NSƯT Hồ Phong: “Việc chăm sóc gia đình, tôi có thể tự hào”

Nguyên Vũ
Chia sẻ

NSƯT Hồ Phong nổi tiếng với các vai phản diện trên màn ảnh nhỏ nhưng đời thường rất yêu thương vợ con, chăm chút cho gia đình. Anh cho rằng, kết hôn là phải cam kết trách nhiệm, hy sinh, nhận phần thua thiệt về mình.

Anh chia sẻ thú vị về vai diễn mới trong phim cảnh sát hình sự “Độc đạo” đang chiếu trên VTV3 và cuộc sống thường ngày.

“Mời vai nào tôi cũng nhiệt huyết, làm hết mình”

Thường được mời đảm trách các vai phản diện, NSƯT Hồ Phong có áp lực như thế nào khi hóa thân ông trùm Dương “cơ bắp” trong phim “Độc đạo”?

Đúng là tôi từng đóng rất nhiều vai phản diện nhưng may mắn chưa bao giờ có nhân vật nào trùng nhau. Chẳng hạn, cùng là “ông trùm” nhưng trong phim “Đấu trí”, tôi phải giấu thân phận, hoạt động ở thành phố, sử dụng trí óc nhiều hơn. Còn trong “Độc đạo”, nhân vật thiên về sử dụng cơ bắp đánh đấm, không phải giấu diếm gì.

Tôi khá áp lực vì sợ các vai diễn mình đảm trách giống nhau. Bởi thế, tôi cố gắng thay đổi cả tạo hình và diễn xuất. Để phù hợp tính cách nhân vật này cần chuyển động linh hoạt, tôi chọn trang phục bụi bặm, thường là quần hộp. Tôi cũng trao đổi với đạo diễn để Dương có thêm vết sẹo trên mặt cho khác biệt. Ngoài ra, diễn xuất nhân vật này sẽ quyết liệt, hành động phô trương hơn.

Anh có khi nào “chán” các nhân vật phản diện và muốn thử sức ở một dạng vai hoàn toàn khác?

Các diễn viên khác có thể nói họ mong muốn được diễn vai này vai kia. Cá nhân tôi thì khác, khi mời vai diễn nào tôi cũng sẽ nhiệt huyết, làm hết mình. Mỗi người có một tố chất, khả năng riêng, cùng là vận động viên người bơi giỏi, người chạy nhanh…

Diễn viên cũng như vậy cần có cái duyên. Trên truyền hình, có lẽ ngoại hình, phong cách của tôi phù hợp với các vai giang hồ, vai phản diện. Trong các dự án nghệ thuật ở Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, tôi đóng vai tướng, tá, giành huy chương chứng tỏ tôi làm cũng tốt đấy chứ.

NSƯT Hồ Phong: “Việc chăm sóc gia đình, tôi có thể tự hào” - 1

Xem “Độc đạo”, khán giả có liên tưởng tới “bom tấn” “Người phán xử”, anh có kỳ vọng dự án mới thành công bùng nổ như vậy?

Ngay khi đọc kịch bản “Độc đạo”, tôi đã thấy vô cùng cuốn hút. Các diễn viên tham gia bộ phim cũng chung suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên phim truyền hình có nhiều tầng lớp khán giả, mỗi người một cảm nhận và sở thích riêng, để làm vừa lòng tất cả thì rất khó. Liệu phim có chinh phục được đông đảo khán giả hay không, hiện vẫn còn là một ẩn số.

Thời điểm này, những lời khen chê của khán giả có ý nghĩa như thế nào với anh?

Những phản hồi đúng, tốt, tích cực của khán giả là động lực cho tôi cũng như các nghệ sĩ yêu nghề hơn, muốn cống hiến hơn. Những lời chê đúng giúp tôi nhìn lại, xem mình còn thiếu gì, mình chưa tốt ở đâu.

Tôi không thể cấm hay ngăn cản những nhận xét có ý chê bai hay tiêu cực vì đó là quyền cá nhân. Mỗi người một suy nghĩ, cảm nhận, tư duy khác nhau. Nhưng khán giả cũng nên có cái nhìn thông cảm với nghệ sĩ và các dự án phim. Chúng tôi cũng muốn mang đến cho khán giả sản phẩm hoàn hảo, nhưng đôi khi không phải cứ muốn là được, chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Chúng tôi thì không ảnh hưởng gì nhưng nhiều diễn viên trẻ khi đọc những lời chê bai quá sẽ shock, ảnh hưởng đến tâm lý và nghề nghiệp của các bạn.

Trước đây tôi cũng lo lắng những bình luận của cộng đồng mạng ảnh hưởng tới gia đình. Nhưng rất may mắn là hiện giờ bố mẹ tôi, vợ và các con tôi đều vượt qua được những điều đó. Bố mẹ tôi khen con trai đóng hay, vợ thì yên tâm vì tôi không có điều tiếng gì. Cả gia đình tôi không còn bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực.

NSƯT Hồ Phong: “Việc chăm sóc gia đình, tôi có thể tự hào” - 2

NSƯT Hồ Phong trong phim cảnh sát hình sự “Độc đạo”. 

Vợ tôi phải gánh vác nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn

Bà xã của anh có phải một khán giả khó tính? Chị có xem hết và ủng hộ các phim anh đóng?

Trước đây thì có nhưng hiện giờ vợ tôi làm ngân hàng, ở vị trí lãnh đạo nên công việc bận rộn, đi sớm về muộn. Cô ấy còn phải chăm sóc con trai nhỏ của chúng tôi mới 18 tháng nên gần như không còn thời gian xem phim.

Cô ấy thường ngủ sớm để hôm sau dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho các con đi học. Tôi cũng cố gắng giúp vợ những việc đó sao chu toàn nhưng đàn ông mà, nhiều lần tôi đã mặc áo trái, đóng bỉm ngược cho con.

Bận rộn với các dự án phim, thường đi xa nhà, anh bù đắp tình cảm cho gia đình như thế nào?

Tôi đi suốt thế, vợ tôi phải gánh vác nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn. Nếu tôi không chia sẻ, quan tâm thì sẽ thêm áp lực cho cô ấy. Đi đóng phim thì thôi, về nhà là tôi chăm con, sửa điện nước… Việc chăm sóc gia đình, tôi cũng có thể tự hào.

Tôi đi đóng phim thì vợ tôi quán xuyến mọi thứ. Có lẽ đã quen nên vợ tôi sắp xếp mọi việc rất khoa học, đó cũng là may mắn của tôi.

Sự quan tâm tới vợ con cũng nhiều và cũng sinh động như những vai diễn tôi đảm trách. Trong nhà tôi là người “nịnh” vợ nhiều hơn. Nhưng với phụ nữ, nịnh cũng cần vừa phải, kẻo cô ấy nghĩ mình có lỗi gì. Không nói trước được tương lai, nhưng hiện tại tôi thấy rất hạnh phúc.

Sự tin tưởng và hy sinh có phải là bí quyết giữ hạnh phúc của anh chị?

Tình yêu mười mấy hai mươi năm sẽ không còn là sự rung động như những ngày đầu. Khi kết hôn là sự hy sinh, là trách nhiệm, cam kết, chấp nhận thiệt thòi về phía mình.

Điện thoại, iPad của tôi không có mật khẩu. Trong điện thoại, tôi có thể thoải mái lưu những cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Tôi thường nói với vợ, đừng tìm trong điện thoại vì nếu có tìm thấy điều gì thì sự việc cũng diễn ra từ lâu rồi, đây chỉ là kết quả.

Quan trọng là cách hành xử của chúng ta như thế nào, quan trọng là phải ngăn cản sự việc phát sinh, giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt, tôi không bao giờ nói dối vợ, đi đâu, làm gì tôi nói hết với cô ấy.

Nghề diễn thường xuyên tiếp xúc với nhiều bạn diễn nữ, đóng cảnh tình cảm, dễ sa ngã. Anh làm thế nào để tránh va chạm và xảy ra những chuyện không mong muốn?

Chúng tôi tiếp xúc nhiều, va chạm với nhiều phụ nữ đẹp, người mẫu, hot tiktoker… hiện cũng được mời đóng phim. Nói thật, đàn ông thấy phụ nữ trẻ đẹp thì rung động là đương nhiên, nói không có cảm xúc là nói dối. Phụ nữ cũng rung động khi thấy đàn ông đẹp chứ, đó là cảm xúc bình thường của con người mà. Nhưng chúng tôi có giới hạn.

Tôi luôn thật thà chia sẻ mọi chuyện với vợ chứ để có gì khuất tất thì khó giải thích lắm. Chúng tôi bên nhau nhiều năm, cô ấy hiểu tính tôi, mỗi khi đi quay phim, tôi báo với vợ là được.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Chia sẻ

Nguyên Vũ

Tin cùng chuyên mục