Dù liên tục bị chỉ trích, mỉa mai vì trải qua 6 cuộc hôn nhân thất bại nhưng sau đó nữ đại gia này vẫn tiếp tục cặp kè với những chàng trai trẻ tuổi.
Hứa Thuần Mỹ (sinh năm 1957) sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em ở Đài Loan. Tuổi thơ của bà gắn liền với những ngày thiếu ăn, thiếu mặc, đến mức bữa cơm no cũng là điều xa xỉ. Chính ký ức nghèo khó ấy đã hun đúc trong Hứa Thuần Mỹ một khát vọng mãnh liệt, rằng bằng mọi giá phải giàu có để thay đổi số phận và giúp đỡ gia đình.
Càng lớn, bà càng sở hữu nhan sắc nổi bật, thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Nhận thức rõ lợi thế ngoại hình, Hứa Thuần Mỹ sớm hình thành tư tưởng phải bước chân vào tầng lớp thượng lưu bằng hôn nhân.

Hứa Thuần Mỹ lúc trẻ.
Nữ đại gia 19 tuổi bị chồng bạo hành, 23 tuổi trở thành tỷ phú
Năm 19 tuổi, bà được doanh nhân Lý Văn Thanh để ý. Tuy nhiên, hắn ta đã cưỡng bức và ép bà phải kết hôn. Sau đó, bà cưới Lý Văn Thanh. Dù đạt được mong muốn lấy chồng giàu, Hứa Thuần Mỹ lại sống trong sợ hãi, thường xuyên bị bạo hành bởi người chồng gia trưởng, vũ phu. Sau 2 năm chịu đựng, bà quyết định ly hôn và nhận 100.000 Đài tệ (khoảng 76 triệu đồng) tiền bồi thường.
4 năm sau ly hôn, Hứa Thuần Mỹ tái hôn với doanh nhân Trịnh Kỷ Tùng. Trái ngược với người chồng đầu, ông Trịnh yêu thương và trân trọng bà, mang lại cảm giác gia đình đúng nghĩa.
Cuộc sống hôn nhân kéo dài 18 năm tưởng chừng viên mãn thì bi kịch ập đến khi ông qua đời vì ung thư vào năm 2000. Sau sự ra đi của chồng, Hứa Thuần Mỹ thừa kế khối tài sản khổng lồ trị giá 10 tỷ Đài tệ (hơn 7.600 tỷ đồng), bao gồm 6 tòa nhà và hơn 30 cửa hàng, chính thức trở thành một nữ đại gia có tiếng tại Đài Loan.

Hứa Thuần Mỹ đã trở thành đại gia sau khi chồng thứ 2 qua đời.
Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì chưa đầy một năm sau, bà lại bước vào cuộc hôn nhân thứ 3 với doanh nhân Hoàng Hải Minh, kém bà 15 tuổi. Khi đó, bà tặng chồng một chiếc Mercedes-Benz trị giá 4,5 triệu Đài tệ và 2 triệu Đài tệ tiền mặt, với khoản chu cấp hàng tháng là 50.000 Đài tệ. Tuy nhiên, sau 4 năm cưới, cuộc hôn nhân ấy đã tan vỡ vào năm 2006 khi Hứa Thuần Mỹ bị chồng bắt quả tang ngoại tình.
Cùng năm đó, mối tình giữa Hứa Thuần Mỹ và trai trẻ Khâu Phẩm Duệ gây xôn xao dư luận. Họ không ngại thể hiện tình cảm công khai, nhưng chỉ sau 3 tháng, mối quan hệ này cũng chấm dứt vì Khâu Phẩm Duệ sa vào cờ bạc và nợ nần chồng chất. Đỉnh điểm là việc Hứa Thuần Mỹ bị hành hung nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu vì không trả nợ 1 triệu Đài tệ (khoảng 760 triệu đồng) cho Khâu Phẩm Duệ.
Sau đó, Hứa Thuần Mỹ kết hôn với trợ lý riêng kém 23 tuổi Giang Thanh Tòa, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 18 ngày. Tiếp đến, bà lại mạnh tay chi 2 điệu Đài tệ để gặp nam diễn viên Lâm Tông Nhất, kém bà 22 tuổi. Năm 2007, cặp đôi kết hôn, nhưng một thời gian ngắn sau, bà bị chồng trẻ bỏ.

Hứa Thuần Mỹ và Lâm Tông Nhất.
Qua 6 lần đò, nữ đại gia vẫn muốn tìm bạn trai
Dù liên tục bị chỉ trích, mỉa mai vì trải qua 6 cuộc hôn nhân thất bại nhưng sau đó nữ đại gia này vẫn tiếp tục cặp kè với những chàng trai trẻ tuổi. Thậm chí, bà còn từng tuyên bố muốn tuyển chồng với những tiêu chí gây tranh cãi. “Thứ nhất, gia đình bình thường, nghèo nhưng phải trong sạch. Thứ hai, không nhòm ngó đến tài sản, tiền bạc của tôi. Thứ ba, phải là người đẹp trai, thư sinh, trắng trẻo", phát ngôn của bà khiến cộng đồng mạng dậy sóng và tranh luận gay gắt.
Cuối năm 2017, từng có tin bà sẽ trở lại showbiz, nhưng hôm sau khi lộ diện lại đổi lời, nói chỉ muốn lên chương trình để giảng Phật pháp. Khi đó, nói về chuyện tình cảm, bà từng tuyên bố: “Tôi đã thề trước tượng A Di Đà Phật, nếu còn quen bạn trai thì sẽ chết không yên”.

Năm 2017, Hứa Thuần Mỹ nói rằng chỉ muốn lên chương trình để giảng Phật pháp.
Nhưng cách đây 2 năm, trong một chương trình truyền hình, một nghệ sĩ gạo cội là bạn của Hứa Thuần Mỹ tiết lộ, nữ đại gia từng nhờ bà giới thiệu bạn trai. Tuy tự nhận có khối tài sản 30 tỷ Đài tệ, nhưng Hứa Thuần Mỹ chỉ chịu trả cho đối phương 30.000 tệ mỗi tháng, làm việc từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, còn phải kiêm lái xe, mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày, khiến nữ nghệ sĩ không nhịn được mỉa mai: “Ít tiền thế thì ai mà làm?”
Nhờ người chồng thứ 2 để lại khối tài sản thừa kế lớn, Hứa Thuần Mỹ không chỉ là đại địa chủ ở Đài Loan mà còn tự nói rằng chỉ riêng 6 tòa nhà tại Nhật Bản đã mang lại tiền thuê mỗi tháng 40 - 50 triệu tệ, 4 căn nhà ở Đài Trung cũng thu về 2 triệu tệ tiền thuê.

Hứa Thuần Mỹ hiện tại.
Sống trong nhung lụa, ăn mặc xa hoa, bà không lo cơm áo chỉ sợ bị đàn ông lừa. Hiện tại, bên cạnh bà chỉ có một người chăm sóc hoặc giúp việc đi cùng. Phóng viên gọi điện cho em trai Hứa Thuần Mỹ, người này cho biết chị gái sức khỏe vẫn ổn, dù khó liên lạc trực tiếp với bà, nhưng mọi thứ đều bình an.