Tuy nói chuyện thẳng thắn, nhưng chính điều đó lại khiến bố mẹ chồng càng quý chị hơn.
Mỗi người có tiêu chuẩn chọn bạn đời riêng. Có người muốn thông qua hôn nhân để thay đổi cuộc sống, chỉ biết đòi hỏi mà không muốn cho đi. Nhưng cũng có những người sẵn sàng dùng tiền của mình để hỗ trợ, bù đắp cho nửa kia.
Chẳng hạn như người phụ nữ 38 tuổi (sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) này, cô đã tặng cho chồng hẳn một căn nhà trị giá 600.000 tệ (gần 2,2 tỷ đồng). Theo đó, người phụ nữ này đã gần 40 tuổi nhưng chưa từng kết hôn. Chị phải lòng một chàng trai kém mình 13 tuổi bởi anh có vóc dáng cao ráo, điển trai và phong độ.
Sau 3 năm yêu nhau, thấy tình cảm đã chín muồi, đủ thời gian để đôi bên hiểu rõ tính cách, thói quen của nhau nên cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân. Khi chị về nhà bàn chuyện sính lễ với bố mẹ, họ rất thẳng thắn: “Con đã 38 tuổi rồi, giờ mà không lấy chồng thì coi như lỡ dở. Còn đòi sính lễ làm gì? Nếu bên nhà trai muốn đưa thì đưa 1 tệ (khoảng 3.000 đồng) là đủ”.
Người phụ nữ 38 tuổi đã cưới chồng 25 tuổi sau 3 năm yêu.
Chị đẹp dù hơi ngại nhưng cũng không phản đối. Một số người lo lắng rằng nếu chỉ nhận 1 tệ sính lễ, về nhà chồng chị sẽ không được tôn trọng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
Khi chị nói rằng sẽ tặng cho chồng một căn nhà trị giá 600.000 tệ làm của hồi môn, còn yêu cầu của chị về sính lễ thì chỉ cần 1 tệ là đủ, bố mẹ chàng trai liền phản đối gay gắt. Họ nhất quyết đưa sính lễ 188.000 tệ (hơn 685 triệu đồng).
Tuy nhiên, nàng dâu phản đối mạnh mẽ: “Bố mẹ cho nhiều làm gì? Đó cũng là tiền của con, mang về nhà mẹ đẻ con làm gì, nhà con không thiếu. Cứ giữ lại mà tiêu trong nhà!”
Tuy nói chuyện thẳng thắn, nhưng chính điều đó lại khiến bố mẹ chồng càng quý chị hơn. Họ thấy chị là người sống thực tế, tỉnh táo, thấu tình đạt lý, là một nàng dâu lý tưởng.
Khi về làm dâu, chị được bố mẹ chồng cưng chiều như công chúa. Mỗi bữa cơm, bố mẹ chồng đều gọi chị ra ăn cơm: “Công chúa, mời dùng bữa!”. Được chồng yêu, bố mẹ chồng cưng chiều, cuộc sống của người phụ nữ vô cùng hạnh phúc. Giờ đây, cô chỉ mong có một đứa con để gia đình thêm viên mãn.
Bố mẹ chồng đối xử với nàng dâu như công chúa.
Câu chuyện của cặp đôi này khiến nhiều người xúc động. Một người phụ nữ sẵn sàng tặng nhà, không cần sính lễ, khi được tặng lại thì từ chối vì “nhà mình không thiếu tiền”. Một người con dâu như vậy, hỏi sao nhà chồng không yêu thương? Một gia đình như vậy, sao lại không hạnh phúc?
Dẫu vậy, vẫn có người bình luận cay nghiệt về mối tình chị em này: “Bây giờ chị còn trẻ nên mới dám cho không như thế. Nhưng 10 năm nữa, khi nhan sắc phai tàn, liệu người đàn ông ấy có còn bên chị không? Lệch nhau 13 tuổi, ai dám chắc sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long?”
Một nhà văn từng nói: “Trong tình yêu, điều quý giá không phải là tuổi tác phù hợp, mà là hai trái tim dám vượt qua rào cản xã hội để nắm lấy nhau”.
Quả thật đúng với trường hợp này. Họ bỏ qua sự chênh lệch tuổi tác, gác lại mọi định kiến. Điều khiến một cuộc hôn nhân bền vững không phải là sự tương đồng về tuổi hay điều kiện vật chất, mà là sự đồng điệu trong tâm hồn và sự cố gắng vì nhau.
Xem thêm: Khó tin: Cô dâu đi chụp ảnh cưới "tiện tay" câu được cá mập