Chỉ sau một tháng yêu nhau, anh Long đã muốn cưới chị Trang về làm vợ.
Trai phố bỏ nhà theo “gái quê” dù mới yêu một tháng
Anh Nguyễn Hải Long (sinh năm 1991) là một chàng trai gốc Hà Nội, là trai phố nên từng có nhiều bạn gái. Nhưng sau khi gặp “gái quê” là chị Vũ Thị Trang (sinh năm 1995, quê Sơn La), anh đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí chốt cưới luôn khi mới yêu được 1 tháng.
Chia sẻ về chuyện tình của mình, Hải Long cho biết anh gặp chị Trang vào dịp Trung thu năm 2013 tại một quán ăn ở Hà Nội. Vì quán đông nên tình cờ nhóm của anh Long được ghép chung bàn với nhóm của chị Trang, và anh đã xiêu lòng vì vẻ đẹp của chị Trang nên quyết tâm làm quen bằng được.
Vợ chồng anh Long, chị Trang.
Tuy nhiên, vì không quen biết, chỉ ngồi ăn chung bàn đã lân la xin số điện thoại nên chị Trang không cho. Sau đó, anh bạn đi cùng anh Long đã tìm được số của Trang khi đi thanh toán hóa đơn, từ đó Long tìm được mạng xã hội của chị và kết bạn ngay. Sau hai tháng kiên trì tán tỉnh, anh Long đã “cưa đổ” chị Trang, cả hai chính thức trở thành một đôi.
Điều đáng ngạc nhiên là chỉ sau một tháng yêu nhau, anh Long đã muốn cưới chị Trang về làm vợ. Tuy nhiên khi thưa chuyện với gia đình, bố mẹ anh đã phản đối vì thời gian hai người yêu nhau quá ngắn. Trước sự phản đối của gia đình, Hải Long đã bỏ nhà đi, mang theo con chó mới mua dọn tới phòng trọ của bạn gái sống chung.
Quyết định của anh Long cũng khiến chị Trang không khỏi bất ngờ, bởi bản thân chị cũng chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Vì thế, chị đã khuyên bạn trai nên trở về nhà để suy nghĩ thêm, không nên vội vàng như thế. Hơn nữa, hành động này của anh có thể khiến bố mẹ anh càng ghét chị thêm.
Chia sẻ về quyết định táo bạo của mình, Hải Long cho biết anh từng trải qua nhiều mối tình trước khi gặp Trang, nhưng anh chưa thấy ai chăm chỉ, ngoan ngoãn như chị. Chính vì vậy, anh đã xác định đây chính là một nửa của đời mình, “chốt cưới” dù mới yêu một tháng.
Sau này, cặp đôi cũng được gia đình hai bên chấp thuận và tiến tới hôn nhân. Đến nay, cặp đôi đã cưới nhau hơn 10 năm và có với nhau 4 nhóc tỳ đáng yêu.
Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.
Nhìn lại hành trình hôn nhân, chị Trang cho biết khoảng thời gian khó khăn nhất của hai vợ chồng là lúc mới cưới. Khi đó, hai vợ chồng chị đều thất nghiệp, chị lại đang mang thai con đầu lòng.
Cuộc sống khó khăn không làm cả hai nản lòng. Sau 3 tháng thất nghiệp, hai vợ chồng nhờ bố mẹ chị Trang vay 100 triệu đồng để khởi nghiệp. Ban đầu, cả hai mở một quán lẩu. Công việc kinh doanh khá thuận lợi nhưng chỉ được 1 năm, chủ nhà đòi lại đất khiến gia đình mất nguồn thu nhập và lại lâm vào tình trạng thất nghiệp. Lúc này, con đầu lòng của cặp đôi mới chỉ mới 3 tháng tuổi.
Không bỏ cuộc, 2 tháng sau cặp đôi quyết định thử kinh doanh dịch vụ giao đồ ăn từ nhà. “Lúc đó vợ chồng tôi tích được 1 chỉ vàng và chúng tôi đã bán chỉ vàng đó đi. Sau khi bán vàng, việc đầu tiên chúng tôi làm là mua cho con gái một bộ quần áo rồi dùng số tiền còn lại để đi chợ, mua đồ về nấu để bán”, anh Hải Long chia sẻ.
Chị Trang đảm nhận vai trò đầu bếp chính, mẹ chồng phụ giúp và anh Long lo việc giao hàng. Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Có nhiều đêm, chị Trang vừa phải thức khuya nấu nướng, vừa phải bế con nhỏ, anh Long thì liên tục đi giao hàng cho khách. Cuộc sống tuy vất vả nhưng nhờ sự đồng lòng và kiên trì của cả hai, đôi vợ chồng đã vượt qua khó khăn, và giờ đây công việc kinh doanh đã ổn định.
Mẹ chồng lén đi rửa bát thuê giúp các con khởi nghiệp
Đằng sau sự thành công của vợ chồng chị Trang là sự đóng góp không nhỏ của cô Huyền, mẹ chồng của chị Trang. Thực ra lúc các con mới cưới, cô Huyền rất lo lắng vì cả hai chưa có việc làm ổn định, cô cũng mới mất công việc đã gắn bó nhiều năm nên gia đình gặp nhiều khó khăn.
Để giúp đỡ các con, cô Huyền đã âm thầm đi rửa bát thuê. “Ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng vừa mất việc. Không có tiền, mẹ âm thầm đi rửa bát thuê. Vì mẹ giấu nên cả nhà không ai biết. Sau này, khi biết chuyện, tôi rất thương mẹ. Tôi rất buồn và cảm thấy có lỗi vì về làm dâu mà không giúp gì được cho mẹ, ngược lại còn để mẹ vất vả”, nàng dâu 9X nghẹn ngào nói.
Chị Trang và mẹ chồng.
Nghe con dâu nói, cô Huyền cũng không kìm được xúc động. Cô cho biết, bản thân đi rửa bát thuê không phải vì gia đình không còn tiền, rơi vào tình thế túng quẫn, vì thời điểm ấy tuy cô mất việc nhưng vẫn còn tài sản đang cho thuê ở thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Nhưng cô luôn xem đó là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của gia đình, chỉ khi không còn cách nào khác mới phải bán đi.
Cô luôn khuyên các con không được phép dựa dẫm vào ai khi mình còn sức khỏe. Nếu còn sức khỏe dù phải đi làm xe ôm, rửa bát thuê cũng phải làm để sống ngày hôm nay. Nếu ngày mai có cơ hội thì đi làm công việc tốt hơn, chứ không được để thời gian chết. Và lần đó, cô không dạy bằng lời mà thông qua hành động để làm gương cho các con.
Cô Huyền hạnh phúc bên các cháu nội.
Sau đó, cô cùng hai con bàn bạc với nhau, và quyết định công việc nấu đồ ăn tại nhà và ship đồ ăn đêm. Cô Huyền không chỉ đi chợ, đứng bếp nấu ăn mà còn giúp vợ chồng chị Trang chăm sóc con nhỏ.
Chính vì vậy, nàng dâu rất biết ơn những gì mẹ chồng đã làm cho mình. “Tôi luôn biết ơn mẹ vì mẹ đã bên cạnh, hỗ trợ tôi trong thời điểm khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn”, nàng dâu nói.
Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, ngoài những lời nói, chị Trang còn thể hiện bằng hành động. Mỗi dịp lễ, Tết, ngày sinh nhật… nàng dâu đều tặng mẹ chồng những món quà ý nghĩa để thay cho lời tri ân. Ngược lại, cô Huyền cũng yêu thương nàng dâu thảo hiền của mình, coi như con gái ruột.