Một lão nông Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng chỉ vì quá giống Tổng thống Putin. Tưởng chừng vận may đã mỉm cười khi ông được mời sang Nga, thậm chí có cả đại gia Nga muốn cưới nhưng cuộc sống hiện tại lại khiến nhiều người tiếc nuối.
Chuyện người giống người vốn không hiếm, nhưng nếu giống hệt một nguyên thủ quốc gia thì quả là chuyện lạ đời. Điều này đã xảy ra thật ở thôn Long Tỵ, huyện Phi Tây, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Một lão nông tên La Nguyên Bình bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng chỉ vì gương mặt quá giống Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thậm chí, ông còn từng được một nữ đại gia Nga theo đuổi.
Ông La Nguyên Bình.
Chàng trai ế vợ vì nhà nghèo
La Nguyên Bình sinh năm 1963, từ nhỏ đã khác biệt với dân làng vì có làn da trắng, tóc vàng hoe, mắt sâu như người ngoại quốc. Thay vì mang lại may mắn, ngoại hình đặc biệt ấy lại khiến ông trở thành đối tượng đàm tiếu. Nhiều người ác ý đồn đoán ông là con nuôi hay mẹ ông từng “không đứng đắn” nên mới sinh ra đứa con có ngoại hình lạ lẫm.
Gia cảnh nghèo khó càng khiến ông thêm phần tự ti. Bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi hai anh em khôn lớn. Dù vài lần có người mai mối, các cô gái đều từ chối vì gia đình ông quá nghèo. Năm 2000, ở tuổi 38, La Nguyên Bình vẫn chưa lập gia đình, rồi mẹ ông qua đời, mang theo nỗi day dứt vì con trai vẫn chưa có vợ.
Ông sống lặng lẽ, nghèo khổ cho đến năm 2011, khi phóng viên địa phương về thôn làm phóng sự, nghe người dân kể về người giống Tổng thống Putin và tìm đến gặp La Nguyên Bình. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy ông, phóng viên đã sững sờ vì ông giống Putin đến kinh ngạc.
Phóng viên nhanh chóng chụp ảnh ông và viết bài với tiêu đề: "Tôi không phải Tổng thống Nga, tôi là một nông dân ở Phi Tây". Bài báo vừa đăng đã ngay lập tức gây bão mạng. Các trang báo lớn nhỏ đồng loạt đăng lại, cư dân mạng thi nhau bàn luận, cái tên La Nguyên Bình nhanh chóng nổi lên.
Ông La Nguyên Bình có gương mặt khá giống Tổng thống Nga Putin.
Lão nông được nữ đại gia Nga theo đuổi
Nhờ gương mặt giống Putin, La Nguyên Bình bất ngờ trở thành hiện tượng, liên tục được mời tham gia chương trình và kiếm tiền, đây là điều ông chưa từng nghĩ tới. Vì chất phác, ông nhờ anh trai làm “người đại diện” sắp xếp công việc.
Cuối năm 2011, khi tham gia quảng bá phim “Natasha của tôi”, ông mặc vest, có vệ sĩ tháp tùng. Nữ diễn viên Nga Eliza ngỡ ngàng thốt lên: “Không ngờ Trung Quốc cũng có một Putin!” Khi MC hỏi ông đến làm gì, La Nguyên Bình đáp thẳng: “Tôi đến thị sát công việc”, khiến khán giả bật cười.
Sau đó, ông được mời sang Nga ghi hình, lần đầu tiên trong đời xuất ngoại. Sự xuất hiện của ông gây náo động, nhiều người xin chụp ảnh, thậm chí xin chữ ký.
Dù cuối cùng không được gặp Putin, nhưng chuyến đi ngắn ngủi này cũng giúp La Nguyên Bình kiếm được một khoản kha khá. Điều không ngờ hơn là lần xuất ngoại ấy còn mang đến cho ông tia hy vọng về tình yêu.
Chương trình phát sóng tại Nga khiến cái tên La Nguyên Bình tiếp tục "gây sốt". Trong số những người tò mò về ông có một nữ đại gia Nga. Khác với người khác chỉ đơn thuần hiếu kỳ, bà còn công khai bày tỏ tình cảm, thậm chí ngỏ ý muốn kết hôn với La Nguyên Bình. Nhiều lần bà thể hiện sự theo đuổi công khai trên mạng xã hội và không ngại đường xa đến tận Trung Quốc tìm gặp ông.
Tưởng đâu gặp mặt rồi sẽ hết hứng, ai ngờ sau lần tiếp xúc trực tiếp, nữ đại gia càng bị sự chân thật và lương thiện của La Nguyên Bình thu hút, tiếp tục theo đuổi ông mạnh mẽ hơn.
Thế nhưng, trong lòng La Nguyên Bình lại đầy mâu thuẫn. Dù khao khát hôn nhân và gia đình, nhưng ông hiểu rõ sự khác biệt quá lớn giữa mình và bà về hoàn cảnh sống, trình độ học vấn và điều kiện kinh tế. Hơn nữa, nữ đại gia còn muốn ông cùng sang Nga định cư.
Ở cái tuổi gần 50, rời bỏ quê hương nơi mình đã gắn bó nửa đời người là điều mà La Nguyên Bình không nỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông quyết định từ chối lời cầu hôn, khép lại câu chuyện tình xuyên biên giới từng khiến mạng xã hội dậy sóng.
Nhờ gương mặt giống Putin, La Nguyên Bình từng có thời gian nổi như cồn, liên tục được mời tham gia chương trình, kiếm tiền và cải thiện cuộc sống. Ngôi nhà cũ được sửa lại, kinh tế bớt khó khăn. Nhưng rồi sự nổi tiếng cũng nhanh chóng qua đi.
Ông La Nguyên Bình từng được một nữ đại gia Nga theo đuổi.
Vài năm sau, La Nguyên Bình rời quê, lên Hợp Phì làm công nhân. Tránh xa ánh đèn sân khấu, ông chọn cuộc sống giản dị, không còn màng danh lợi.
Năm 2017, truyền thông Hong Kong lại đưa tin về ông, khiến dư luận xôn xao. Thế nhưng lần này, La Nguyên Bình giữ im lặng, không xuất hiện trước công chúng.
Đến 2022, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ông làm việc trong nhà máy. Dù đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn bươn chải lao động, tay cầm chiếc xẻng, mặt mũi chất phác, nụ cười vẫn tươi như ngày nào.
Ông La Nguyên Bình đang làm công nhân trong nhà máy.
Có người nói, nếu năm đó ông đồng ý lấy nữ đại gia Nga, có lẽ cuộc đời ông đã khác. Nhưng đời người vốn khó lường, giàu sang phú quý là thứ hấp dẫn, nhưng với La Nguyên Bình, một cuộc sống bình dị, an yên mới là điều đáng quý nhất.