giáo, cốt lõi của hôn nhân không phải là hình thức, mà là sự bình an trong tâm hồn của cả hai. Khi anh Khurram khẳng định rằng, anh đã tìm thấy điều đó, gia đình anh hoàn toàn ủng hộ và chúc phúc.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 4

Chị Phương Linh và anh Khurram đã thực hiện lễ cưới vào tháng 11/2025 theo phong tục Hồi giáo tại Thánh đường Hồi giáo Al-Noor, thánh đường duy nhất ở khu vực phía Bắc Việt Nam. Sau nghi lễ Nikah (một nghi lễ kết hôn của người Hồi giáo), họ chính thức được công nhận là vợ chồng hợp pháp về mặt tôn giáo.

Đối với một quốc gia Hồi giáo như Pakistan, Nikah là điều kiện bắt buộc để đăng ký kết hôn với chính quyền. Chính vì vậy, vào tháng 3 năm nay, cả hai sẽ bay về Pakistan để tổ chức lễ cưới, hoàn tất đăng ký kết hôn tại đó, rồi sau đó mới quay lại Việt Nam để hoàn thiện thủ tục pháp lý trong nước.

“Tháng 3 năm nay chúng tôi sẽ bay về Pakistan để tổ chức lễ cưới và đăng ký kế hôn bên đó, sau đó mới có thể quay lại Việt Nam để đăng ký kết hôn bên này. Về quy trình có hơi khác so với Việt Nam, vì nhiều thủ tục hơn và cũng hơi ngược hơn so với Việt Nam là đăng ký kết hôn trước rồi mới tổ chức tiệc mừng. Tuy nhiên, gia đình hai bên đều ủng hộ và thấu hiểu vì chúng tôi đến từ 2 quốc gia”, chị Phương Linh chia sẻ.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 5

Dù là hôn nhân đa văn hoá, chị Phương Linh cho biết hai vợ chồng chị rất hợp nhau về tính cách. Chính sự tương đồng trong những giá trị sống giúp mọi quyết định lớn nhỏ đều diễn ra thuận lợi.

Chị Phương Linh nói: “Vì chúng tôi đều coi trọng gia đình, nên sau khi cưới, tôi và anh đều thống nhất với nhau ở những giá trị cốt lõi”. Cụ thể, sự tôn trọng lẫn nhau được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hôn nhân, bởi theo chị Phương Linh, thiếu đi điều này, gia đình khó có thể duy trì trật tự và sự hòa thuận.

Điều thứ hai là giao tiếp. Bất kỳ vấn đề hay hiểu lầm nào cũng cần được nói ra, giải quyết ngay, để tránh tổn thương và tự ái. Chính giao tiếp giúp họ kết nối với nhau sâu sắc hơn mỗi ngày.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 6

Điều thứ 3 đến từ giáo lý Islam, rằng người đàn ông có trách nhiệm chu cấp cho gia đình, không chỉ về tài chính, mà còn về sự an toàn, hiện diện và thấu hiểu, còn người phụ nữ là người quán xuyến, vận hành tổ ấm.

“Nếu có gì không rõ thì cứ tra cứu trong kinh Qur’an, và thực hành theo giáo lý của Islam. Vì thế, chúng tôi không mấy bỡ ngỡ, mà còn cảm thấy may mắn vì có một kim chỉ nam để hướng dẫn cả hai nên làm gì trong hôn nhân. Nhờ vậy mà cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi sống với nhau khá thuận lợi và hoà hợp”, chị Phương Linh bày tỏ.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 7

Về tài chính, cả hai đều độc lập và chủ động. Họ không quản lý tiền bạc của nhau, nhưng mọi chi tiêu trong gia đình đều do Khurram chịu trách nhiệm. Cả hai cũng cùng tích luỹ cho đám cưới và những kế hoạch dài hơi hơn.

Cuộc sống của Phương Linh cũng thay đổi nhiều kể từ lấy chồng Pakistan, vì chị phải cải đạo. Chị ăn mặc kín đáo hơn, quàng khăn khi ra đường như một cách thể hiện sự khiêm nhường và bảo vệ bản thân. Chế độ ăn uống cũng thay đổi khi cả hai ăn đồ Halal, nên chủ yếu cả hai phải tự nấu ăn 3 bữa mỗi ngày. Thỉnh thoảng khi rảnh, cặp đôi sẽ tới các quán ăn Halal để “đổi gió”.

“Từ khi lấy chồng, tôi bận nhất là việc nấu nướng, vì chồng tôi ăn rất khoẻ và tủ lạnh lúc nào cũng phải đầy”, chị Phương Linh hài hước nói.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 8

Trong hôn nhân, xung đột gần như không có. Nếu có, chỉ là những hiểu lầm nhỏ trong giao tiếp và luôn được giải quyết ngay trong ngày. Quy tắc của cả hai là không mang chuyện tiêu cực đi ngủ. Cuộc sống thường ngày tràn ngập tiếng cười, những khoảnh khắc vui vẻ và những video quay cùng nhau.

Theo chị Phương Linh, yếu tố quan trọng nhất để duy trì một cuộc hôn nhân đa văn hoá là tư duy cởi mở. “Tôi nghĩ các cặp đôi đa văn hoá nếu xác định đến với nhau thì phải giữ tư duy của mình cởi mở. Mọi điều mà mình cho là khác biệt không phải là vì người kia có ý định gì không tốt, mà chỉ đơn giản là khác biệt văn hoá, họ được sinh ra và nuôi dạy như vậy rồi.

Phần lớn mọi người sau 30 tuổi tính cách hầu như ít thay đổi, cho nên nếu tư duy không cởi mở, lúc nào cũng chấp nhặt hay bắt lỗi nhau từng li từng tí thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Đến và tìm hiểu nhau với trạng thái tò mò, để hiểu nhau và để xây dựng điều gì đó với nhau thì bạn sẽ có mục tiêu chung và dễ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn”, chị Phương Linh cho hay.

Bên cạnh đó, việc luôn tạo ra không khí vui vẻ, trải nghiệm điều mới mẻ và không ngừng học hỏi sẽ giữ cho năng lượng hôn nhân luôn tích cực. Điều đó sẽ khiến người đàn ông lúc nào cũng muốn trở về nhà.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 9

Về mối quan hệ với gia đình chồng, dù còn khoảng cách địa lý và ngôn ngữ nhưng vẫn rất ấm áp. Bố mẹ chồng chị Phương Linh không nói tiếng Anh, nên mỗi lần trò chuyện đều cần chồng dịch.

Dẫu vậy, chị Phương Linh hiện đang học tiếng Urdu để có thể giao tiếp trực tiếp với bố mẹ chồng. Mỗi lần chị nói được vài câu mới, cả gia đình đều rất vui. Dù chưa gặp mặt trực tiếp, chị Phương Linh cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai gia đình, đó là đều coi trọng giá trị gia đình và hạnh phúc của con cái.

“Quẹt trúng” anh chàng Pakistan trên app hẹn hò, cả hai chốt cưới vội, hai nhà nhận xét “phi như tên lửa” - 10

Ở chặng đường phía trước, điều chị Phương Linh mong muốn nhất là một cuộc sống ổn định và bình an. Song song với việc tích luỹ, hai vợ chồng đặt trải nghiệm lên hàng đầu. Cả hai đều đam mê du lịch và hy vọng sẽ cùng nhau khám phá thế giới, tạo nên thật nhiều ký ức đẹp trên hành trình chung mang tên gia đình.

Chia sẻ

Lyly

Trắc nghiệm: Chọn bình hoa bạn thích nhất, để xem bạn có sức hút thế nào trong mắt người ấy!

Trắc nghiệm: Chọn bình hoa bạn thích nhất, để xem bạn có sức hút thế nào trong mắt người ấy!

Mỗi người đều có một sức hút riêng trong mắt người mình thương, có người bí ẩn, có người ấm áp, có người cá tính mạnh mẽ. Qua bài trắc nghiệm nhỏ dưới đây, hãy chọn bình hoa bạn thích nhất để khám phá ấn tượng của bạn trong mắt người ấy và lời khuyên để tình cảm thêm bền chặt nhé!