Đêm tân hôn vợ nhất quyết không cho chạm vào người, tôi đứng hình khi cô ấy cầm 1 thứ trên tay

Thy Dung
Chia sẻ

Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được đêm tân hôn đáng nhớ đó.

Chạm ngưỡng tuổi 40, tôi luôn nghe mẹ lẩm bẩm câu “lắm mối tối nằm không” mỗi lần dẫn người yêu về nhà. Chẳng phải bà không muốn tôi kết hôn, mà vì những mối tình của tôi chưa bao giờ kéo dài quá 6 tháng. Lần lượt từng mối tình trôi qua, tôi trở về nhà với nỗi trống trải trong lòng, mang theo không chỉ sự thất vọng của mẹ mà còn của chính bản thân mình.

Nhưng lần này, tôi quyết tâm chốt một mối cho mẹ yên tâm. Tôi khẳng định với bà rằng cô gái tôi sắp đưa về ra mắt là người phụ nữ mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Mặc dù lấy vợ muộn, nhưng tôi không quá lo lắng vì sự nghiệp đã ổn định, nhà riêng cũng đã có, và vợ tôi sẽ không phải làm dâu. Sống độc thân bao năm qua khiến tôi cảm thấy thoải mái, không bị gò bó. Tuy nhiên, khi bạn bè đã lần lượt lập gia đình, tôi cũng muốn tìm một người để chia sẻ những vui buồn của cuộc sống.

Cô ấy là người phụ nữ khiến tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc trong quãng thời gian yêu đương. Mỗi cuối tuần tôi đều dẫn cô ấy về nhà, cùng nhau nấu ăn, xem phim và tận hưởng những giây phút ngọt ngào. Đó là những ngày tháng yên bình mà tôi luôn trân quý.

Ngày cưới, bố mẹ tôi nở mày nở mặt vì cuối cùng cũng tìm được cô con dâu hiền, lại còn trẻ trung, dễ thương. Đêm tân hôn, tôi háo hức chờ đợi biết bao lâu để cùng vợ tận hưởng những giây phút ngọt ngào, hứa hẹn một cuộc sống mới đầy hạnh phúc.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi ôm vợ vào lòng, bàn tay khẽ chạm vào làn da mềm mại dưới lớp áo. Nhưng cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc và lo lắng.

- “Anh… đừng", cô ấy nói giọng run run.

Đêm tân hôn vợ nhất quyết không cho chạm vào người, tôi đứng hình khi cô ấy cầm 1 thứ trên tay - 1

Câu nơi của vợ làm tôi giật mình. (Ảnh minh họa)

Tôi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy vội chạy lại túi xách, lục lọi một lúc rồi đưa ra một vật khiến tôi chết lặng. Đó là một chiếc que thử thai, với 2 vạch rõ ràng.

- “Cái này… của ai?”.Tôi lắp bắp, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi. “Anh nhớ là mấy lần trước mình… luôn cẩn thận mà?”.

Cô ấy bỗng nhiên bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. “Em… em cũng không biết phải nói với anh thế nào. Cách đây mấy ngày em bị trễ kinh, nên mới thử… Em không dám nói vì sợ anh suy nghĩ làm ảnh hưởng đến tiệc cưới".

Tôi lặng người, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cả tâm trí. Đêm tân hôn mà tôi mong chờ bấy lâu nay, giờ đây bị gián đoạn bởi một bí mật bất ngờ. Nhưng rồi, tôi tự nhủ, có thai thì vẫn có thể quan hệ bình thường, đâu có gì phải lo lắng.

- “Em à",  tôi dịu dàng nói, “Có thai thì chúng ta vẫn có thể gần gũi mà, anh sẽ nhẹ nhàng…”

Nhưng cô ấy lắc đầu, ánh mắt kiên quyết: “Không được đâu anh, em nghĩ phải đợi em bé ổn định trong 3 tháng đầu, sau đó thì mới được…”.

Tôi thở dài, nhưng rồi cũng hiểu và chấp nhận. Đây là một đêm tân hôn không trọn vẹn, nhưng quan trọng hơn, tôi đã có một gia đình, một người vợ và sắp tới sẽ có thêm một thiên thần nhỏ. Chuyện đêm nay có thể đợi, nhưng hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng nhất. Và tôi, giờ đây, chỉ mong chờ những ngày tháng bình yên cùng cô ấy và đứa con sắp chào đời.

"Bài tâm sự gửi từ độc giả có email: huuphong....@gmail.com"

Có thai 3 tháng đầu có quan hệ được không?

Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, nhiều cặp đôi thắc mắc liệu có thể quan hệ tình dục được không. Thực tế, nếu thai kỳ diễn ra bình thường và không có biến chứng gì đặc biệt, việc quan hệ tình dục trong 3 tháng đầu không gây hại cho thai nhi. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý:

- Tham khảo ý kiến bác sĩ: Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe hoặc thai kỳ không ổn định (như có tiền sử sảy thai, xuất huyết, đau bụng, hoặc mang thai nguy cơ cao), bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quan hệ.

- Thoải mái và nhẹ nhàng: Quan hệ tình dục trong thai kỳ nên nhẹ nhàng, tránh các tư thế gây áp lực lên bụng hoặc không thoải mái.

- Thai nhi được bảo vệ tốt: Thai nhi trong tử cung được bảo vệ bởi nước ối và màng tử cung, vì vậy quan hệ tình dục không làm ảnh hưởng trực tiếp đến bé.

- Lưu ý dấu hiệu bất thường: Nếu sau quan hệ bạn thấy có hiện tượng chảy máu, đau bụng hoặc bất kỳ triệu chứng bất thường nào, bạn nên ngừng lại và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tóm lại, nếu sức khỏe mẹ bầu tốt và không có chỉ định đặc biệt từ bác sĩ, việc quan hệ tình dục trong 3 tháng đầu của thai kỳ là an toàn.

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

Con trai lấy vợ, mẹ làm dâu

Con trai lấy vợ, mẹ làm dâu

Lẽ thường, con trai lấy vợ thì mẹ có thêm con dâu, được lên chức mẹ chồng. Ấy vậy nhưng ở nhà bà, từ ngày con trai cưới vợ, bà giống như quay lại thuở đầu làm dâu.

Những nỗi đau từ bạo lực giới

Những nỗi đau từ bạo lực giới

Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn đang xảy ra không chỉ Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, là nguy cơ tiềm tàng phá vỡ sự ổn định, bền vững của gia đình và trật tự an toàn xã hội và vi phạm nghiêm trọng tới quyền con người.

“Cấm vận” con riêng của chồng

“Cấm vận” con riêng của chồng

Cho rằng con riêng là “cầu nối” giữa chồng mình và vợ cũ nên từ lúc về chung một nhà, Hoài “cấm vận”, không cho con riêng của chồng đi lại, quan hệ hay liên lạc với mẹ nó. Cứ thế, mỗi lần người mẹ muốn thăm con cũng chật vật, gian nan.