Lấy vợ xinh người Nga, anh chàng sửng sốt khi biết khách mời sẽ hét lên từ "không may" này trong đám cưới

Cẩm Tú
Chia sẻ

Anh chàng rất ngạc nhiên với những phong tục độc đáo trong đám cưới của người Nga.

Chúng ta cách nhau 6.243km, một bên lạnh một bên nóng, tưởng như hai nơi sẽ không bao giờ giao nhau, chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nhưng định mệnh đã đưa chúng ta lại gần bên nhau”. Đó là lời chia sẻ của anh Hạ Tiếu Kiệt (28 tuổi, quê Trùng Khánh, Trung Quốc) với cô vợ người Nga Lena (24 tuổi, đến từ Murmansk) của anh.

Lấy vợ xinh người Nga, anh chàng sửng sốt khi biết khách mời sẽ hét lên từ "không may" này trong đám cưới - 1

Anh Hạ Tiếu Kiệt và cô vợ người Nga Lena.

Đi du học, vô tình gặp định mệnh của đời mình ở quán cafe

Sau một năm vào đại học, anh Kiệt sang Đài Loan theo diện du học sinh. Anh chăm chỉ học tiếng Anh, xung quanh có nhiều bạn bè quốc tế nên việc giao tiếp tiếng Anh của anh ngày càng tăng tiến. Và chính tiếng Anh cũng đã đưa anh tới với “định mệnh” của đời mình.

Một ngày vào tháng 9/2019, anh đến quán cafe quen thuộc ngồi thì thấy một cô gái người Nga đang gọi đồ uống. Tuy nhiên, vì không biết tiếng nên cô phải diễn tả bằng tay, nhưng hai bên vẫn không hiểu ý nhau. Thấy cảnh này, anh Kiệt đứng lên giúp cô gái gọi đồ uống. Thậm chí, khi cô ấy thanh toán bằng tiền mặt và cửa hàng không có tiền lẻ để trả lại, anh Kiệt còn hào phóng trả tiền giúp cô ly cafe đó luôn. Và, cô gái người Nga đó chính là Lena.

“Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi trả tiền cho cô ấy, cũng ngạc nhiên vì tiếng Anh của tôi tốt đến thế. Sau đó, chúng tôi đã ngồi xuống trò chuyện cùng nhau”, anh Kiệt chia sẻ.

Lấy vợ xinh người Nga, anh chàng sửng sốt khi biết khách mời sẽ hét lên từ "không may" này trong đám cưới - 2

Qua trò chuyện, anh mới biết Lena qua đây theo diện trao đổi du học sinh ngắn hạn, cô chỉ ở đây 2 tuần rồi sẽ trở về Nga. Càng nói chuyện càng cảm thấy hợp nhau nên cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Sau đó, cả hai thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện với nhau, dần dần tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy nở. Sau một thời gian quen biết, anh Kiệt mới dám tỏ tình với Lena và nhận được cái gật đầu của cô.

“Tôi vui mừng đến mức muốn thông báo tin tức này cho cả thế giới biết. Nhưng do dịch Covid-19 lúc đó nên Lena không thể đến Trung Quốc, tôi cũng không thể sang Nga, chúng tôi chỉ có thể dựa vào những cuộc trò chuyện video hàng ngày để vơi bớt nỗi nhớ nhau. Chúng tôi không biết khi nào dịch bệnh sẽ kết thúc, cả hai đều háo hức được gặp nhau rồi lo lắng về tương lai”, chàng trai 9X chia sẻ.

Sau đó, Lena quyết định học tiếng Trung để sau này sang Trung Quốc học để được ở gần anh Kiệt, dù trước đây cô không có ý định sống lâu dài ở đất nước này. Biết bạn gái làm vậy vì mình, anh Kiệt rất xúc động, thầm thề sau này sẽ cưới cô làm vợ.

Lấy vợ xinh người Nga, anh chàng sửng sốt khi biết khách mời sẽ hét lên từ "không may" này trong đám cưới - 3

Từ khi xác nhận mối quan hệ yêu đương đến lúc hết dịch, cặp đôi đã yêu xa tròn 3 năm. Nói về khoảng thời gian này, anh Kiệt cho biết: “Phần lớn thời gian tôi đều dành để nhớ cô ấy. Tôi thường đến quán cà phê một mình, vừa đọc sách vừa nghĩ về cô ấy, nghĩ có lẽ lúc này cô ấy cũng đang đọc sách chăng? Khi tôi đến công viên một mình và nhìn thấy những cặp đôi khác nắm tay nhau, tôi luôn cảm thấy buồn một cách khó hiểu.

Vì chênh lệch múi giờ nên chúng tôi chỉ có thể gọi video hai lần một tuần. Khi cô ấy tan lớp thì ở bên tôi đã hơn 10 giờ tối, nhưng khi chúng tôi nói chuyện thì thời gian luôn trôi qua nhanh như thể tôi chưa kịp nói gì, làm được gì”.

Cuối năm 2022, Lena nộp đơn xin thị thực sinh viên đại học đợt đầu tiên. Khi đó vé máy bay và chi phí liên quan rất đắt đỏ, điều kiện kinh tế nhà Lena không khá nhưng mẹ cô vẫn sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để con gái theo đuổi tình yêu. Cuối cùng, sau bao nhiêu cách trở, cả hai đã gặp được nhau.

Lấy vợ xinh người Nga, anh chàng sửng sốt khi biết khách mời sẽ hét lên từ "không may" này trong đám cưới - 4

Tết năm đó, anh Kiệt mới bắt đầu thưa chuyện với mẹ về bạn gái người Nga. Biết con trai yêu một cô gái người Nga, mẹ anh không khỏi lo lắng. Nhưng khi xem mặt Lena, bà lại rất mong chờ được gặp nàng dâu tương lai này.

Ngày đưa Lena về nhà ra mắt, cô ấy rất lo lắng. Trước khi đến nhà tôi, cô ấy đã mua rất nhiều trái cây và món quà khác nhau. Chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng hôm đó, chúng tôi vẫn rất lo lắng, nán lại ngoài cửa rất lâu”, anh Kiệt kể lại.

Lần đầu gặp mặt, bố mẹ anh rất hài lòng về Lena. Thậm chí, họ còn cho cô một phong bao lì xì dày cộp khiến cô nàng bị sốc, vì ở Nga không có phong tục cho tiền ngày gặp mặt. Anh Kiệt nhớ lại: “Cô ấy cảm thấy mẹ tôi cho cô ấy tiền vì coi cô ấy như con ruột. Lúc đó cô ấy cảm động đến mức bật khóc. Mẹ tôi thì thấy Lena mặc rất ít, liền đưa cô đi mua rất nhiều quần áo dày. Khi mẹ tôi và Lena nói chuyện với nhau, tôi là người phiên dịch vì chúng tôi thường giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài ra, tôi còn mời một người phiên dịch về nhà để bố mẹ thuận tiện trò chuyện hơn”.

Lấy vợ xinh người Nga, anh chàng sửng sốt khi biết khách mời sẽ hét lên từ "không may" này trong đám cưới - 5

Màn cầu hôn trong mưa và đám cưới đặc biệt

Để cầu hôn Lena, anh Kiệt đã chuẩn bị rất kỹ càng vì anh muốn bù đắp cho cô khoảng thời gian yêu xa 3 năm. Vào lễ tốt nghiệp của bạn gái, anh mặc vest, tay cầm hoa và cầm nhẫn chờ cơ hội được lên sân khấu. “Thời điểm đó Lena không hề nghi ngờ gì cả, vì lễ tốt nghiệp là một ngày rất quan trọng đối với cô ấy, nên cô ấy cho rằng tôi mặc như vậy là hợp lý”, chàng trai 9X nói.

Tuy nhiên, hôm đó trời lại đổ mưa rất to nên anh Kiệt đã có màn cầu hôn để đời. Lúc lên sân khấu, anh lại lo lắng đến mức quên sạch lời thoại đã chuẩn bị trước đó. Khi thấy anh Kiệt lấy ra chiếc nhẫn với đôi tay run rẩy và quỳ một chân xuống cầu hôn, Lena ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói đồng ý. Cô lấy nhẫn từ tay bạn trai rồi đeo vào tay mình.

Lấy vợ xinh người Nga, anh chàng sửng sốt khi biết khách mời sẽ hét lên từ "không may" này trong đám cưới - 6

Màn cầu hôn dưới mưa để đời của anh Kiệt. 

Vào tháng 7/2023, cặp đôi đi đăng ký kết hôn và chuẩn bị cho đám cưới. Cả hai thường xuyên bàn luận về đám cưới. Lena cho biết, trong đám cưới ở Nga, khách mời đều sẽ hét lên từ “Горько (Gorky)", dịch ra là "cay đắng". Điều này khiến anh Kiệt cảm thấy rất khó hiểu, tại sao lại thốt ra từ không hay đó trong đám cưới?

Lena giải thích, theo người Nga, rượu có vị đắng và cần một nụ hôn của cặp đôi để làm ngọt nó, nên hét “Горько” là để hối thúc cô dâu chú rể hôn nhau. Khách mời sẽ lặp đi lặp lại từ này cho tới khi cô dâu chú rể hôn nhau mới thôi.

Lấy vợ xinh người Nga, anh chàng sửng sốt khi biết khách mời sẽ hét lên từ "không may" này trong đám cưới - 7

Hiện cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. 

Hơn nữa, cặp vợ chồng mới cưới sau khi uống sâm panh phải ném ly đi, vì ở Nga, bất kỳ bát đĩa vỡ đều được coi là dấu hiệu của sự hạnh phúc. “Nghe cô ấy kể, tôi càng mong chờ hơn về đám cưới của hai đứa. Nhưng hiện tại tôi đang khởi nghiệp, gia đình cô ấy cũng không thể đến Trung Quốc vì nhiều lý do nên đám cưới của chúng tôi có thể phải đợi sang năm sau hoặc năm sau nữa.

Đám cưới dù được tổ chức vào thời điểm nào cũng không ảnh hưởng đến tình yêu giữa tôi và Lena. Tôi mong rằng mình có thể chăm sóc tốt cho cô ấy đến hết cuộc đời, và chúng tôi sẽ ngọt ngào như thế này mãi mãi”, anh chàng 9X chia sẻ.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục