Được bạn trai Thụy Sĩ hơn 10 tuổi cầu hôn qua mạng, chị đẹp U50 lén xuất ngoại lấy chồng

Lyly
Chia sẻ

Ở tuổi ngoài 50, hai vợ chồng không cần lo toan kinh tế, mỗi ngày đi dạo, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống.

Hai lần yêu phải người vô tâm

Chị Mễ Na (sinh năm 1972, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) từng học một trường cao đẳng chuyên ngành y. Sau khi tốt nghiệp, chị vào làm việc tại một bệnh viện. Chính tại đây, chị gặp người chồng đầu tiên của mình. Hai người là đồng nghiệp, thường xuyên tiếp xúc. Anh rất quan tâm và chăm sóc Mễ Na, khiến chị dần tin rằng đây là người có thể nương tựa cả đời.

Năm 1995, khi mới 23 tuổi, cả hai kết hôn. 5 năm sau ngày cưới, Mễ Na sinh một cậu con trai. Sau khi con chào đời, chị giao việc chăm sóc con cho mẹ chồng, còn bản thân thì đổi việc, chuyển sang làm cho một doanh nghiệp tư nhân để có thu nhập cao hơn.

Do tính chất công việc, chị thường xuyên phải đi công tác, vợ chồng ngày càng ít gặp nhau. Ngay cả khi không đi công tác, hai người cũng đi sớm về khuya nên thời gian dành cho nhau vô cùng ít ỏi. Dần dần, cả hai ngủ riêng phòng, hôn nhân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Được bạn trai Thụy Sĩ hơn 10 tuổi cầu hôn qua mạng, chị đẹp U50 lén xuất ngoại lấy chồng - 1

Chị Mễ Na và chồng Thụy Sĩ hiện tại.

Mễ Na là người đặt nặng sự nghiệp, chị thường xuyên tăng ca, ăn uống thất thường khi đi công tác. Lâu ngày, sức khỏe bắt đầu suy giảm. Một hôm, khi chuẩn bị vào phòng lãnh đạo để báo cáo công việc, chị bất ngờ ngất xỉu ngay trước cửa.

Dù được mọi người gọi tỉnh lại, sự việc ấy vẫn khiến cô vô cùng hoảng sợ. Khi về nhà kể lại cho chồng nghe, chị không nhận được sự quan tâm như mong đợi. Là một bác sĩ, chồng không hề giúp phân tích tình trạng sức khỏe, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ. Khi Mễ Na đề nghị chồng đưa mình đi kiểm tra, anh chỉ buông một câu: “Lên mạng tra thử hoặc tự đi bệnh viện đi”.

Sự lạnh nhạt ấy khiến chị hoàn toàn tuyệt vọng và quyết định ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm. Quyền nuôi con thuộc về chồng cũ.

Sau nhiều năm làm việc, Mễ Na dành dụm được một khoản tiền và mua trả trước một căn hộ ở Thành Đô. Nhưng căn nhà rộng lớn ấy chỉ có một mình chị. Những lúc rảnh rỗi, chị thường ngồi suy ngẫm về cuộc đời, càng nghĩ càng cảm thấy cô đơn và hối tiếc. Bởi sau ly hôn, chị mất cả gia đình lẫn con cái.

Được bạn trai Thụy Sĩ hơn 10 tuổi cầu hôn qua mạng, chị đẹp U50 lén xuất ngoại lấy chồng - 2

Dần dần, Mễ Na rơi vào trạng thái khép kín, không thể thoát ra, thậm chí có thời gian mắc chứng trầm cảm nặng và phải về sống cùng bố mẹ. May mắn thay, bố mẹ luôn ở bên động viên, an ủi chị. Nhờ sự yêu thương đó, Mễ Na dần lấy lại tinh thần và quyết định mở lòng cho một mối quan hệ mới.

Mùa hè năm 2009, Mễ Na tham gia một buổi xem mắt và gặp lại bạn trai cũ. Anh là một doanh nhân thành đạt, có nền tảng kinh tế vững vàng và ngoại hình ưa nhìn. Chị rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Hai người nhanh chóng yêu nhau, nhưng suốt 11 năm bên nhau vẫn không đăng ký kết hôn.

Thực ra, Mễ Na từng mong muốn kết hôn và thậm chí nghĩ đến chuyện sinh con. Nhưng bạn trai luôn tìm cách trì hoãn. Dần dần, chị cũng không còn quá bận tâm, cho rằng sống cùng nhau cho có bạn cũng được, không vui thì rời đi.

Không ai ngờ rằng, mối quan hệ kéo dài 11 năm ấy lại kết thúc vì đại dịch Covid-19 vào năm 2020. Trong bữa tối, Mễ Na vô tình ăn phải ớt cay nên ho liên tục. Phản ứng của chị khiến bạn trai hoảng sợ. Không hỏi han, không an ủi, anh bất ngờ tát thẳng vào mặt Mễ Na vì nghĩ rằng chị mắc bệnh, khiến chị sững sờ. Ngay ngày hôm đó, cả hai chia tay và không bao giờ gặp lại nhau.

Sau cú sốc ấy, Mễ Na nhìn lại cuộc đời mình và nhận ra chị chưa từng thực sự có được tình yêu trọn vẹn. Những mối quan hệ trước đây đều đến quá vội vàng. Lần này, chị muốn hiểu rõ bản thân và sống cho chính mình.

Được bạn trai Thụy Sĩ hơn 10 tuổi cầu hôn qua mạng, chị đẹp U50 lén xuất ngoại lấy chồng - 3

Được bạn trai Thụy Sĩ cầu hôn qua mạng, chị đẹp U50 lén xuất ngoại lấy chồng

Tháng 5/2020, trong một buổi tụ họp bạn bè, Mễ Na gặp một người bạn vừa từ nước ngoài trở về. Qua câu chuyện, chị biết bạn mình đã kết hôn với người nước ngoài và đang sống rất hạnh phúc. Người chồng ngoại quốc vừa lãng mạn vừa tôn trọng phụ nữ. Điều đó khiến Mễ Na bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, có lẽ mình cũng nên tìm một người bạn đời là người nước ngoài.

Sau đó, Mễ Na học tiếng Anh. Sau đó, chị gặp một người đàn ông Thụy Sĩ tên Peter qua ứng dụng trò chuyện quốc tế. Anh hơn chị 10 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, các con đã trưởng thành nên hiện anh đang sống một mình. Mễ Na không bận tâm đến khoảng cách tuổi tác. Ngược lại, chị bị thu hút bởi vẻ ngoài phong độ, cao ráo và mái tóc bạc của người đàn ông gần 60 tuổi ấy.

Sau một thời gian tìm hiểu, Mễ Na nhận ra hai người có chung quan điểm sống nên tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh. Mỗi ngày, hai người đều gọi video cho nhau.

Được bạn trai Thụy Sĩ hơn 10 tuổi cầu hôn qua mạng, chị đẹp U50 lén xuất ngoại lấy chồng - 4

Tháng 8/2020, trong một cuộc gọi video như thường lệ, Peter bất ngờ cầm trên tay bó hoa hồng cùng chiếc nhẫn kim cương và cầu hôn online: “Em yêu, hãy lấy anh nhé. Khi em đến Thụy Sĩ, anh sẽ tự tay đeo nhẫn cho em”.

Đó là lần đầu tiên trong đời Mễ Na được cầu hôn. Dù mới quen nhau 2 tháng và chưa từng gặp mặt, chị vẫn quyết định dũng cảm một lần nữa và đồng ý kết hôn với người đàn ông ngoại quốc này.

Cuối năm 2020, bất chấp khó khăn vì dịch bệnh, Peter tìm mọi cách mua vé máy bay cho Mễ Na sang Thụy Sĩ. Mễ Na lặng lẽ lên đường, không nói với gia đình.

Được bạn trai Thụy Sĩ hơn 10 tuổi cầu hôn qua mạng, chị đẹp U50 lén xuất ngoại lấy chồng - 5

Sau chuyến bay dài, chị đặt chân đến Zurich. Peter đã đợi sẵn ở sân bay. Khoảnh khắc gặp nhau, cả hai tháo khẩu trang và ôm chầm lấy nhau trong xúc động.

Tháng 2/2021, cặp đôi đăng ký kết hôn. Sau đó, Mễ Na mới báo tin cho bố mẹ. Dù lo lắng, họ vẫn chúc phúc cho con gái.

Mễ Na sau đó nhận được thẻ thường trú Thụy Sĩ và quyết định định cư lâu dài ở đây. Cuộc sống nơi đây yên bình, dễ chịu. Ở tuổi ngoài 50, hai vợ chồng không cần lo toan kinh tế, mỗi ngày đi dạo, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống. Peter rất lãng mạn, thường xuyên tặng quà và đưa bà xã đi du lịch khắp châu Âu.

Được bạn trai Thụy Sĩ hơn 10 tuổi cầu hôn qua mạng, chị đẹp U50 lén xuất ngoại lấy chồng - 6

Dĩ nhiên, khác biệt văn hóa đôi khi cũng khiến họ cãi vã. Nhưng Mễ Na hiểu rằng, ở nửa sau cuộc đời, điều quan trọng nhất không phải là hoàn hảo, mà là cùng nhau sống những ngày còn lại một cách bình yên, giản dị và hạnh phúc.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục