Dịu Dàng Màu Nắng khép lại với cái kết có hậu nhưng không làm khán giả thấy hài lòng
Tối ngày 28/7, tập 40 và cũng là tập cuối bộ phim Dịu Dàng Màu Nắng chính thức lên sóng, khép lại hành trình tìm kiếm hạnh phúc của những mảnh ghép nơi xóm trọ công nhân.
Bộ phim Dịu Dàng Màu Nắng đã khép lại ở tập 40.
XEM VIDEO: Preview Dịu Dàng Màu Nắng tập 40.
Kết đẹp nhưng không dành cho tất cả: Xuân - Phong yêu xa, Bắc cầu hôn Lan Anh, Thảo nhận cái kết "đắng"
Tiếp nối tập trước, Dịu Dàng Màu Nắng tập cuối bắt đầu với màn chia tay giữa Xuân (Ngọc Huyền) và Phong (B Trần). Trước mặt Phong, Xuân bộc bạch hết nỗi lòng của bản thân, rằng cô luôn cảm thấy tự ti, nhỏ bé khi ở bên anh. Cô nhận ra khoảng cách giữa cả hai vẫn là quá xa vời.
Tại đây, Xuân cũng tiết lộ kế hoạch tương lai: “Em sẽ nghỉ việc, lên thành phố cùng Mai rồi ôn thi lại. Khi nào đỗ, em sẽ quay trở về gặp anh, lúc ấy, chắc là em sẽ tự tin hơn.” Trước những lời của Xuân, Phong vô cùng đau đớn nhưng cũng chọn tôn trọng quyết định của cô rồi lặng lẽ rời đi.
Xuân bộc bạch cô luôn cảm thấy tự ti, nhỏ bé khi ở bên Phong.
Phong vô cùng đau đớn nhưng cũng chọn tôn trọng quyết định của cô rồi lặng lẽ rời đi.
Khi tới công ty, Xuân bất ngờ nhận được tin nhắn từ Phong. Thay lời tạm biệt, anh viết: “Xuân ạ, anh nghĩ mình đã tìm ra cách để em thấy thoải mái nhất. Anh sẽ vào Nam, vừa để cho em có khoảng cách và thời gian để nhìn nhận lại mọi việc, vừa để em thấy quyết định của công ty đều công bằng. Mong rằng đến khi gặp lại, em sẽ vui và sẽ yêu anh nhiều như anh yêu em. Yêu em nhiều!”
Xuân gọi cho Phong khi không thấy anh ở văn phòng.
Đọc xong, Xuân vội vã chạy lên văn phòng tìm Phong nhưng phát hiện ra anh đã sớm rời đi. Cô gọi cho Phong, anh thuyết phục rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, nhưng không quên khẳng định: “Anh đi, chứ không phải là chúng ta chấm dứt đâu đấy. Chúng ta yêu xa một thời gian cũng là để anh và em hiểu mình cần nhau như thế nào”. Phong cũng động viên cô tập trung học hành, theo đuổi đam mê.
1 năm sau, Xuân đã trở thành sinh viên.
1 năm sau, nhờ việc lên chức tổ trưởng và dành dụm một thời gian, anh họ Xuân là Bắc (Duy Hưng) đã dùng khoản tiền tiết kiệm bấy lâu để mở một tiệm nails như món quà nhỏ dành tặng Lan Anh (Lương Thu Trang). Nhân dịp này, cả hai quyết định lên thành phố để mua đồ cho cửa hàng.
Bắc và Lan Anh lên thành phố để mua đồ cho cửa hàng.
Tới nơi, cặp đôi cùng Xuân, giờ đã là sinh viên đại học, dạo quanh khu chợ. Tại đây, mọi người vô tình bắt gặp Thảo (Mai Huê) - người từng rời bỏ xóm trọ để đi theo người yêu giàu có, nay lại có vết sẹo lớn trên mặt. Thấy Thảo cãi nhau với một người phụ nữ trong chợ, Xuân định tiến tới thì Bắc ngăn lại và nói: “Cuộc sống của nó, nó lựa chọn. Đừng có liên quan gì cả.”
Bắc, Lan Anh và Xuân vô tình bắt gặp Thảo - người từng rời bỏ xóm trọ để đi theo người yêu giàu có, nay lại có vết sẹo lớn trên mặt.
Giờ đây, ngoài Thảo, tất cả những ai từng gắn bó với xóm trọ công nhân đều đã tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình. Trong bữa tiệc, Khá chia sẻ, công ty truyền thông giải trí Tiên Tiến Entertainment của anh sau 3 tháng thành lập đã đạt được "nút bạc" đầu tiên. Khá cũng “tiện thể” khoe thành tích của Bắc - người vừa lên chức tổ trưởng, lại mới mở một cửa hàng làm móng. Tại đây, Nghĩa (Lưu Duy Khánh) cũng gặp được một cô gái xinh đẹp và ngay lập tức phải lòng cô, hứa hẹn một tình yêu chớm nở giữa cả hai.
Nghĩa cũng gặp được một cô gái xinh đẹp và ngay lập tức phải lòng cô.
Sau khoảng thời gian sóng gió, Bắc cầu hôn Lan Anh, trao cho cô chiếc nhẫn và chính thức “yêu lại từ đầu”. Trong khi mọi người đang ăn mừng màn cầu hôn của Bắc, Phong bất ngờ xuất hiện. Anh tiến về phía Xuân và tặng cô một bó hoa hồng, khiến cô vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc.
Chỉ còn lại mình Nam và Khá “lẻ bóng”. Khá quyết định chủ động mời Nam đi chơi, mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho cặp đôi “nam châm trái dấu”.
Bắc cầu hôn Lan Anh, trao cho cô chiếc nhẫn và chính thức “yêu lại từ đầu”.
Phong xuất hiện, trao cho Xuân bó hoa.
Kết có hậu không khiến khán giả hài lòng
Dịu Dàng Màu Nắng khép lại với một cái kết có hậu nhưng không dành cho tất cả. Trên mạng xã hội, khán giả phim chia ra thành nhiều luồng ý kiến.
Có người thấy đây là một bộ phim với kết thúc trọn vẹn vì hầu hết các nhân vật đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng cũng không ít người bày tỏ sự thất vọng vì kết phim lãng xẹt, quá phi thực tế.
Đặc biệt, nhiều người không hài lòng với việc Bắc và Lan Anh “nối lại tình xưa”. Một bộ phận cho rằng, chuyện Lan Anh có mối quan hệ ngoài luồng là không thể chấp nhận, dù hai người hàn gắn thì việc đính hôn, cưới lại là điều khó có thể xảy ra ngoài đời thực.
Một bộ phận cho rằng, chuyện Lan Anh có mối quan hệ ngoài luồng là không thể chấp nhận.
“Ủa rồi ngoại tình xong vẫn sẽ được tha thứ và hạnh phúc à”, “Chắc vai chính chỉ có Bắc và Lan Anh, chứ Phong - Xuân lãng xẹt”, “Đúng là chỉ có trong phim, xem thấy hơi bị hụt hẫng”, “Ông Bắc làm gì mà giàu nhanh thế”, “Xem cả bộ hay chán mỗi mấy tập cuối”, “Đáng lẽ kết thúc thay vì Lan Anh và Bắc thì Phong nên cầu hôn Xuân thì hay hơn”, “Kết vội, nhạt quá!”… là những phản hồi trái chiều đến từ khán giả Dịu Dàng Màu Nắng về kết thúc của bộ phim.
Bên cạnh đó, nhiều vấn đề khác trong phim vẫn bị bỏ ngỏ. Ví dụ với trường hợp của Thảo, không ai biết lí do tại sao cô lại ra nông nỗi đó. Diễn biến tâm lý của Thảo cũng thiếu sự nhất quán.
Ban đầu, Thảo được biết tới là một cô gái có phần ham mê vật chất nhưng luôn hào phóng, tốt bụng, ủng hộ mọi quyết định của bạn bè. Thế mà ở những tập cuối phim, Thảo lại có nhiều hành động khó hiểu, vạch trần chuyện Nam thích Bắc, nói những lời không hay về Xuân trước cả xóm trọ. Liệu có phải nhân vật này đã bị bi kịch hoá như một yếu tố thêm thắt để phim nhiều cao trào hơn hay không?
Dịu Dàng Màu Nắng đi vào lối mòn “gán ghép” để tất cả các nhân vật trong phim đều có đôi, có cặp.
Dịu Dàng Màu Nắng cũng đi vào lối mòn “gán ghép” để tất cả các nhân vật trong phim đều có đôi, có cặp. Trong khi với nhiều người, hạnh phúc không nhất thiết phải đi cùng với tình yêu đôi lứa. Đặc biệt, với nhân vật Nam - một cô gái cá tính, có sự độc lập, tự chủ, thì biên kịch không nên cố tình gán với người khác một cách gượng ép để kết phim thêm phần “trọn vẹn”. Nhiều khán giả cũng cho rằng, tình tiết trong những tập cuối vội vã như thể “làm cho xong”, khiến bộ phim trở nên thiếu chiều sâu, mất đi sự ý nghĩa mà khán giả mong đợi.
Trải qua 40 tập, dù kết thúc của Dịu Dàng Màu Nắng còn gây ra nhiều ý kiến trái chiều, song, không thể phủ nhận bộ phim cũng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả trong suốt 2 tháng phát sóng.
Không thể phủ nhận Dịu Dàng Màu Nắng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả trong suốt 2 tháng phát sóng.