Bốn năm trôi qua, từ những buổi trò chuyện ngắn ngủi đến sự gắn bó bền chặt, họ quyết định về chung một nhà.
Không bắt đầu bằng những lời hẹn ước lãng mạn, mối duyên của chị Đoàn Thị Hoa (quê Thái Nguyên) và anh Mostafa Chadii (đến từ Morocco) nảy sinh từ một cuộc gặp rất đời thường nơi đất khách. Trong guồng quay mưu sinh tại Dubai, nơi những con người xa xứ tình cờ đi ngang đời nhau, một nụ cười đã đủ để níu lại hai số phận, mở ra hành trình yêu kéo dài 4 năm và khép lại bằng một đám cưới xa hoa giữa lòng Morocco.

Chị Hoa và chồng người Morocco.
Bị cô gái Việt ngó lơ, chàng trai Morocco đến hỏi thẳng
Năm 2021, khi ấy chị Hoa đang quản lý một tiệm làm đẹp tại Dubai, còn anh Mostafa là chủ một công ty riêng. Họ vốn sống trong hai thế giới khác nhau, cho đến một ngày, anh Mostafa tình cờ đi ngang qua tiệm của chị Hoa.
Chỉ là một lần ghé qua, một lời nhờ vả nhỏ, nhưng nụ cười tươi tắn của người phụ nữ Việt đã để lại trong anh dấu ấn khó quên. Anh sau này thừa nhận, đó là khoảnh khắc khiến anh “phải lòng” ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Không chần chừ, anh chủ động giúp đỡ rồi xin thông tin liên lạc. Thế nhưng, sự nhiệt tình ban đầu ấy lại không nhận được hồi đáp. Tin nhắn gửi đi rồi rơi vào im lặng. Không bỏ cuộc, anh Mostafa quay lại tiệm, thẳng thắn hỏi một câu khiến chị Hoa không khỏi bật cười: “Sao anh nhắn tin mà em không trả lời?”. Câu hỏi tưởng chừng ngây ngô ấy lại vô tình trở thành cánh cửa mở ra cho mối quan hệ sau này.
“Tôi lúc đó chỉ nghĩ nói chuyện cho vui, không nghĩ đến chuyện yêu đương hay xa hơn”, chị Hoa nhớ lại. Nhưng sự chân thành, kiên trì và có phần vụng về của người đàn ông Morocco dần khiến chị thay đổi suy nghĩ.

Tuần nào anh cũng đến thăm, không quên mang theo một bó hoa. Có những ngày chị bận rộn, anh sẵn sàng ngồi đợi hàng giờ chỉ để được trò chuyện cùng chị vài phút. Tình cảm của anh không ồn ào, nhưng bền bỉ và đủ ấm để chạm đến trái tim người đối diện.
Trong mắt chị Hoa, Mostafa là người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử, phong thái điềm đạm và đặc biệt tinh tế. Anh không rượu bia, không thuốc lá, luôn đặt người yêu ở vị trí ưu tiên. “Có điều gì tôi không biết, anh ấy đều giải thích rất cặn kẽ, không bao giờ tỏ ra khó chịu”, chị chia sẻ.

Dù vậy, hành trình yêu của họ cũng không tránh khỏi những rào cản, đặc biệt là ngôn ngữ. Chị Hoa chỉ biết tiếng Anh ở mức giao tiếp cơ bản, trong khi anh Mostafa lại thông thạo nhiều ngôn ngữ. Chính anh là người kiên nhẫn dạy chị từng câu, từng chữ, đồng thời giúp chị hiểu thêm về văn hóa và lối sống của người Hồi giáo.
Bốn năm trôi qua, từ những buổi trò chuyện ngắn ngủi đến sự gắn bó bền chặt, họ quyết định về chung một nhà. Ban đầu, gia đình chị Hoa không tránh khỏi lo lắng khi con gái lấy chồng xa, lại khác biệt về văn hóa, tôn giáo. Nhưng khi chứng kiến tình cảm chân thành của anh Mostafa và sự chín chắn trong lựa chọn của con gái, bố mẹ chị dần yên tâm, đồng thuận.

Cô gái Việt được rước dâu như nữ hoàng, sính lễ gây choáng
Ngày 12/12 vừa qua, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại quê nhà chú rể ở Morocco. Gia đình anh Mostafa kinh doanh nhà hàng, vì vậy đám cưới được tổ chức ngay tại đây, được trang trí vô cùng xa hoa, trang trọng.
Với chị Hoa, đám cưới đó là một trải nghiệm khó quên, nơi mỗi khoảnh khắc đều mang đến cảm giác mới lạ.
“Tôi sang Morocco chỉ để làm cô dâu”, chị kể. Mọi khâu chuẩn bị đều do gia đình chồng đảm nhận. Ba người được thuê riêng để theo sát chị trong suốt hôn lễ, từ thay trang phục, trang điểm, vẽ hoa văn truyền thống lên tay cho đến hướng dẫn từng nghi thức. Mọi thứ diễn ra liên tục, trang nghiêm, khiến chị gần như không có thời gian để kịp hiểu hết ý nghĩa của từng nghi lễ, chỉ biết làm theo sự chỉ dẫn.

Hình vẽ trên tay chị Hoa trong đám cưới.
Điều khiến chị bất ngờ nhất là số lượng váy cưới. Trong suốt buổi lễ, chị thay đến 5 bộ váy, mỗi bộ mang một phong cách riêng, cầu kỳ và lộng lẫy. Mỗi lần xuất hiện, cô dâu lại được rước bằng kiệu, đi vòng quanh không gian tiệc cưới trong tiếng nhạc và ánh nhìn ngưỡng mộ của quan khách. Kiệu cũng khác nhau, có kiệu chỉ 4 người khiêng, có kiệu 6 người khiêng và có kiệu những 8 người khiêng. Có lúc, chú rể cũng sánh đôi cùng cô dâu trên kiệu, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng vừa đậm chất cổ tích.
“Trong văn hóa Morocco, cô dâu là trung tâm của hôn lễ. Tất cả sự chú ý, từ trang phục, trang điểm đến nghi lễ, đều xoay quanh cô dâu. Tôi thấy lạ nhưng rất hạnh phúc, vì cảm giác như cả buổi lễ được dành riêng cho mình”, chị Hoa bộc bạch.


Chị Hoa được rước bằng kiệu trong đám cưới.
Sính lễ trong đám cưới cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Chị Hoa nhận được 5 hòm gồm một hòm vàng, một hòm quần áo, một hòm túi xách, một hòm nước hoa và một hòm mỹ phẩm kèm đồng hồ. Chi phí bàn tiệc và váy cưới ước tính khoảng 500 triệu đồng.
Bố mẹ, em gái và một số người thân của chị Hoa cũng không quản ngại quãng đường xa để sang Morocco dự đám cưới. Nhìn thấy con gái được yêu thương và nâng niu, gia đình chị cảm thấy an lòng. Bố mẹ chị cũng trao cho con gái hơn 15 cây vàng và xây một căn nhà 5 tầng ở quê nhà. Vợ chồng chị cũng sở hữu nhà riêng tại Dubai và Hạ Long.

Sau hôn lễ, cuộc sống của cặp đôi không có nhiều xáo trộn. Mọi kế hoạch đã được bàn bạc từ trước. Hiện tại, hai vợ chồng sinh sống và làm việc tại Dubai, thỉnh thoảng về Morocco thăm gia đình chồng.
Theo chị Hoa, trong văn hóa Hồi giáo, đàn ông được dạy phải có trách nhiệm với phụ nữ, coi việc chăm sóc vợ là điều hiển nhiên. Chồng chị là người điềm đạm, tôn trọng vợ và luôn ủng hộ mọi lựa chọn của chị. “Anh ấy nói tôi muốn làm gì, đi đâu miễn thấy thoải mái là được. Bố mẹ chồng cũng rất dễ tính, còn sợ tôi không quen đồ ăn bên này”, chị Hoa cười nói.
Sau lễ cưới tại Morocco, cặp đôi dự định sẽ tổ chức thêm một hôn lễ tại Việt Nam sau Tết Nguyên đán để chung vui cùng họ hàng, bạn bè.
Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ nơi đất khách, hành trình yêu của họ là minh chứng rằng, khi có đủ chân thành và thấu hiểu, khoảng cách địa lý hay khác biệt văn hóa chỉ làm cho tình yêu thêm phần sâu sắc.