Giữa rất nhiều mối nhân duyên tình cờ, có những chuyện tình tưởng như không thể lại hóa ra là định mệnh. Đó cũng là câu chuyện của Joshua Gabriel Nguyễn – chàng trai mang hai dòng máu Việt – Mỹ (tên tiếng Việt là Nguyễn Việt Nam, sinh năm 2004) và cô gái Việt – Lê Thị Ngọc Huyền (sinh năm 2003). Cặp đôi được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội không chỉ vì ngoại hình nổi bật mà còn bởi những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên nhau và 2 đứa con kháu khỉnh.
Tình yêu của Joshua và Ngọc Huyền khởi nguồn từ một sân bóng rổ, nơi cả hai tìm thấy sự kết nối không ngờ. Ngọc Huyền kể, cuối năm 2019, sau khi trải qua một cuộc chia tay, cô quyết định chọn một sân bóng rổ khác để “đổi gió”. Tình cờ, trong một trận đấu tại giải bóng rổ, cô gặp Joshua – người khi ấy đang là học sinh trung học, có ngoại hình nổi bật cùng kỹ năng chơi bóng điêu luyện.
Sau đó, cả hai chơi chung trong một nhóm có cả nam lẫn nữ. Thời điểm ấy, giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè. Joshua đang trong một mối quan hệ mập mờ với một cô gái ở Mỹ, còn Ngọc Huyền lại có tình cảm với một chàng trai trong nhóm.
Nhưng định mệnh có cách sắp đặt riêng. Joshua với cảm nhận nhạy bén đã nhận ra mối quan hệ của Huyền có điều không ổn, chàng trai đó không xứng đáng để cô yêu nên anh đã kéo cô ra khỏi mối quan hệ ấy.
“Tụi em lúc đầu cũng chỉ chơi chung, nói với nhau sẽ làm bạn đến khi người kia có người yêu. Nhưng càng thân thì càng không rời nhau được. Ngày nào cũng nhắn tin, không nhắn là không ngủ được”, Joshua chia sẻ.
Một lần sau buổi chơi bóng, cả hai vô tình chạm tay khi ngồi uống nước. Dường như chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ bé, cả hai đã mở lòng đón nhận một cảm xúc mới. “Huyền còn lấy cớ đùa giỡn, chạm tay em vài lần nữa”, Joshua bật cười khi nhớ lại.
Sau cái nắm tay ấy, Joshua gửi cho Huyền một đoạn ghi âm, không hoa mỹ, không sáo rỗng, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Em có muốn trở thành người khiến anh hạnh phúc nhất đời không?”. Nghe lời tỏ tình đó, Ngọc Huyền đã nhẩy cẫng lên vì sung sướng và hạnh phúc.
Chuyện tình của họ tiếp tục thăng hoa suốt hơn một năm, cho đến một bước ngoặt lớn xảy ra: Huyền phát hiện có thai. Khi ấy, cô đang học đại học, còn Joshua vẫn là học sinh lớp 12, chuẩn bị hồ sơ đi Mỹ. “Khi biết có thai, mình rất sợ, ngồi trong nhà tắm cầu mong là không có. Nhưng rồi khi biết chắc chắn, mình quyết định giữ, dù trong lòng vẫn còn phân vân. Khi nói với anh, anh cũng không tin, hỏi đi hỏi lại”, 10X chia sẻ.
Joshua không rời bỏ Ngọc Huyền, trái lại, luôn ở bên cô trong những ngày bối rối nhất. Anh chở Ngọc Huyền đi khám, trấn an cô và cùng nhau nghĩ cách đối mặt với bố mẹ hai bên. Nhưng sóng gió bắt đầu từ đây.
Gia đình Ngọc Huyền vốn nghiêm khắc, bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Khi cô thú nhận có thai, cả nhà bật khóc. “Mình luôn có suy nghĩ rằng mình là con cả, phải làm gương, mà giờ lại như vậy, nên mình cảm thấy bản thân thất bại, làm bố mẹ thất vọng”, Huyền nghẹn ngào nhớ lại.
Dù vậy, tình yêu chân thành của Joshua và sự kiên cường của Ngọc Huyền đã dần làm dịu lòng người lớn. Mẹ Ngọc Huyền sau một thời gian đã chấp nhận, trong khi bố cô cũng dần nguôi ngoai. Cặp đôi quyết định tổ chức đám hỏi thay vì đám cưới, bởi Joshua chuẩn bị sang Mỹ học tiếp, còn Huyền đang mang thai và cần giữ kín.
Những tháng ngày sau đó là thử thách thực sự với Huyền: bụng bầu lớn dần, tinh thần căng thẳng, phải ở trong phòng nhiều ngày vì sợ ánh mắt người đời. Nhưng cô vẫn quyết không để bản thân stress quá mức để giữ gìn cho con. Về phía Joshua, vì ở xa nên dù thương vợ anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài động viên, an ủi bằng những cuộc gọi mỗi ngày.
Clip: Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi
Sau khi sinh con được vài tháng, Ngọc Huyền bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Cô học làm vợ, làm mẹ và làm dâu trong một gia đình đặc biệt – nơi truyền thống Việt hòa quyện với tinh thần Mỹ phóng khoáng.
Mẹ chồng Ngọc Huyền là cô Karen Nguyễn, vốn là người Mỹ nhưng đã sống tại Việt Nam hơn 30 năm và kết hôn với một người đàn ông Sài Gòn. Điều này tạo nên một gia đình đa văn hóa, nơi những khác biệt không chỉ đến từ quốc tịch mà còn cả tôn giáo, quan điểm sống và cách nuôi dạy con.
“Gia đình chồng là sự pha trộn giữa nhiều luồng văn hóa. Mẹ chồng là người Mỹ nhưng sống như người Việt, bố chồng lại rất truyền thống. Còn mình là người Việt gốc Bắc, nhưng quan điểm sống lại mở và quốc tế. Thật sự là một nồi lẩu thập cẩm”, Huyền hài hước chia sẻ.
Khi mới về làm dâu, Huyền đang ở những tháng cuối thai kỳ nên cô chỉ nghỉ ngơi, không phải làm gì. Mỗi sáng, mẹ chồng trước khi đi làm đều ghé phòng dặn cô ăn sáng đầy đủ, hoặc cẩn thận ghi lời nhắn vào giấy note dán trên tủ. Không áp lực, không kiểm soát, chỉ có sự quan tâm âm thầm khiến Ngọc Huyền cảm thấy được yêu thương.
Sau khi sinh khoảng 2–3 tháng, 10X bắt đầu tập quen với vai trò mới. Từ một cô gái trẻ tuổi, chưa từng biết nội trợ, cô như “tờ giấy trắng” và chính mẹ chồng là người dìu dắt từng bước: từ cách nấu ăn, ứng xử trong gia đình, làm vừa lòng ba chồng cho đến cách chăm con, yêu chồng đúng mực.
“Người ta thường nói làm vừa lòng mẹ chồng là khó. Nhưng mẹ chồng luôn đứng ra giúp mình hiểu ba chồng, giúp mình hoà nhập với gia đình. Nhờ vậy mà mình thấy may mắn”, Huyền chia sẻ.
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sự khác biệt trong văn hóa và tính cách đôi lúc vẫn dẫn đến những hiểu lầm, cãi vã. Ngọc Huyền kể, sau khi sinh con, vợ chồng cô vẫn sống cùng gia đình chồng, hoàn toàn phụ thuộc vào ba mẹ về chi phí sinh hoạt. Mọi việc tưởng chừng êm đềm cho đến khi một mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày bất ngờ trở thành “giọt nước tràn ly”.
Trong một bữa ăn, ba chồng đặt vấn đề vì sao Joshua, con trai trong nhà, lại là người rửa chén mỗi ngày. Ngọc Huyền thì nghĩ đơn giản rằng cô nấu ăn, thì chồng rửa chén là hợp lý. Nhưng trong mắt ba chồng, một người đàn ông truyền thống thì điều đó là không phù hợp.
Cuộc trò chuyện ban đầu trở nên căng thẳng khi Ngọc Huyền lỡ lời nói những lời thiếu tôn trọng, xúc phạm tới ba chồng. Ánh mắt thất vọng của mẹ chồng khiến cô choáng váng, nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Đêm đó, cô chủ động xin lỗi mẹ.
Từ sự cố nhỏ này, vợ chồng Huyền quyết định đã đến lúc phải tự lập, ra riêng, tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, vừa để tránh va chạm, vừa để trưởng thành hơn trong vai trò làm cha mẹ. Ba mẹ chồng không phản đối, không phải vì mâu thuẫn đó mà muốn đẩy con ra riêng, mà vì muốn con ra ở riêng để tự lập.
Nhờ đó, Ngọc Huyền và Joshua cũng học cách trưởng thành từng ngày. Dẫu còn trẻ tuổi, Joshua đã chứng minh mình là người đàn ông có trách nhiệm: yêu vợ, chăm con, cố gắng dung hòa giữa hai nền văn hóa. Dù từng khiến vợ “bực mình” vì ngủ quá say hay không chịu dậy sớm, anh vẫn luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất của Ngọc Huyền trong mọi giai đoạn.
“Tụi em hay cãi nhau, nhất là những lúc stress. Em lì lắm, muốn thắng cuộc tranh luận. Nhưng chồng em luôn nhắc: ‘Vấn đề xảy ra không phải để em thắng, mà để tụi mình cùng thắng vấn đề đó’”, Huyền nói, mắt ánh lên sự biết ơn.
Dù đến với nhau trong một hoàn cảnh bất ngờ, có phần vội vã khi còn quá trẻ và chưa chuẩn bị gì nhiều – một cuộc “cưới chạy bầu” đúng nghĩa – nhưng Joshua và Ngọc Huyền đã chứng minh rằng tình yêu đủ lớn có thể vượt qua mọi thử thách. Giờ đây, họ có hai đứa con đáng yêu, một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười và sự sẻ chia.
Tình yêu của họ vượt qua định kiến, sự khác biệt văn hóa và cả những thử thách tuổi trẻ. Họ hiểu rằng, hôn nhân không phải là đích đến của tình yêu, mà là chặng đường cần cả hai cùng vun đắp bằng kiên nhẫn, trách nhiệm và sự thấu hiểu từng ngày.